Câu chuyện có thật: Phép màu đêm Giáng Sinh

26/12/20, 09:14 Cuộc sống

Đây là một câu chuyện kỳ diệu có thật xảy ra vào mùa Giáng sinh năm 1997 tại bang Wisconsin, nước Mỹ. Chuyện kể về một cô bé mắc bệnh ung thư máu tên là Sarah. Em có thể sẽ không cầm cự nổi để kịp đón lễ Giáng sinh năm đó, nhưng không ngờ chuyến thăm đặc biệt của một ông già Noel đã mang đến ‘phép màu’ cho cuộc đời Sarah.

Đó là một ngày tháng 12/1997. Một cậu bé cùng bà đến gặp ông Mark Leonard – người chuyên đóng vai ông già Noel tại Trung tâm mua sắm Mayfair, thành phố Wauwatosa. 

Ông Leonard vui mừng chào đón 2 bà cháu. Thấy tấm ảnh một bé gái trên tay cậu bé, ông liền hỏi: “Bé gái này là ai? Bạn cháu à? Hay em gái cháu?”

Cậu bé buồn rầu nói: “Thưa ông, đây là em gái cháu, Sarah. Em ấy đang mắc bệnh rất nặng”

Lát sau, bà cậu bé cũng giãi bày trong nước mắt: “Đứa bé trong tấm ảnh là cháu gái tôi. Anh thấy đấy, con bé mắc bệnh ung thư máu và thậm chí khả năng sẽ không thể đón trọn vẹn dịp lễ này. Bằng cách nào đó, anh có thể tới thăm Sarah một chuyến được không? Đó là tất cả những gì con bé mong muốn trong dịp Giáng sinh, chính là được gặp ông già Noel”. 

Ông Leonard lúc này đã bắt đầu rớm lệ. Ông bảo bà để lại địa chỉ nơi Sarah đang điều trị để xem mình giúp gì được không. Cả chiều hôm đó, trong đầu ông chỉ toàn những suy nghĩ về Sarah. Ông tự nhủ: “Nếu là con mình đang nằm chết dần trên giường bệnh thì sao đây?”. Và rồi ông đã biết mình cần phải làm gì. 

Ông Mark Leonard – người chuyên đóng vai ông già Noel tại Trung tâm mua sắm Mayfair. (Ảnh: Facebook nhân vật)

Tối hôm đó sau khi đón tiếp các bé ở trung tâm, ông Leonard liền tìm đến nơi cô bé đang điều trị. Lúc này, Sarah đang nằm trên giường bệnh. Xung quanh là những người thân trong gia đình. Lấy một hơi thật sâu và cố gượng cười, ông bước vào căn phòng và hô lớn: “Ho, ho, ho!”

Nhìn thấy ông, Sarah liền reo lên một cách yếu ớt: “Ông già Noel!”, rồi cố gượng dậy để chạy tới chỗ ông. Ông Leonard chạy tới bên Sarah, trao cho em một cái ôm nồng ấm. Đứa nhỏ 9 tuổi, cũng ngang tuổi con ông. Làn da cô bé nhợt nhạt, trên đầu xuất hiện những mảng hói vì ảnh hưởng của hóa trị. Tim ông như rụng rời, ông phải cố kìm nước mắt. 

Sau đó Sarah và ông trò chuyện không ngừng. Cô bé kể cho ông nghe về những món đồ chơi mà mình muốn trong dịp Giáng sinh, và nói rằng em đã rất ngoan ngoãn trong suốt cả năm.

Một lát sau, có gì đó thôi thúc ông muốn cầu nguyện cho Sarah. Sau khi mẹ cô bé đồng ý, cả gia đình bắt đầu nắm tay nhau, đứng thành vòng tròn bên giường bệnh. Lúc này ông Leonard hỏi Sarah có tin vào Thiên Thần không. Cô bé đáp: “Có, thưa ông… Cháu tin có Thiên Thần!”.

“Được rồi, vậy ta sẽ xin Thiên Thần phù hộ cho con”. Đặt một tay lên đầu cô bé, ông Leonard nhắm mắt lại và cầu nguyện. Ông cầu Chúa sẽ thương xót Sarah và chữa lành cơ thể cô bé khỏi căn bệnh quái ác. 

Rồi ông cầu nguyện các thiên thần ban phước cho cô bé, chứng giám và giữ em lại thế gian. Sau khi cầu nguyện xong, ông vẫn nhắm mắt và nhẹ nhàng hát: “Đêm Thánh vô cùng… mọi thứ đều bình lặng, mọi thứ đều tươi sáng…”

Cả gia đình vẫn nắm tay nhau và hòa theo câu hát, mỉm cười với Sarah. Trên mắt họ rưng rưng những giọt lệ. Sarah cũng nở nụ cười rạng rỡ với tất cả.

Kết thúc bài hát, ông Leonard lại ngồi xuống bên giường, nắm lấy đôi tay nhỏ bé của Sarah: “Giờ Sarah, con có một nhiệm vụ phải làm, đó là phải cố gắng bình phục. Ông muốn con được vui chơi với bạn bè vào mùa hè tới, và muốn được gặp con tại nhà của ông tại Trung tâm thương mại Mayfair vào thời điểm này năm sau!”.

Ông Leonard biết nói những lời này với một đứa trẻ đang mắc ung thư giai đoạn cuối là mạo hiểm, nhưng ông phải làm vậy. Ông phải trao cho cô bé món quà lớn nhất có thể, đó là món quà hy vọng.

Và Sarah đã đáp lại với đôi mắt sáng ngời: “Vâng, thưa ông!”. Người đàn ông cúi xuống, trao cho cô bé một nụ hôn lên trán, rồi rời đi. 

Mẹ và bà Sarah cũng nhanh chóng chạy ra cảm ơn ông. Ông liền nhẹ nhàng nói: “Đứa con duy nhất của tôi cũng ngang tuổi Sarah. Đây là tất cả những gì tôi có thể làm”.

Một năm sau, Leonard một lần nữa trở lại với vai trò ông già Noel. Một ngày nọ, một đứa trẻ nhẹ nhàng bước đến bên ông và nói: “Chào ông già Noel! Ông nhớ cháu chứ?!” “Ông đã đến thăm cháu tại bệnh viện vào năm ngoái!” 

Leonard lúc này như rụng rời. Ông ứa nước mắt, ôm bé gái vào lòng và thốt lên: “Sarah!”. Ông không thể nhận ra cô bé vì mái tóc của em đã mọc dài và suôn mượt. Hai gò má cũng ửng hồng đầy sức sống, khác hẳn với hình ảnh đứa trẻ ông gặp một năm trước. 

Nhìn xung quanh, ông Leonard cũng thấy mẹ và bà Sarah đang đứng gần đó. Họ lấy tay lau đi những giọt lệ rồi mỉm cười vẫy chào ông. 

Đây chính là món quà Giáng sinh tuyệt vời nhất mà ông nhận được. Ông đã được chứng kiến phép màu của niềm hy vọng, niềm tin vào Thiên Chúa và vô cùng hạnh phúc khi đã góp phần tạo nên phép màu đó. Đứa trẻ quý giá này đã hoàn toàn khỏi bệnh, không còn bị ung thư nữa. Người đàn ông lúc này lặng lẽ nhìn lên trời và thầm nói: “Cảm ơn Người. Đây là một Giáng sinh vô cùng tuyệt vời!”

Thùy Linh

Theo academictips.org

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?