Câu chuyện đầu thai ly kỳ: Mang trên thân chiếc móng heo từ tiền kiếp

07/07/21, 12:05 Thế giới tâm linh

Vào thời nhà Thanh, có một người đàn ông tên Trương Ánh Vi, quê ở Đan Đồ (nay là vùng Trấn Giang), đã từng gặp phải một chuyện mà cả đời ông cũng không thể quên. Câu chuyện này về sau đã được ghi chép và lưu truyền lại, đối với hậu nhân có ý nghĩa vô cùng to lớn.

Câu chuyện đầu thai ly kỳ: Mang trên người chiếc móng heo từ tiền kiếp. (Ảnh: Pixy)

Trương Ánh Vi trong lúc đi du ngoạn đã kết giao với một người bản xứ tên là Vương Quân. Hai người trò chuyện với nhau rất hợp ý, giống như ở nơi đất khách mà gặp lại bạn cũ vậy. 

Trên đường đi, Trương Ánh Vi nhận thấy bàn tay trái của Vương Quân luôn quấn một miếng vải, đặt trong ống tay áo mà không để lộ ra ngoài. Đến khi cuộc hành trình kết thúc, Trương Ánh Vi muốn bắt tay tạm biệt Vương Quân, nhưng tay trái của Vương Quân lại giấu trong vạt áo. 

Trương Ánh Vi càng thấy càng nghi hoặc hơn, cuối cùng nhịn không được liền hỏi thẳng: “Vì sao huynh cứ phải giấu bàn tay trái trong vạt áo? Có gì đó không ổn chăng? Nếu không ngại mời huynh đưa bàn tay ra cho ta xem một chút được không?”.

Vương Quân run run nói: “Nếu tay trái của ta cũng toàn vẹn như tay phải, thì đâu có gì phải ngại. Nhưng vì ngón tay của ta không giống người, tự cảm thấy chán ghét, nên đã giấu nó đi”. Nói rồi, Vương Quân hạ quyết tâm vén tay áo, cởi bỏ lớp vải quấn tay ra. 

Trương Ánh Vi nhìn thấy dưới cổ tay Vương Quân rõ ràng có một móng heo mọc ra, nhất thời kinh hoàng, ú ớ không nói nên lời. Vương Quân nói: “Ngồi xuống đây, để ta kể cho huynh nghe rõ mọi chuyện”. Thế là, Vương Quân chỉ vào cái bàn tay có móng heo rồi kể về nguồn gốc của nó…

***

Cái móng heo này là nghiệp báo 3 đời của tôi, đến nay vẫn chưa thoát được kiếp nạn. Kiếp trước, tôi là một nha dịch ở Phi Châu (nay thuộc tỉnh Giang Tô). Khi đó, ở trong thôn có người họ Hoắc (Hoắc mỗ) thiếu nợ quan lương, bị quan quân truy bắt. 

Trên người ông ta chỉ có một vài nén bạc, liền giao hết cho tôi, nhưng tôi lại lấy làm của riêng, không giao lại cho châu phủ. Đến năm sau, châu phủ thúc nợ, liền bắt Hoắc mỗ đi, cuối cùng tra tấn đến chết.

Hơn 10 ngày sau, trong lúc đang ngủ mơ, tôi đã bị bắt đưa đến Âm tào Địa phủ. Thì ra sau khi Hoắc mỗ chết, ông ta đã cáo trạng lên Diêm Vương, nên tôi đã được mời tới đối chất. Trước mặt Diêm Vương, tôi thừa nhận rằng mình đã chiếm đoạt bạc của Hoắc mỗ.

Diêm Vương nổi giận và nói với thuộc hạ của mình: “Thay vì để người này phải chịu sự tra tấn trong âm phủ, tốt hơn là để hắn ta chịu nghiệp báo tại dương gian”.

Sau đó Diêm Vương viết hình phạt của tôi lên một tấm thẻ bài, tôi liền bị trói đưa đến một nơi u ám, có một chiếc cổng sắt, bao quanh là những tảng đá lớn. Người gác cổng nhìn thấy tấm thẻ bài liền mở cửa, một luồng khí nóng cuộn tới đẩy tôi từ phía sau, tôi lập tức ngã vào bụng một con heo.

Nợ thì phải hoàn trả, kiếp này không trả thì kiếp sau nhất định phải trả. (Ảnh: Pinterest)

Ở trong bụng kia, tôi cảm thấy vô cùng ngột ngạt và buồn bực. Sau một thời gian chịu đựng sự chèn ép, một ngày nọ tôi bỗng rơi xuống đất, phát hiện bản thân mình đang ở trong một chiếc chuồng tre, xung quanh còn có rất nhiều heo con đang kêu ủn ỉn, tôi chợt hiểu rằng mình đã đầu thai thành một con heo. 

Tôi bức xúc quá nên không chịu uống sữa, cảm thấy cực kỳ chán nản. Tuy nhiên, làm thân theo thì rất dễ đói, lúc đầu có người cho ăn ngũ cốc trộn nước, tôi liền lê lết qua ăn sạch, sau đó thì mỗi ngày đều ăn rất nhiều cám, chỉ mấy tháng đã lớn nhanh như thổi. 

Làm thân heo chỉ ăn với ngủ, chẳng mấy chốc bụng đã chạm đất. Khi thời tiết nắng nóng không biết phải làm sao, chỉ có thể lăn mình trong lớp bùn nhão bên bờ ao thì mới thấy mát mẻ một chút.

Có lần tôi đi lang thang đến bờ rào, thấy trong vườn có nhiều mướp đắng, rau muống, mới nhận ra đó là Dự Chương (Giang Tây). Một hôm, có người lấy dây thừng trói tôi vào bàn, người đó diện mạo trông rất giống Hoắc mỗ, ông ta lấy ra một con dao mổ rồi mài trên đá, âm thanh phát ra nghe rợn người.

Tôi biết chắc chắn mình sẽ phải hứng chịu một nhát dao, nhưng không ngờ chết cũng chẳng dễ dàng như tưởng tượng. Theo phong tục của người Giang Tây, mổ heo trước hết sẽ lột da để làm chiêng trống. Đồ tể cứa dao từ giữa hàm dưới của tôi, rạch từ miệng đến đuôi, khi lưỡi dao đi qua, trên người tôi như có muôn vàn ngọn lửa thiêu đốt. 

Sau đó, anh ta dùng thanh đao lột da, từ bụng đến sống lưng, rồi đến mông, giống như cởi lớp quần áo quấn quanh thân thể. Tôi vẫn không thể quên được nỗi thống khổ đó, cơn đau như muôn ngàn mũi tên xuyên qua thân, đau đớn đến tột cùng. 

Sau khi làm xong kiếp heo, tôi gặp lại Diêm Vương, ông ta nói: “Món nợ mà ngươi đã thiếu của Hoắc mỗ đã trả xong, giờ sẽ cho ngươi đi đầu thai”. Một người đàn ông có râu bên cạnh dẫn tôi vào cửa nhà của một gia đình nghèo, tôi bất tri bất giác rơi xuống đất, khóc oa oa. Từ đó may mắn có được thân người, nhưng đến bây giờ vẫn mang theo một cái móng heo. 

***

Ở thời hiện đại, cũng đã xuất hiện không ít trường hợp mang theo những dấu vết của động vật từ tiền kiếp. Những chuyện như vậy, ngoài việc để hoàn trả món nợ nghiệp từ trước, cũng có thể là một lời cảnh báo của Thiên thượng rằng, nợ thì phải hoàn trả, nếu kiếp này không trả thì kiếp sau phải trả. Là con người, chúng ta phải hành trì cẩn trọng mọi lúc mọi nơi, tạo phúc cho mình chứ đừng tạo nghiệp.

Tuệ Tâm (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?