Cần Thơ: Thu hồi đất sai, bức dân vào tù, một người đàn ông phẫn uất uống thuốc độc tự sát

13/08/20, 10:02 Việt Nam

Sáng nay 13/8, Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ vẫn đang tích cực điều trị cho ông Nguyễn Hoàng Trung Kiên (ngụ ấp Thới Thuận B, thị trấn Thới Lai, huyện Thới Lai, TP Cần Thơ) sau khi nạn nhân uống thuốc độc tự sát hôm qua. Ông Kiên vừa bị TAND huyện Thới Lai tuyên phạt 9 tháng tù giam về tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản” và TAND TP Cần Thơ xử phúc thẩm đã y án sơ thẩm, một bản án gây tranh cãi trong dư luận. 

Cần Thơ: Cưỡng chế đất sai, bức dân vào tù, một người đàn ông phẫn uất uống thuốc độc tự sát - Ảnh 1
Người nhà lo lắng chăm sóc cho bệnh nhân. (Ảnh: plo.vn)

Theo quyết định thi hành án của tòa, vào ngày hôm nay (13/8) thì Kiên chấp hành án phạt tù. Chiều qua, gia đình có làm bữa cơm để động viên Kiên. Lúc này, Kiên ôm cha ruột và hôn lên trán 2 đứa con nhỏ khóc. Sau đó Kiên vào nhà vệ sinh, nhưng không trở ra. Vợ Kiên nghi có điều chẳng lành, kêu cửa nhưng Kiên không mở nên đã hô lớn để mọi người đến.

Khi mọi người phá cửa vào thì thấy Kiên nằm bất động, miệng sùi bọt mép. Kiên được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Thới Lai, nhưng tình hình trở nặng, nên chuyển đến Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ. Theo thông tin mới nhất, sáng nay nạn nhân đã thoát khỏi cơn nguy kịch và tỉnh. 

Liên quan đến tội danh của Kiên, nguồn cơn sự việc không khỏi khiến nhiều người phẫn nộ. Cụ thể, hồi tháng 7/2016, UBND TP Cần Thơ có quyết định chủ trương đầu tư dự án Khu Đô thị (KĐT) mới Thới Lai do Công ty CP Tư vấn thiết kế Cadif làm chủ đầu tư. Ban đầu dự án được phê duyệt tại ấp Thới Thuận A (thị trấn Thới Lai), nhưng sau đó, UBND huyện Thới Lai lại ban hành các quyết định thu hồi đất, duyệt phương án chi tiết bồi thường đã chuyển qua ấp Thới Thuận B.

Cần Thơ: Cưỡng chế đất sai, bức dân vào tù, một người đàn ông phẫn uất uống thuốc độc tự sát - Ảnh 2
Một góc dự án khu đô thị mới Thới Lai được lãnh đạo TP Cần Thơ xác định “sai cả hệ thống”. (Ảnh: Chí Hạnh/ tuoitre.vn)

Trong số các gia đình bị thu hồi đất, có gia đình ông Nguyễn Hoàng Việt (cha ruột của Kiên ngụ ấp Thới Thuận B) bị thu hồi trên 3.000 m2 đất. Do không đồng ý mức giá bồi hoàn, ông Việt đã nhiều lần khiếu nại, nhưng không được chấp thuận.

Tháng 1/2019, UBND huyện Thới Lai tiến hành cưỡng chế thu hồi đất gia đình ông Việt, rồi giao đất cho chủ đầu tư triển khai dự án. Công ty CP Tư vấn thiết kế Cadif hợp đồng với một doanh nghiệp thực hiện san lấp mặt bằng và một số hạng mục. Sau đó, doanh nghiệp này xây dựng một nhà kho 60m2 để chứa vật tư trên phần đất của gia đình ông Việt bị cưỡng chế. Do bức xúc, nên ông Kiên đã dùng máy xúc sập nhà kho này. Thiệt hại ước tính là 29 triệu đồng.

Phiên tòa sơ thẩm TAND huyện Thới Lai đã tuyên Kiên 9 tháng tù giam về tội danh trên. Kiên kháng án lên tòa phúc thẩm TAND TP Cần Thơ kèm đơn xin hoãn thi hành hình phạt tù của người bị kết án với lý do bản thân là lao động chính trong gia đình, vợ không có nghề nghiệp ổn định, con còn nhỏ và cha mẹ bị bệnh. Kiên cũng đề nghị tòa cho xin lại máy xúc làm phương tiện mưu sinh. Tuy nhiên, TAND TP Cần Thơ đã tuyên y án sơ thẩm và tịch thu phương tiện sung vào công quỹ nhà nước.

Cần Thơ: Cưỡng chế đất sai, bức dân vào tù, một người đàn ông phẫn uất uống thuốc độc tự sát - Ảnh 3
Chai thuốc độc/ Kiên cùng hai con gái nhỏ. (Ảnh: Facebook Trương Châu Hữu Danh)

Về dự án trên, hồi đầu tháng 7, ông Dương Tấn Hiển – phó chủ tịch UBND TP Cần Thơ trả lời báo chí rằng, việc quy hoạch dự án là ‘sai cả hệ thống’.

“Quan điểm chỉ đạo của UBND TP Cần Thơ là cái nào sai thì phải sửa sai để thực hiện cho đúng, ra quyết định cho đúng địa chỉ vị trí đất thu hồi ở ấp Thới Thuận B để đảm bảo quyền lợi của người dân. Thời điểm nào ra quyết định thu hồi đất thì phải bồi thường theo đúng giá thời điểm đó, các cơ chế, chính sách, phải áp dụng đầy đủ cho người dân. Vì lỗi này là lỗi do các cơ quan nhà nước thực hiện sai”, ông Hiển nói.

Được biết, trước khi uống thuốc độc tự vẫn, anh Kiên đã viết lời trăn trối trên Facebook: “Cadif ép người vô tới đường cùng, nền tư pháp liệu có học môn đạo đức không, không tâm thì đừng mong có hậu”.

Từ Thức (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới