Cựu tu sĩ “điên” dành cả cuộc đời một mình xây dựng nhà thờ

12/08/16, 03:00 Cuộc sống

Người đàn ông điên và nhà thờ là câu chuyện về giấc mơ của cựu tu sĩ 90 tuổi, đã dành cả cuộc đời xây dựng giấc mơ của mình để thể hiện đức tin của ông đối với Đấng Sáng Tạo.

Nhà thờ Mejorada del Campo, trung tâm Tây Ban Nha. (Ảnh: Internet)

Nhìn công trình ấn tượng với ngọn tháp khổng lồ cùng mái vòm nguy nga của nhà thờ Mejorada del Campo, tại trung tâm Tây Ban Nha, chắc hẳn người ta nghĩ rằng nó được thiết kế và xây dựng bởi cả một đội ngũ các chuyên gia kiến trúc.

Có ai ngờ, tất cả được một tay xây dựng bởi một cựu tu sĩ Trappist 90 tuổi – người chưa bao giờ bỏ đi bất kỳ 1 viên gạch vụn nào trong cuộc đời của mình.

Đức tin thực sự có nghĩa là gì?

Justo Gallego Martínez sinh ra và lớn lên từ một gia đình thuần nông, có mẹ là người Công giáo La Mã. Năm 10 tuổi, khi ông tận mắt chứng kiến những ảnh hưởng của cuộc nội chiến Tây Ban Nha, lực lượng cộng sản giết hại các thầy tu và lục soát nhà thờ; khiến ông mất đi lòng tin của mình đối với chính phủ và mong muốn tham gia vào các giáo hội Công giáo.

Ông Justo Gallego Martinez, 90 tuổi. (Ảnh: CNN)

Từ một người nông dân, một dũng sĩ đấu bò với niềm tin sâu sắc vào tôn giáo, ông trở thành một tu sĩ tại tu viện Trappist. Tuy nhiên 8 năm sau, năm 1961, sức khỏe của ông bị sa sút vì bệnh lao. Hàng ngày, ông vẫn thường nguyện tên Đức Mẹ Đồng Trinh Maria, cũng trong thời gian này, ông phát nguyện lời thề nếu còn sống ông nhất định sẽ xây dựng một nhà thờ.

Điểm khác nhau giữa sức mạnh Thần truyền và ảo tưởng là gì?

Năm 1963, lời thề được thực hiện, Justo Gallego Martinez đã đặt viên đá nền móng đầu tiên xây dựng nhà thờ trên mảnh đất mà cha mẹ ông để lại. Ông bắt đầu hành động như chính những gì ông miêu tả về đức tin của mình. Mặc dù, không có kỹ năng hay vật liệu xây dựng, cũng như bất chấp sự hoài nghi của bạn bè và người dân địa phương, ông Justo vẫn tiếp tục xây dựng công trình nhà thờ mà không dùng bất kể công cụ hỗ trợ nào ngay cả đến cái cần cẩu. Tất cả những gì ông có là niềm tin mãnh liệt không thể lay chuyển rằng Chúa muốn để ông xây một nhà thờ.

Từ những mảnh gạch vụn của người dân địa phương, ông đã kiên nhẫn xây nên ước mơ của chính bản thân mình. Người dân địa phương gọi ông là “el loco de la iglesia” (tạm dịch: Kẻ điên của Giáo hội), một Don Quijote (Đôn Ki-hô-tê) rất riêng của người dân nơi đây. Don Quijote từng muốn mang đến sự hồi sinh cho tinh thần hiệp sĩ, Don Justo muốn mang trả lại những tư tưởng bị lãng quên của Thần Thánh. Don Quijote đánh nhau với cối xay gió, Don Justo muốn tự tay xây dựng 1 nhà thờ.

Trong vòng 53 năm qua, Don Justo đã xây dựng nhà thờ Mejorada del Campo giống như kiến trúc của Vương cung thánh đường Thánh Phêrô ở Rome. Các kính màu được làm bằng keo và thủy tinh, những mái vòm khổng lồ được làm từ bồn thực phẩm nhựa, các trụ cột bê tông được đúc bằng trống dầu.

Thánh đường cao gần 40 m, phần khung gồm 131 cột trụ, có diện tích tổng cộng 8.000 mét vuông. Dưới tòa nhà chính gồm có một khu hầm mộ ngầm, nhà nguyện nhỏ, thư viện, phòng nghỉ và hành lang.

Mặc dù đã 90 tuổi, nhưng ông thường bắt đầu ngày làm việc của mình từ 6h sáng đến 10h tối, trừ ngày Chủ Nhật. Ông đã làm việc một mình trong suốt 20 năm đầu tiên, đoạn thời gian sau ông nhận được sự giúp đỡ từ gia đình và các tình nguyện viên.

“Đức tin không gì lay chuyển được của ông đã giúp ông thực hiện một nhiệm vụ siêu nhân, để lộ nguyên sức mạnh vĩ đại của tín tâm vào Thần thánh trong tay một cá nhân đặc biệt”, Jame Jorgan, tình nguyện viên nói.

Theo Cathedraljusto

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng