Fort Worth thuê người vô gia cư dọn dẹp thành phố: Cho cần câu chứ không cho cá!

12/07/18, 10:22 Cuộc sống

Chính quyền thành phố Fort Worth, bang Texas, Mỹ đang giúp những người vô gia cư tìm lại cuộc sống bình thường trên chính đôi tay của mình.

Ảnh minh họa từ Social Solutions.

Theo đó, các quan chức địa phương đã thuê những người vô gia cư nhặt rác, nhằm mang đến cho họ cơ hội xây dựng lại cuộc sống mới. Đây là một dự án mang đầy tính nhân văn có tên là Clean Slate.

Dự án này chỉ có 7 nhân viên, nhưng hiện nay chính quyền thành phố đã phê duyệt thêm nguồn kinh phí 465.000 USD, để thuê thêm 15 người vô gia cư dọn dẹp thành phố.

Nhặt rác có thể là công việc khá nhỏ nhoi với một số người, nhưng nó lại giúp thay đổi cuộc sống của Frank Crist mặc dù hiện ông vẫn còn sống trên đường phố. Ông là một trong bảy nhân viên đầu tiên của dự án.

Chính quyền Fort Worth thuê người vô gia cư dọn dẹp thành phố. (Ảnh: Aaron Rosenblatt)

Dự án Clean Slate được công ty Presbyterian Night Shelter điều hành, thông qua bản một hợp đồng được ký kết với thành phố Fort Worth. Và dự kiến thời gian tới sẽ có thêm nhiều công nhân được thuê mướn.

Toby Owen, Giám đốc điều hành của Presbyterian Night Shelter cho hay: “Mục tiêu của dự án là mang lại nguồn thu nhập cho mọi người, để họ có thể chấm dứt tình trạng vô gia cư”.

Nhờ có dự án này mà ông Crist đã có chỗ đứng riêng cho bản thân với một công việc được trả lương cao hơn mức tối thiểu. Ngoài ra, ông còn được hưởng chế độ bảo hiểm y tế.

Hay nói cách khác, Clean Slate đã giúp Crist thoát khỏi tình trạng thất nghiệp kéo dài gần 2 năm qua. Đó là quãng thời gian dài với một người tìm kiếm việc làm trong tuyệt vọng.

Crist nói: “Bạn sống ở đâu? Đó là câu hỏi đầu tiên bạn nhận được khi đi xin việc. Nếu như bạn nói rằng mình đang sống trên đường phố (không phải là nhà), thì họ sẽ không muốn nói thêm điều gì với bạn nữa”.

Ngay sau khi họ phát hiện ra tôi đã từng ở tù, mọi chuyện liền chấm dứt”, ông cho biết thêm.

Do đó, Clean Slate thành công ngoài mong đợi vì nó giúp cho những người vô gia cư tìm lại được niềm vui, niềm tự hào và sự tự tin đã mất của mình.

Chính quyền Fort Worth thuê người vô gia cư dọn dẹp thành phố. (Ảnh từ Dallasnews.com)

>>> Hai anh em cùng bố thí cho người ăn mày, nhưng ai mới là bố thí có trí tuệ?

Reginald Newton, một nhân viên của dự án Clean Slate chia sẻ: “Khi chúng tôi dọn sạch một con lạch nhỏ hoặc công viên thành phố, bạn nhìn lại và thấy được việc mà chúng tôi đã làm. Chắc chắn khi đó bạn sẽ cảm thấy rằng điều này thật tốt, mọi thứ thật sạch sẽ”.

Không chỉ thế, dự án còn mang đến các cơ hội thăng tiến cho những người vô gia cư. Bởi các quan chức thành phố khẳng định: Nếu công nhân làm tốt công việc của mình, họ sẽ được gọi phỏng vấn cho một công việc khác có mức lương cao hơn trong thành phố.

Mặc dù đây là một trong những dịch vụ mà thành phố phải trả tiền, nhưng những người ủng hộ dự án Clean Slate nói: Đây là cách sử dụng số tiền đó tốt nhất, vì nó giúp thay đổi cuộc sống của mọi người.

Sự thành công của dự án Clean Slate chính là vì nó hợp đạo lý “cho cần câu chứ không cho con cá”!

Tú Văn, theo fox4news

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng