“Cô gái” sống trong hình hài chàng trai suốt 20 năm

04/06/15, 00:30 Tin Tổng Hợp
Suốt hơn 20 năm sống trong hình hài con trai, Hà Minh Tuấn chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc. Cho đến khi dũng cảm công khai giới tính với xã hội, được sống thật với chính mình, Tuấn mới thấy cuộc đời thật ý nghĩa.

Suốt hơn 20 năm sống trong hình hài con trai, Hà Minh Tuấn chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc. Cho đến khi dũng cảm công khai giới tính với xã hội, được sống thật với chính mình, Tuấn mới thấy cuộc đời thật ý nghĩa.

“Dù khó khăn đến đâu thì cuộc đấu tranh để được sống thật với giới tính của mình vẫn là một hành trình hạnh phúc”, đó là quan điểm sống của Hà Minh Tuấn (sinh năm 1994, Hà Nội, tên thường gọi là Hamin), một cô gái từng sống trong hình hài con trai suốt hơn 20 năm qua.

Tuy chưa thể phẫu thuật chuyển giới nhưng chỉ cần được mặc những đồ mình thích, làm những gì mình muốn với Hamin đã là niềm hạnh phúc lớn lao.

Chưa từng cảm thấy hạnh phúc

Trước đây, khi chưa công khai giới tính thật, mọi người thường gọi Hamin là “chàng trai nữ tính” bởi cậu sở hữu giọng nói trầm, dịu và cử chỉ nhẹ nhàng. 20 năm che giấu bản thân, Hamin đã quá quen với những thắc mắc của mọi người về sở thích, cách ăn mặc lẫn cách nghĩ rất “nữ tính” của mình.

Mọi người từng gọi Hamin là “chàng trai nữ tính”

Niềm đam mê của Hamin là thời trang. Hamin từng theo học trường Học viện thời trang London trong gần 2 năm, từng nhận được học bổng toàn phần của trường Học viện thiết kế thời trang Paris (Pháp). Để theo đuổi ước mơ du học, nghiên cứu về lĩnh vực thời trang, sau khi kết thúc khóa học tại Học viện thời trang Lodon, Hamin đã thi vào khoa tiếng Pháp của trường Đại học Hà Nội. Với cậu, theo học thời trang là một cách tìm lại bản thân mình.

Từng làm nhiều việc, trải nghiệm qua nhiều môi trường khác nhau như vậy nhưng Hamin chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc. Cậu chia sẻ: “Ngoài thời trang, mình chưa từng thấy cuộc sống này có thêm điều gì ý nghĩa bởi cứ phải loay hoay tìm cách che giấu bản thân. Chỉ khi ở một mình, mình mới dám sống thật, làm điều mình muốn, mặc thứ mình thích. Nhưng đó lại là lúc mình khao khát được mọi người nhìn thấy nhất”.

Từ nhỏ Hamin đã mong ước mình được là con gái. Cậu thích mặc đồ con gái, chơi đồ chơi của con gái và thường xuyên lấy váy, áo của mẹ ra nghịch. “Lúc đó, chỉ cần quấn chiếc khăn quanh người giả làm váy thôi mình đã thấy bản thân rất đẹp. Nhưng chỉ những lúc ở một mình, mình mới dám nữ tính như vậy”, Hamin tâm sự.

Niềm đam mê của Hamin là thiết kế thời trang

Hamin cứ thế lớn lên trong một thế giới riêng biệt, đôi lúc cô đơn và sợ hãi. Khó khăn lớn nhất của cậu không phải là sự dò xét của gia đình, xã hội mà là việc chấp nhận giới tính thật của bản thân.

Hamin đã phải mất rất nhiều thời gian mới chấp nhận được việc mình là con gái, tuy nhiên, chìa khóa để mở ra sự thật ấy cậu vẫn nhất định giữ cho đến khi tròn 20 tuổi.

“Cách đây 2 năm mình có nói với mẹ về giới tính thật. Mẹ không sốc, cũng không la hét, kêu gào, sự bao dung của mẹ khiến mình bất ngờ. Khi mình nói đến việc phẫu thuật chuyển giới, mẹ ngần ngại, rồi bảo: “Đẻ con ra, cho dù con có thế nào mẹ vẫn thương con. Mẹ chỉ xót xa khi thấy con phải trải qua giai đoạn khó khăn thế này mà không giúp gì được”. Mẹ còn đưa cho mình 5 triệu giục đi khám mặc dù răng mẹ đau cần phải chữa gấp hơn.

Lúc đó mình xúc động quá, chỉ biết nói với mẹ rằng: “Con còn trẻ, còn có thể đi làm kiếm tiền chuyển giới. Răng mẹ đau như vậy cần chữa gấp hơn. Con chỉ muốn công khai với mẹ thế này để không phải lừa dối bản thân và gia đình nữa. Với con, chỉ cần được mẹ hiểu là quá đủ rồi”, Hamin tâm sự.

Cách đây 2 tháng, Hamin chính thức công khai giới tính thật của mình trên trang facebook cá nhân. Hamin thực sự bất ngờ trước sự đón nhận, ủng hộ của mọi người. Trước đó, cậu chỉ quen với những ánh mắt soi mói, những lời trêu đùa chứ chưa bao giờ dám nghĩ đến ngày được mọi người chấp nhận.

Hiện tại, Hamin đang tiêm hoóc môn, chuẩn bị tinh thần và kinh phí tiến hành phẫu thuật chuyển giới trong vài năm nữa.

Hamin (bên phải) tự tin sống với giới tính thật

Hamin chia sẻ: “Mình hiểu, có đứa con như mình mẹ rất thiệt thòi, có người bạn, người em như mình mọi người cũng bỡ ngỡ nhưng thật may mọi người đều hiểu và ủng hộ mình. Hành trình đến với giới tính thật chưa bao giờ đơn giản nhưng đó sẽ là một hành trình hạnh phúc”.

Chương trình đổi đồ và thay đổi cái nhìn về người chuyển giới

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, Hamin có đề cập đến chương trình đổi đồ thu hút sự quan tâm của rất nhiều bạn trẻ. Đó là bước khởi đầu cho hành trình được “làm con gái đúng nghĩa” của cậu.

Hamin cho biết, cậu có rất nhiều quần áo, giày dép con trai hiện tại không dùng đến, thậm chí có những thứ chưa dùng bao giờ vì nó quá nam tính. Trong khi đó, Hamin lại không có đồ con gái nên muốn tổ chức một buổi đổi đồ nho nhỏ.

Ý tưởng của Hamin được mọi người ủng hộ nhiệt tình ngoài sức tưởng tượng. Rất nhiều bạn trẻ muốn tặng quần áo mới cho Hamin, thậm chí còn mời cậu về nhà chơi, xem tủ đồ rồi thích gì chọn nấy.

Hamin chia sẻ: “Sự ủng hộ của mọi người khiến mình sốc, vì trước đó mình sống e dè, khép kín, ít bạn nên nghĩ chắc không có ai quan tâm đến ý tưởng này. Ban đầu, mình chỉ mong nhận được những thứ mọi người vứt đi như kiểu quần áo rách, hỏng, cây cặp tăm, đồ trang điểm hết hạn… tóm lại là bất cứ thứ gì có thể giúp mình tập quen với việc làm con gái. Nhưng không ngờ nhiều bạn còn tặng mình quần áo mới, những bộ váy đẹp quá trời mà chỉ cần nhìn thôi đã thấy mừng muốn khóc. Mình vô cùng cảm động và không biết nói gì ngoài hai từ cảm ơn”.

Hamin (bên trái) và bạn trai cũ

Sau ý tưởng này, Hamin muốn tổ chức một buổi tiệc nhỏ cho những người chuyển giới và những người quan tâm đến đổi đồ hoặc quyên góp thứ không dùng nữa. Cậu bạn muốn thông qua buổi tiệc này có thể giúp những người chuyển giới không còn sợ hãi, có thể hòa nhập hơn với cộng đồng.

“Có lẽ, bây giờ xã hội đã cởi mở hơn với những số phận như mình. Đó thực sự là niềm hạnh phúc lớn. Mình biết, hiện tại còn rất nhiều bạn vẫn che giấu giới tính, không giám công khai vì sợ gia đình và dư luận phán xét… Nhưng mình mong các bạn hãy dũng cảm, vượt qua nỗi sợ hãi công khai giới tính thật, bởi hơn ai hết mình hiểu việc không được sống thật với bản thân khổ sở đến mức nào”, Hamin bày tỏ.

Hamin vẫn đang nỗ lực làm quen với cuộc sống mới mà ở đó cậu được là con gái. Ước muốn lớn nhất của cậu là giúp những người chuyển giới thoát ra khỏi thế giới riêng biệt của bản thân, hòa nhập hơn với cộng đồng.

Theo 24h.com.vn

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!