Cảnh sát Hồng Kông bắn đạn trúng mắt của phóng viên, xịt hơi cay vào mặt trẻ em

17/12/19, 09:40 Trung Quốc
Người dân lại phát động một cuộc biểu tình vào ngày 15/12, gây ra xung đột với cảnh sát Hồng Kông.
Người dân lại phát động một cuộc biểu tình vào ngày 15/12, gây ra xung đột với cảnh sát Hồng Kông. (Ảnh: Facebook)

Gần đây, Trưởng Đặc khu Hồng Kông Lâm Trịnh Nguyệt Nga đã tới Bắc Kinh báo cáo công tác, người dân tiếp tục phát động một cuộc biểu tình vào ngày 15/12, gây ra xung đột với cảnh sát Hồng Kông. Trong đó có rất nhiều phóng viên bị đối xử bạo lực tại hiện trường, bao gồm xịt hơi cay, đánh vào đầu bằng dùi cui…

Người dân lại phát động một cuộc biểu tình vào ngày 15/12, gây ra xung đột với cảnh sát Hồng Kông.
Người dân tiếp tục phát động một cuộc biểu tình vào ngày 15/12, gây ra xung đột với cảnh sát Hồng Kông. (Ảnh: Facebook)

Cảnh sát Hồng Kông dùng dùi cui đánh vào đầu phóng viên và xịt hơi cay

Kể từ khi phong trào phản đối dự luật dẫn độ diễn ra đến nay, những thủ đoạn bạo lực mà cảnh sát dùng để đối phó với người biểu tình ngày càng tàn nhẫn. Sau khi cuộc bầu cử hội đồng quận kết thúc vào tháng trước, những cuộc xung đột giữa người dân và cảnh sát đã giảm mạnh trong 3 tuần gần đây.

Nhưng vào ngày 15/12, những người biểu tình ở khắp nơi tụ tập tiến hành chiến dịch biểu tình “Christmas Shop với bạn”, cảnh sát Hồng Kông đã sử dụng bình xịt hơi cay và dùi cui để chế phục người biểu tình, hơn nữa bắt giữ nhiều người biểu tình tại các trung tâm mua sắm.

Theo “Ủy ban Biên tập của Hội Sinh viên Đại học Baptist Hồng Kông”, tối 15/12 đã có rất nhiều phóng viên bị cảnh sát tấn công, bao gồm phóng viên của Mad Dog Daily, bị cảnh sát liên tục đánh vào đầu bằng dùi cui, sau đó bị cảnh sát mang lên một chiếc xe 7 chỗ màu đen có số hiệu VU5347.

【浸大編委訊】 [23:27] 圖中佩戴白色頭盔的為癲狗日報記者,有行家稱防暴警察於驅散附近民眾期間,不斷使用警棍敲打該名記者頭部,隨後被防暴警察帶上車牌為VU5347黑色七人車。攝:Heyman

Posted by 香港浸會大學學生會編輯委員會 Hong Kong Baptist University Students' Union Editorial Board on Sunday, December 15, 2019

Còn có phóng viên nói rằng, trong tình huống không có xung đột với cảnh sát nhưng vẫn cảnh sát chống bạo động vẫn xịt hơi cay. Hiện trường có rất nhiều phóng viên đặt câu hỏi cho cảnh sát, nhưng cảnh sát lại biểu thị rằng không trả lời.

Trong tình huống không có xung đột với cảnh sát nhưng vẫn cảnh sát chống bạo động vẫn xịt hơi cay.
Trong tình huống không có xung đột với cảnh sát nhưng vẫn cảnh sát chống bạo động vẫn xịt hơi cay. (Ảnh: Facebook)

Còn có cảnh sát xông vào Starry Kitchen để bắt giữ một công dân Hồng Kông, khi phóng viên của hiệp hội muốn tiến lên để chụp ảnh, cảnh sát đã dùng tay đẩy máy ảnh, phóng viên va vào máy ảnh và bị thương ở mũi.

【浸大編委訊】 [01:47] 防暴警察衝入星豪廚房拘捕一名市民,本會記者欲上前拍攝時,被警察用手推撞相機令鼻樑受傷,其後被捕市民登上AM6241警車。攝:Heyman

Posted by 香港浸會大學學生會編輯委員會 Hong Kong Baptist University Students' Union Editorial Board on Sunday, December 15, 2019

 

Tại phố Portland, Vượng Giác lại có phóng viên bị bắn đạn hơi cay trúng mắt phải, sau khi được nhân viên y tế cấp cứu tại hiện trường, phần mắt vẫn cảm thấy đau nhói, nên phải đưa tới bệnh viện Queen Elizabeth. Sau khi kiểm tra, may mắn là chỉ bị trúng đạn ở xương gò má.

Tại phố Portland, Vượng Giác lại có phóng viên bị bắn đạn hơi cay trúng mắt phải
Tại phố Portland, Vượng Giác lại có phóng viên bị bắn đạn hơi cay trúng mắt phải. (Ảnh: Lihkg)

Đây không phải là lần đầu tiên cảnh sát Hồng Kông bắn đạn vào mắt người dân Hồng Kông. Ví dụ như ngày 11/8 tại Tiêm Sa Chủy, đồn cảnh sát đã nhiều lần bán đạn hơi cay vào người biểu tình, có một người phụ nữ trúng đạn đậu vào mắt phải và được đưa đến bệnh viện cứu chữa.

Ngoài ra, trong “Cuộc diễu hành chống độc tài toàn cầu 929”, một nữ phóng viên quốc tịch Indonesia phỏng vấn ở Wan Chai, nghi ngờ bị cảnh sát bắn đạn cao su vào mắt phải và bị thương.

một nữ phóng viên quốc tịch Indonesia phỏng vấn ở Wan Chai, nghi ngờ bị cảnh sát bắn đạn cao su vào mắt phải và bị thương.
Một nữ phóng viên quốc tịch Indonesia phỏng vấn ở Wan Chai, nghi ngờ bị cảnh sát bắn đạn cao su vào mắt phải và bị thương. (Ảnh: Mirrormedia)

Cảnh sát Hồng Kông xịt hơi cay vào mặt trẻ em

(Xem đoạn video sau từ phút 23:00)

Đây cũng không phải là lần đầu tiên cảnh sát Hồng Kông xịt hơi cay vào mặt trẻ em, một số hình ảnh và video được cư dân mạng chụp vào đầu tháng 11 cho thấy cảnh sát Hồng Kông đã tự ý bắt giữ công dân trên đường phố, xông vào nhà, đánh người già và phụ nữ mang thai, thậm chí còn phun hơi cay vào đứa trẻ đang lạc đường.

Phản hồi của cư dân mạng

“Sinh viên đại học cộng với phóng viên, là những người mà cảnh sát đen ghét nhất”.

“X mẹ mày, cảnh sát đen đáng chết, lại nhắm chuẩn thế, muốn bắn chết người hay bắn mù mắt người ta à!”;

“Thật sự điên rồi, bắn vào người ta, rốt cuộc là muốn giết sinh viên à!”;

“Nó chỉ là một đứa con nít!”;

“Cậu bé, hãy nhớ kỹ rằng cảnh sát đen là kẻ thù”;

“Những người nộp thuế ở Hồng Kông đang trưng cầu dân ý mang tính áp đảo, nhắc nhở chính phủ Hồng Kông, cảnh sát Hồng Kông không được lòng dân nên từ chức, cuộc kháng nghị là đúng đắn! Cảnh sát Hồng Kông còn không biết tự kiểm điểm, còn chèn ép và đàn áp những người dân đóng thuế, không phải là thổ phỉ thì là gì?”.

Gia Hưng (Theo Secretchina)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng