Cô bé hiếu thảo tự đem mình đi bán để lấy tiền cho mẹ chữa bệnh

08/10/15, 14:23 Cuộc sống

Để có tiền chữa bệnh cho mẹ, cô bé hiếu thảo Đồng Đồng đã quyết định đến nhà tên lái buôn để xin anh ta đem mình đi bán. Câu chuyện có thật về lòng hiếu thảo được chuyển thể thành phim “Chú ơi! Chú hãy bán cháu đi!” khiến nhiều người rơi nước mắt.

Cô bé vì kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ đã tự nguyện bán thân mình
Cô bé vì kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ đã tự nguyện bán thân mình

Mẹ nằm liệt giường, cô bé phải tự lo cái ăn cái mặc và hàng ngày nấu thuốc cho mẹ uống cũng như đi lượm ve chai khắp nơi rồi bán kiếm tiền. Hàng ngày em ghi chép số tiền mình kiếm được ra vở. Cần 2000 tệ để mẹ em có thể khỏe mạnh, con số đó cứ giảm dần theo số tiền em kiếm được, nhưng đến khi kiếm được 200 tệ, bệnh của mẹ đã ngày càng nặng, phải cần những 1800 tệ nữa, em phải làm sao?

Hình ảnh em ngồi khóc khiến trái tim người xem nghẹn đắng, cuối cùng em phải tìm đến một tên lái buôn vừa ra tù để nhờ ông ta bán mình, kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ. Cô bé lặng lẽ tiến đến và nói: “Chú đem cháu đi bán được không? Cháu còn thiếu 1800 tệ nữa mới đủ tiền chữa bệnh cho mẹ”.

Cô bé muốn bán mình chữa bệnh cho mẹ làm người đàn ông cảm thấy hổ thẹn.
Cô bé muốn bán mình chữa bệnh cho mẹ làm người đàn ông cảm thấy hổ thẹn.

Nhìn khuôn mặt đáng thương và nghe câu nói của cô bé, người đàn ông này cảm thấy đau lòng và cúi gầm mặt xuống đất.

Một số người đã bật khóc khi xem đến đoạn cuối của clip này vì câu nói và hình ảnh liên quan đến cô bé hiếu thảo này.

“Mẹ là người có thể thay thế bất kỳ ai khác, nhưng không ai có thể thay thế được mẹ”. Đó có lẽ là lý do cô bé quyết định bán mình để chữa bệnh cho mẹ.

Theo NTDTV

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?