Rơi cáp treo: Cậu bé 5 tuổi là người sống sót duy nhất vì được bố ôm chặt vào lòng

27/05/21, 15:20 Cuộc sống

Bé Eitan Biran, 5 tuổi được người bố ôm chặt trong vòng tay khi thảm kịch xảy ra nên đã thoát nạn, nhưng từ nay em sẽ là trẻ mồ côi bởi tất cả các thành viên trong gia đình đều đã tử vong.

Cậu bé 5 tuổi may mắn sống sót trong vụ rơi cáp treo ở Ý nhờ được bố ôm vào lòng. (Ảnh: AFP/FB)

Báo VnExpress đưa tin, ngày 23/5, chiếc cabin cáp treo chở theo 15 người di chuyển giữa khu vực Stresa và núi Mottarone ở vùng Piedmont, Italy (Ý) bất ngờ gặp sự cố, rơi xuống khu rừng bên dưới khiến 14 du khách thiệt mạng, chỉ có duy nhất một cậu bé 5 tuổi người Israel may mắn sống sót.

Đó là bé Eitan Biran. Em được người bố ôm chặt trong vòng tay khi thảm kịch xảy ra nên đã may mắn thoát nạn.

Được biết, hôm xảy ra vụ việc, gia đình 4 người gồm Eitan cùng bố Amit Biran (30 tuổi), mẹ Tal Peleg – Biran (26 tuổi) và em trai Tom Biran (2 tuổi) ngồi chung trong một cabin cáp treo. Khi dây cáp bị đứt, buồng cáp đã rơi từ độ cao khoảng 100m xuống sườn núi, lăn nhiều vòng, chỉ khi mắc vào rừng thông mới dừng lại.

Eitan Biran (áo phông kẻ ngang) cùng bố mẹ và em trai. (Ảnh: Facebook/Amit Biran)

Cũng trong thảm họa này, hai cụ ngoại của Eitan đã qua đời ngay tại hiện trường. Dù Eitan may mắn sống sót với 2 chân gãy, đầu và ngực có nhiều vết thương, nhưng cậu bé lại trở thành trẻ mồ côi bởi bố mẹ và em trai cậu bé đã không thể qua khỏi.

Theo lời nhân viên cứu hộ có mặt tại hiện trường, khi lực lượng tới nơi thì phát hiện ra Eitan và một cậu bé 9 tuổi khác bị thương nặng, tuy nhiên sau đó cậu bé này bị lên cơn co giật và đã ra đi.

Khi được đưa đến bệnh viện cấp cứu, Eitan liên tục khóc và nói với bác sĩ rằng: “Hãy để cháu một mình, cháu sợ lắm”. Được biết, hiện đại sứ quán Israel tại Rome đang cố gắng liên hệ với người thân của cậu bé để chuyển thi thể của những người trong gia đình về quê an táng. 

Thị trưởng Stresa Marcella Severino cho biết, lực lượng cơ quan chức năng địa phương đang tích cực điều tra nguyên nhân vụ việc. Ban đầu xác định có thể do một sợi dây cáp của hệ thống bị đứt từ trước.

Miêu tả lại khung cảnh hiện trường, Thị trưởng nói: “Vô cùng khủng khiếp”. Trong khi đó, lực lượng cứu hộ cũng mô tả cảnh tương giống như “địa ngục”. Anh Cristiano L’Altrella, một lính cứu hỏa chia sẻ hiện trường khi đó giống như một bãi chiến trường, thi thể của trẻ em, phụ nữ, đàn ông nằm rải rác trên núi.

Công tố viên dẫn đầu cuộc điều tra Olimpia Bossi cũng không giấu nổi sự xót xa: “Điều khiến tôi sững người là một bàn tay một em bé thò ra từ đống đổ nát. Nhiều người bật khóc. Tôi đã đề nghị mọi người dành một phút mặc niệm trước khi đưa họ ra ngoài”.

Nhân viên cứu hộ làm việc tại hiện trường. (Ảnh: AP)

Về Eitan, hiện cậu bé đang trong tình trạng bị chấn thương sọ não và nhiều tổn thương khác khá nghiêm trọng; không chỉ vậy, tinh thần của bé cũng đang rơi vào hoang mang cực độ, có lẽ đây sẽ là nỗi ám ảnh theo cậu bé 5 tuổi này đến cuối cuộc đời.

Những nạn nhân xấu số khác bao gồm Roberta Pistolato, một bác sĩ từng ở tiền tuyến chống Covid-19. Pistolato cùng bạn trai Angelo Gasparro đi nghỉ dưỡng để chúc mừng sinh nhật 40 tuổi.

“Hai anh chị chuẩn bị ngồi cáp treo, nơi đây đúng là thiên đường”, Pistolato viết trong tin nhắn cuối cùng gửi em gái, nhắc tới thị trấn Stresa ven hồ Maggiore.

Một đôi tình nhân đã đính hôn là Silvia Malnati (27 tuổi) và Alessandro Merlo (29 tuổi), cũng ngồi trên khoang cáp gặp nạn. Hai người đi chơi kỷ niệm ngày Malnati lấy bằng cử nhân kinh tế.

Một hành khách khác là Serana Cosentino (27 tuổi), nghiên cứu viên từ Rome chuyển tới khu vực này để nghiên cứu vi nhựa trong hồ Maggiore. Cô cùng bạn trai người Iran là Mohammadreza Shahaivsavandi (23 tuổi) tới từ Rome, đi nghỉ dưỡng.

Đây là tai nạn cáp treo chết chóc nhất ở Italy kể từ sau tai nạn cáp treo Cavalese năm 1998 khiến 20 người chết. Trong tai nạn này, một máy bay EA-6B Prowler của thủy quân lục chiến Mỹ bay quá thấp đã cắt đứt đường cáp treo vào ngày 3/2/1998, khiến buồng cáp treo rơi từ độ cao 80m xuống đất. Máy bay Mỹ hư hỏng nhưng vẫn hạ cánh an toàn xuống căn cứ không quân Aviano.

Trên thực tế, trước đó cũng từng có nhiều vụ rơi cáp treo xảy ra  như vụ việc ngày 25/6/2017, một cabin tại khu nghỉ dưỡng trượt tuyết Gulmarg, tỉnh Kashmir, Ấn Độ bị rơi khiến 7 người tử vong. Nguyên nhân sự việc được cho là do gió quá mạnh khiến một gốc cây lớn gần đó bật gốc, đổ vào hệ thống cáp treo gây đứt dây cáp.

Bốn ngày sau sự cố trên, tại khu nghỉ dưỡng Murree ở Charra Pani, Pakistan cũng đã xảy ra vụ việc tương tự khiến 12 người mãi mãi ra đi. 

Tháng 3/2018, hệ thống cáp treo tại khu nghỉ dưỡng Gudauri, Georgia đã bất ngờ gặp sự cố, đổi hướng di chuyển nhanh khiến hàng chục người bên trong cabin văng xuống đất bị thương. 

Yên Yên (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng