Câu chuyện cảm động: Cảnh sát hiến thận để cứu sống đồng nghiệp

25/12/19, 16:47 Cuộc sống

Thật khó để chứng kiến cảnh một đứa trẻ phải lớn lên trong sự thiếu thốn tình yêu thương của cha. Cũng là một người bố, anh Eric Crowder một sĩ quan cảnh sát đã hiểu rất rõ nỗi đau đó. Chính vì vậy, anh đã quyết định hiến một phần thận của mình cho một ông bố khác, người cũng chính là đồng nghiệp thân thiết của mình.

Kể từ khi Eric Crowder (32 tuổi) gia nhập vào Quân đoàn cảnh sát Tennesse, Hoa Kỳ, anh đã bắt đầu thân thiết với Sgt.Burrel “Chip” Davis, một sĩ quan cảnh sát La Vergne 40 tuổi. Họ đã luôn là những người bạn đồng hành tuyệt vời, và luôn sát cánh cùng nhau trong rất nhiều nhiệm vụ.

Câu chuyện cảm động: Cảnh sát hiến thận để cứu sống đồng nghiệp
Eric Crowder (phải) đã hiến một quả thận cho Thượng sĩ Chip Davis (trái). (Ảnh qua Today)

Điều đặc biệt hơn hết, cả hai đều đã có gia đình riêng và trở thành những ông bố tuyệt vời của 2 cô con gái cùng tuổi. Hiện tại cả 2 cô bé đều là những người bạn rất thân thiết của nhau.

Tuy nhiên vào tháng 3/2014, Davis đột ngột mắc bệnh suy thận cấp sau khi các bác sĩ đo thấy triệu chứng cao huyết áp bất thường của anh. Ngay lập tức anh được đưa vào danh sách những bệnh nhân chờ được ghép thận nhưng không may anh phải mất đến tận 3 đến 5 năm mới có thận để ghép. Điều này đã khiến Davis cảm thấy thật suy sụp.

Cùng lúc đó Crowder phát hiện thận của anh hoàn toàn phù hợp với Davis, không chần chừ ông bố này đã quyết định sẽ hiến thận để cứu giúp người bạn này của mình.

Câu chuyện cảm động: Cảnh sát hiến thận để cứu sống đồng nghiệp
Eric Crowder không chần chừ đã quyết định hiến thận cứu giúp người bạn này của mình. (Ảnh qua Today)

Cô Devin Crowder, vợ của Crowder cho biết, cô đã rất buồn và không thể tưởng tượng được cảnh những đứa trẻ sẽ lớn lên mà không có bố bên cạnh.

Về phần Crowder anh cũng chia sẻ, Davis chính là người mà anh luôn cảm thấy biết ơn, bởi Davis đã giúp anh có được công việc tại Sở Cảnh sát La Vergne hồi nhiều năm trước. Anh thật sự xem Davis như một người cố vấn của mình. Và đây chính là cơ hội để anh có thể báo đáp những gì mà Davis đã giúp đỡ anh trong những thời gian qua.

“Đây thật sự là một chuyện khó tin. Thông thường người ta chỉ nghe nói đến việc các thành viên trong gia đình làm điều đó, nhưng với một người chỉ là bạn bè thì thật là quá sức tưởng tượng”, Kelly vợ của Davis xúc động chia sẻ.

Bản thân Davis cũng liên tục trấn an bạn mình rằng, anh thực sự không cần phải hiến thận cho mình, tuy nhiên Crowder đã rất kiên quyết thực hiện điều này.

Anh không cần phải làm điều này nếu anh không muốn”, Davis cho biết.

Nhưng đáp lại câu nói đó, Crowder còn hài hước trả lời rằng:

Chà, giờ thì tôi không còn đường lui rồi.”

Cuộc phẫu thuật cuối cùng cũng được tiến hành tại Trung tâm Y tế Đại học Columbia Vanderbilt, và may mắn đã thành công tốt đẹp. Cả hai cảnh sát viên đều đang trong tình trạng sức khỏe phục hồi rất tốt.

Câu chuyện cảm động: Cảnh sát hiến thận để cứu sống đồng nghiệp
Từ trái qua: Sĩ quan Eric Crowder, Devin Crowder, Kelly Davis và Sgt. Chip Davis. (Ảnh qua ToDay)

“Không từ nào có thể diễn tả sự biết ơn của tôi đối với anh vì đã dũng cảm giúp tôi”, Davis bày tỏ sự biết ơn đến lòng tốt của người bạn mình.

Ngược lại, Crowder cũng thừa nhận rằng, thực tế chính những đứa con của Davis mới là động lực lớn nhất giúp anh dũng cảm làm điều này. Anh thật sự không muốn bọn trẻ mất cha. 

“Tôi rất vui vì bản thân có thể giúp được phần nào cho anh ấy.”

Thanh Thiên (t/h)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?