Đầu thai thành heo nhà chị dâu để trả nợ chiếm đất

28/09/21, 17:35 Nhân quả - Luân hồi

Sau khi anh trai qua đời, người em nổi lòng tham lấy đủ lý do để cướp đất đuổi chị dâu ra đường. Chẳng bao lâu người em cũng mất. Tưởng chừng mọi chuyện đã kết thúc, nhưng đây mới là khởi đầu của báo ứng khi người em đầu thai thành heo trong nhà chị dâu…

Ở một vùng quê nọ tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc, có một vị Vương viên ngoại vừa mới qua đời. Bởi vì nhà họ Vương chỉ sinh được hai cô con gái nên thường bị anh em trong dòng họ ức hiếp. Em trai của Vương viên ngoại hống hách đã mượn rất nhiều lý do để chiếm đoạt phần lớn ruộng đất của anh trai, đến căn nhà mà chị dâu đang ở cũng bị ông ta chiếm mất.

nhân quả
Người em chồng đầu thai thành heo nhà chị dâu để trả nợ chiếm đất. (Ảnh minh họa qua Kknews)

Người chị dâu là Lưu Thị không thể làm gì nên đành ngậm ngùi trú tạm trên một khoảng sân nhỏ vô cùng cũ kỹ ở ven thôn, mùa hè nóng bức, mùa mưa nước dột còn mùa đông thì gió rét lạnh đến thấu xương, cô trải qua những tháng ngày vô cùng gian khổ. 

Nửa năm sau em trai của Vương viên ngoại cũng qua đời. Lúc này con heo mà Lưu Thị đang nuôi cũng vừa đẻ được một lứa. Lưu Thị chỉ giữ lại một con trong chuồng, còn những con khác đều đem ra ngoài chợ bán. Khi con heo này nuôi lớn đến tầm khoảng hơn 50 cân, chuẩn bị xuất chuồng thì có một sự việc vô cùng kỳ lạ đã xảy ra. 

Một ngày nọ, Lưu Thị như thường ngày ra chuồng cho heo ăn thì bỗng thấy con heo rơi nước mắt tỏ vẻ rất đau khổ, trông thấy cảnh tượng này cô hết sức kinh ngạc. Cô thầm nghĩ, thì ra động vật cũng có cảm xúc như con người. Rồi cô chợt nhớ đến cảnh ngộ của mình, trong lòng bùi ngùi cũng không kiềm được nước mắt. 

Đêm hôm đó, trong mộng Lưu Thị gặp lại người em chồng đã khuất. Người này nói với Lưu Thị rằng: con heo kia chính là anh ta chuyển sinh, hôm nay đến đây gặp cô chỉ có một nguyện vọng, cúi xin cô đừng bán nó cho đồ tể. Nghe xong, Lưu Thị ngậm ngùi kể về gia cảnh khốn khó của mình, nàng nói rằng hiện tại trong nhà không còn thứ gì để ăn, cuộc sống vô cùng cơ cực chỉ còn lại mỗi con heo là có thể bán để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Sau khi nghe cô trả lời thì người em chồng liền ẩn đi biến mất.

Khi thức dậy cô thầm nghĩ, thật ra bản thân cũng không đành lòng, mặc dù em chồng đã đối xử không tốt với mình, nhưng dù sao cũng là người em máu mủ với chồng mình; hôm nay cậu ta đến đây cũng xem như là tạ lỗi, Lưu Thị trong lòng có chút do dự.

Không ngờ sáng sớm hôm sau, hai đứa con trai của em chồng đã đến chào hỏi trước sân, nói rằng muốn hoàn trả lại tất cả đất đai mà cha đã chiếm của nhà bác, chỉ xin chuộc lại mỗi con heo kia. Hóa ra đêm hôm qua, người em chồng cũng đã đến báo mộng cho hai đứa con của mình, cầu xin chúng giúp đỡ. Lưu Thị mừng rỡ đưa lại con heo cho hai người cháu.

Vài ngày sau thì con heo kia cũng chết. Lưu Thị ở trong mộng lại trông thấy người em trai đến khấu tạ, nói rằng bởi vì mình đã trả hết tội nghiệp nên kiếp sau được chuyển sinh vào một gia đình giàu có, lần này đến đây để từ biệt cũng như cảm tạ ân đức của chị dâu. Từ đó về sau, hai người cháu của Lưu Thị cũng tận tâm giúp đỡ cô để chuộc lại những lỗi lầm của cha mình khi xưa. Câu chuyện nhà họ Vương về sau được mọi người lưu truyền trở thành một giai thoại tại địa phương.

Người xưa có câu rằng: “Muốn biết kiếp trước đã làm những gì, hãy xem kiếp này được thụ hưởng thế nào; muốn biết kiếp sau sẽ ra sao, hãy xem kiếp này đã làm những việc gì”. Chính là nhắc nhở con người khắc ghi nhân quả, luật Trời có thiện ác báo ứng.

Những câu chuyện về nhân quả luân hồi khiến chúng ta có thêm niềm tin rằng mỗi hành vi xấu ác, đều phải chịu những ác báo tương xứng. Có câu “Trên đầu ba thước có Thần linh”, phàm làm gì đều có nhân quả, đời này không trả thì đời sau phải trả.

Thế nhưng giờ đây nhiều người đã không còn tin vào nhân quả báo ứng, vậy nên có rất nhiều tệ nạn xảy ra, đạo đức xuống cấp, chỉ vì tiền mà không việc ác nào không làm. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì xã hội sẽ phải đối diện với kết cục diệt vong. Muốn cải biến tình thế chỉ có một con đường chính là quay về truyền thống, quay về bản tính thuần chân, bước trên con đường mà Thần đã đặt định mới có thể tránh khỏi thảm họa. Người đang làm, Trời đang nhìn, một niệm thiện ác định tương lai. 

Theo Chánh Kiến Net

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?