Chúa hiện phép lạ: Hỏa hoạn thiêu rụi nhà thờ chỉ trừ khuôn mặt các vị thánh

26/06/18, 10:20 Thế giới tâm linh

Các tín đồ mộ đạo cho rằng Thiên Chúa đã triển hiện phép lạ sau khi một nhà thờ ở Serbia bị thiêu rụi, nhưng gương mặt của các vị thánh lại còn nguyên vẹn.

Khuôn mặt của các vị thánh vẫn nguyên vẹn sau vụ hỏa hoạn thiêu rụi cả nhà thờ. (Ảnh: vsluh.net)

Tháng 5 năm nay, trang express.co.uk của Anh đưa tin về vụ hỏa hoạn tại tu viện Saint Elijah ở làng Kacapun, thành phố Vladicin Han, phía Nam Serbia.

Ngay sau đó lính cứu hỏa được điều đến hiện trường để dập tắt đám cháy, nhưng nhiều biểu tượng tôn giáo trên mái vẫn bị cháy trơ trụi.

Hình ảnh về vụ hỏa hoạn trên báo Nga. (Ảnh: qua Kurir)

Tuy nhiên, có một điều khiến các tín đồ cảm thấy tuyệt vời hơn cả, đó là mặc dù thảm kịch đã thiêu rụi tất cả, nhưng các gương mặt của hình tượng chúa Jesus, Thánh John the Baptist và Thánh Peter vẫn còn nguyên vẹn.

Theo lẽ thường những nhà thờ chính thống đều có hình tượng của các vị thánh và những người được mục sư ban phước lành dưới dạng tranh vẽ hoặc hình ảnh, để cho toàn thể hội thánh có thể nhìn thấy.

Một người dân kể với truyền thông địa phương rằng : “Đó chính là vầng hào quang của Thiên Chúa với những người thờ phượng Ngài”.

Nhưng những người khác lại có một lời giải thích thực tế hơn. Họ nói: “Hầu hết hình tượng của những vị thánh được làm bằng vàng 24K, mà vàng thì không bị đốt cháy. Điều này đã xảy ra trước đó và giờ lại xuất hiện thêm một lần nữa”.

Nhiều ghi chép trước đó cho thấy, tu viện Saint Elijah tại Kacapun là một trong những thánh đường lâu đời nhất ở miền Nam Serbia, có niên đại từ thế kỷ 13.

Vào năm 2003, nơi đây xây dựng thêm chỗ ở cho các mục sư và khách đến viếng với sự giúp đỡ từ Chính phủ Cộng hòa Serbia và các tín đồ địa phương.

Hiện nguyên nhân hỏa hoạn vẫn chưa rõ. Nhưng điều mà ai cũng có thể nhìn thấy đó là nó đã gây ra thiệt hại lớn cho tu viện này.

>>> Chén Thánh và những bí ẩn khó tin trong lịch sử

>>> Xem thánh chỉ của Hoàng đế Khang Hi 300 năm trước, có người phải “giật mình”

>>> Phật Thích Ca kể về Hoa Ưu Đàm báo hiệu Đức Chuyển Luân Thánh Vương hạ thế độ nhân

Tú Văn, theo express.co.uk

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng