Công an lên tiếng về việc không báo với gia đình nạn nhân đã tự chôn cất người bị nạn ngay trong đêm

11/03/21, 15:09 Việt Nam

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, do trời mưa to, thi thể nạn nhân đã biến dạng, trong người nạn nhân không có giấy tờ tùy thân, không có điện thoại di động cũng như không xác định được danh tính nạn nhân nên Cơ quan CSĐT Công an huyện Hoằng Hoá mới bàn giao tử thi cho UBND xã Hoằng Đồng để mai táng, chôn cất. 

Khu vực xảy ra tai nạn. (Ảnh qua nld)

Người lao động tối 10/3 dẫn nguồn tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Giám đốc Công an tỉnh này đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tiến hành xác minh, làm rõ thông tin cho rằng “công an vội vã đem chôn người chết sau tai nạn giao thông” xảy ra vào tối ngày 6/3.

Trước đó, ông Lê Văn Hùng (SN 1957, ngụ xã Hoằng Đồng) đã phản ánh đến báo chí, cho biết gia đình và người dân địa phương rất bất ngờ, khó hiểu khi lực lượng chức năng vội mang thi thể ông Lê Văn D. (được xác định là em trai ông) đi chôn cất ngay trong đêm, mà không thông báo với gia đình.

Cụ thể, ông Hùng cho biết, em trai mình là người địa phương, khi bị tai nạn, khuôn mặt ông D. không bị biến dạng, nơi xảy tai nạn chỉ cách nhà ông D. khoảng 1km nhưng không hiểu vì lý do gì mà cả chính quyền địa phương, cơ quan công an cấp xã, huyện đều không nhận diện được khuôn mặt ông D. và thông báo cho gia đình mà vội vã chôn cất ông D. ngay trong đêm như vậy.

Gia đình ông Nguyễn Văn D trao đổi với báo chí. (Ảnh qua laodong)

Không những thế, điểm chôn cất ông D. lại ở ngay chính thôn Quang Trung (xã Hoằng Đồng) nơi anh em ông sinh sống. Phải đến ngày hôm sau (ngày 7/3) khi gia đình ông đi hỏi mới biết được người vừa được chôn cất trong đêm chính là em trai mình.

Liên quan đến sự việc trên, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa xác nhận đúng là
vào tối ngày 6/3 có được Công an xã Hoằng Đồng (huyện Hoằng Hóa) thông tin về việc xảy ra một vụ tai nạn giữa xe đầu kéo và người đi bộ tại Km 321+60 Quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn xã.

Vụ tai nạn đã khiến người đi bộ tử vong tại chỗ. Cơ quan chức năng đã cố gắng điều tra nhưng không xác minh được danh tính, sau đó trời mưa, thi thể nạn nhân bị biến dạng nên mới đưa đi chôn.

Cụ thể, sau khi nhận thông tin vụ tai nạn, đội điều tra tổng hợp Công an huyện Hoằng Hóa đã xuống hiện trường, phối hợp với VKSND huyện Hoằng Hóa và chính quyền địa phương, khám nghiệm hiện trường, xác định danh tính tung tích nạn nhân; đồng thời trưng cầu đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm tử thi.

Trong quá trình khám nghiệm, cơ quan điều tra đã thông báo cho công an các xã lân cận hiện trường vụ tai nạn, đặc biệt là Ban Công an xã Hoằng Đồng đến nhận dạng tử thi, nhưng vẫn không xác định được danh tính.

Công an huyện sau đó tiến hành thu mẫu để phục vụ công tác giám định và truy tìm tung tích nạn nhân. Sau khi tiến hành xong các thủ tục theo quy định thì trời đổ mưa to.

Do trời mưa to, thi thể nạn nhân đã biến dạng, trong người nạn nhân không có giấy tờ tuỳ thân, không có điện thoại di động cũng như không xác định được danh tính nạn nhân, nên cơ quan CSĐT Công an huyện Hoằng Hoá đã tiến hành lập biên bản bàn giao tử thi cho UBND xã Hoằng Đồng để chôn cất theo quy định của pháp luật và phong tục của địa phương.

Ngày 7/3, cơ quan CSĐT Công an huyện Hoằng Hoá đã ra thông báo truy tìm tung tích nạn nhân. Đến ngày 9/3 có anh L.V.T. (SN 1993; ở thôn Quang Trung, xã Hoằng Đồng) đến công an xã nhận diện nạn nhân qua ảnh rồi làm đơn gửi Cơ quan điều tra để xác định danh tính nạn nhân.
Hiện cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa vẫn đang tiếp tục điều tra, xác minh, làm rõ vụ tai nạn giao thông nói trên.

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng