Cặp song sinh dính liền khó sống sót nay chuẩn bị cắp sách đến trường

30/08/16, 17:51 Cuộc sống

Angela và Daniel, cha mẹ của một cặp song sinh đã từng được cảnh báo rằng 2 cô bé khó sống được sau khi các bác sĩ phát hiện ra họ bị dính liền. Nhưng đáng ngạc nhiên là vào tháng 9 năm nay, 2 chị em này sẽ bắt đầu đến trường tiểu học.

Twins Rosie (left) and Ruby Formosa who were born joined at the abdomen and shared part of the intestine, are due to start school in September
Rosie (trái) và Ruby Formosa (phải) sẽ đến trường vào tháng 9 năm nay. (Ảnh: Internet)

Bà mẹ 35 tuổi cho biết: “4 năm trước tôi không bao giờ nghĩ rằng điều này có thể xảy ra”.

“Tôi không nghĩ rằng mình có thể nhìn thấy ngày đầu tiên chúng đi học vì nó thật tuyệt vời và tất cả đều nhờ Chúa”.

Angela cho hay, cô đã rất đau lòng khi nghe tin 2 thiên thần bé nhỏ của mình là trường hợp y tế hiếm gặp với tỷ lệ 1/200.000 ca sinh.

Cô được chẩn đoán mang thai đôi dính liền ở tuần thai thứ 16 tại bệnh viện Đại học King.

“Tôi đã thực sự sợ hãi và bối rối vì dược cảnh báo rằng nhiều khả năng chúng sẽ không sống nổi qua thai kỳ. Dù có vượt qua thì chúng cũng có thể tử vong ngay sau khi chào đời”, bà mẹ 35 tuổi này nhớ lại.

Angela cùng chồng chuẩn bị tinh thần mất con bất cứ lúc nào nên thậm chí còn không chuẩn bị phòng hay quần áo cho các bé.

Khi thai nhi được 34 tuần, Rosie và Ruby đã chào đời tại bệnh viện University College, London, bằng cách sinh mổ. Đúng như dự đoán, 2 bé dính liền ở phần bụng và cùng chung ruột.

Twin girls (left to right) Rosie and Ruby Formosa, who who were born joined at the abdomen and shared part of the intestine
Rosie và Ruby bị dính liền ở phần bụng và cùng chung ruột khi mới chào đời. (Ảnh: Internet)

Chào đời mới vài tiếng đồng hồ, cặp song sinh bị tắc ruột và nhanh chóng được chuyển đến Bệnh viện Great Ormond Street cấp cứu. Giữa ca mổ, nhận thấy có thể phẫu thuật tách rời cho hai bé, các y bác sĩ lập tức lên kế hoạch tiến hành.

“Đó là một quyết định ngay tại chỗ”, Angela kể.

Ca phẫu thuật tách rời kéo dài 5 tiếng đồng hồ kết thúc thành công. 3 tuần sau, Rosie và Ruby xuất viện.

Cặp song sinh sẽ bắt đầu đi học vào tháng 9 tới với chị gái Lily, 9 tuổi.

Angela nói thêm: “Chúng tôi rất vui mừng. Chúng là những cô gái rất sôi nổi, rất cứng đầu và rất quyết tâm”.

Angela and Daniel Formosa hold their daughters (left to right) Ruby and Rosie Formosa who were conjoined at their abdomens at birth last year, then separated the day after being born at Great Ormond Street Hospital, relax before their joint first birthdays
Angela và Daniel hạnh phúc cùng 2 con gái. (Ảnh:Internet)

Iris, theo Mirror

Ad will display in 09 seconds

10 điều cần làm để được may mắn, bình an

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Sau khi thất bại, Ma Vương đã có lời nguyền gì với Đức Phật?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Darwin đã dạy Hitler điều gì?

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Vì sao kiếp này đau khổ, ngu si?

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết canh Mạnh Bà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • 10 điều cần làm để được may mắn, bình an

    10 điều cần làm để được may mắn, bình an

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Sau khi thất bại, Ma Vương đã có lời nguyền gì với Đức Phật?

    Sau khi thất bại, Ma Vương đã có lời nguyền gì với Đức Phật?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Darwin đã dạy Hitler điều gì?

    Darwin đã dạy Hitler điều gì?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Vì sao kiếp này đau khổ, ngu si?

    Vì sao kiếp này đau khổ, ngu si?

  • Truyền thuyết canh Mạnh Bà

    Truyền thuyết canh Mạnh Bà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao