Đám cưới toàn vàng, kim cương của con trai út Quốc vương Brunei

19/05/15, 07:15 Tin Tổng Hợp
Lễ cưới kéo dài 11 ngày của Hoàng tử Abdul Malik, con trai út Quốc vương Brunei Hassanal Bolkiah - một trong những người giàu có nhất trên thế giới, đã diễn ra hoành tráng tại cung điện hoàng gia ở thủ đô Bandar Seri Begawan. Tại đám cưới, trang phục của cô dâu, chú rể đều được dát vàng và đính kim cương...

Lễ cưới kéo dài 11 ngày của Hoàng tử Abdul Malik, con trai út Quốc vương Brunei Hassanal Bolkiah – một trong những người giàu có nhất trên thế giới, đã diễn ra hoành tráng tại cung điện hoàng gia ở thủ đô Bandar Seri Begawan. Tại đám cưới, trang phục của cô dâu, chú rể đều được dát vàng và đính kim cương…

Lễ cưới con trai út Quốc vương Brunei, hoàng tử Abdul Malik (31 tuổi) đă diễ̃n ra trong 11 ngày, bắt đầu từ 5/4/2015 tại cung điện Istana Nural Iman. Hoàng tử Abdul Malik là con trai út của quốc vương Hassanal Bolkiah và nữ hoàng Saleha, và cũng là người đứng thứ 2 trong danh sách thừa kế của Quốc vương Brunei. Cô dâu Dayangku Raabi'atul 'Adawiyyah Pengiran Haji Bolkiah, 22 tuổi, sinh ra trong một gia đình có 10 người con, cha là nhân viên Sở Cứu hỏa, mẹ là giảng viên tôn giáo. Theo thông tin trước đó của báo giới, cô dâu là giảng viên ngành công nghệ thông tin và phân tích hệ thống dữ liệu.

Lễ cưới được tổ chức tại cung điện xa hoa Istana Nural Iman, nơi có tới 1.788 phòng ngủ, 5 hồ bơi lớn, 257 phòng tắm. Có mặt trong lễ cưới xa hoa của Hoàng tử Brunei là rất đông bạn bè, những người thuộc tầng lớp quý tộc của Brunei và các quan chức nước ngoài.

Cô dâu và chú rể mặc trang phục dát vàng và đính kim cương. (Ảnh: Reuters)

Buổi lễ ra mắt long trọng nhất vào ngày 12/4 và đây là lần đầu tiên cặp đôi xuất hiện cùng nhau kể từ khi lễ cưới được bắt đầu vào ngày 5/4. Tại đám cưới, trang phục của cô dâu, chú rể đều được dát vàng và đính kim cương. Buổi lễ ra mắt bắt đầu khi một nhóm gồm 4 người tế lễ bước vào hội trường, thắp lên 4 ngọn nến. Tiếp theo, cô dâu trong bộ đồ cưới dát vàng lóng lánh tiến vào lễ đường. Theo sau cô là 7 bà mối, mang khay bạc để hoa, khay đựng một bộ gồm 16 ấm nước bằng bạc, khay đựng quạt thêu dát vàng và khay vàng đựng trầu.Kế tiếp là 16 phù dâu, mang 16 cây nến và một nhóm phù dâu khác, mang 4 hộp bạc đựng trầu.

Sau đó, 40 vệ sĩ mang súng, khiên và giáo tháp tùng chú rể bước vào. Đám cưới có sự tham gia của đông đảo bạn bè và người thân thuộc tầng lớp quý tộc. Bên cạnh đó, còn có 7 quan chức Malaysia và một Thống đốc đến từ Ả Rập Saudi tham dự hôn lễ cùng với sự hộ tống của lực lượng bảo vệ hoàng gia.

Cô dâu đi giày hiệu Christian Louboutin nạm pha lê giá khoảng 3.650 USD, chân đeo lắc vàng. (Ảnh: Reuters)

Tại lễ cưới, chú rể và cô dâu đă trao nhau lời thề nguyện trước sự chứng kiến của mọi người trong một không gian tráng lệ. Cô dâu cầm một bó hoa cưới làm bằng đá quý rực rỡ, trên đầu đội vương miện kim cương với 6 viên ngọc đính kèm. Bên cạnh đó, cô còn đeo vòng cổ, vòng tay và nhẫn gắn kim cương, ngọc bích khá lớn. Ngoài ra, cô dâu cũng đi đôi giày hiệu Christian Louboutin nạm ngọc giá khoảng 3.700 USD và chân đeo vòng vàng. Cô dâu Bolkiah là một nhà phân tích dữ liệu và giảng viên công nghệ thông tin.

Cô dâu và chú rể mặc trang phục truyền thống sang trọng ngồi trên ngai vàng ở chính điện, thực hiện nghi lễ kết hôn . Tiếp theo, cô dâu, chú rể và tất cả những người có mặt cùng cầu nguyện. Quốc vương Hassanal đã cầm tay hoàng tử đặt lên vương miện để ban phước cho cô dâu và công nhận hai người là vợ chồng. Kế tiếp, cặp đôi chụp ảnh với các thành viên trong gia đình hoàng gia. Sau đó, các binh sĩ hoàng gia với khiên, giáo tiến vào lễ đường chính.

Bữa tiệc xa hoa được tổ chức tại hội trường cung điện với sức chứa 5.000 khách

Sau lễ cưới là một bữa tiệc xa hoa được tổ chức tại hội trường cung điện với sức chứa 5.000 khách. Lúc này, chú rể và cô dâu đã thay đổi trang phục cho buổi tiệc tối, hoàng tử Abdul mặc quân phục, cổ áo nạm kim cương. Cô dâu mặc áo dài tím thêu chỉ bạc, đeo vương miện cùng những đồ trang sức đính kim cương và hồng ngọc. Lễ cưới kết thúc vào 15/4 bằng một buổi lễ cầu nguyện và tạ ơn.

Quốc vương Hassanal Bolkiah sinh năm 1946, là quốc vương thứ 29 của Brunei. Quốc vương Hassanal có 12 người con (5 trai và 7 gái) từ 3 cuộc hôn nhân . Ông thừa kế ngai vàng vào năm 1967 và trị vì đất nước cho tới ngày nay. Quốc vương Hassanal là một trong những người giàu nhất thế giới với khối tài sản trị giá 20 tỉ USD, chủ yếu đến từ dầu mỏ và khí đốt.

Gia đình vua Hassanal sống trong cung điện Istana Nural Iman tại thủ đô Bandar Seri Begawan. Đây được coi là cung điện lớn nhất thế giới với 1.788 phòng, 5 bể bơi lớn, 257 phòng tắm. Nhiều đồ nội thất trong cung điện được mạ vàng và đính kim cương. Bên cạnh đó, Quốc vương Hassanal còn sở hữu một bộ sưu tập xe với 7.000 xe hơi thuộc các dòng siêu sang có tổng giá trị hơn 5 tỉ USD. Ông cũng sở hữu chuyên cơ Boeing 747, 1 máy bay Airbus 340, 6 phi cơ nhỏ và 2 trực thăng. Vua Hassanal còn có một trang trại nuôi 200 con ngựa đắt tiền dùng cho môn thể thao polo. Chuồng ngựa polo được trang bị máy điều hòa nhiệt độ…

L.Hiền (Tổng hợp)

Theo Báo Gia Đình Việt Nam

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng