Cắn nhầm thuyền kayak, cá mập gãy răng

12/10/19, 10:08 Cuộc sống

Vào ngày 5/10, hai người đàn ông ở thành phố biển San Diego, bang California, Mỹ đã có một phen hú hồn sau khi bị cá mập tấn công vào thuyền kayak. Họ cho biết bản thân khá may mắn và đây là cuộc tấn công kỳ lạ nhất từ trước đến giờ mình từng gặp.

Hai anh chàng số đỏ này là Bill Powers và Daniel McDaniel. 

Hôm đó cả hai đang có một ngày tận hưởng thời gian cuối tuần vui vẻ, và sau đó cùng nhau chèo thuyền kayak ở Trại Emerald Bay tại đảo Santa Catalina (cách bãi biển Long Beach của California hơn 45km).

 Bill Powers và Daniel McDaniel may mắn thoát chết sau cuộc tấn công của cá mập.
Bill Powers và Daniel McDaniel may mắn thoát chết sau cuộc tấn công của cá mập. (Ảnh: Daniel McDaniel)

Trong lúc chiếc thuyền đang thong dong đến gần bãi lặn Ship Rock, thì bất ngờ một con cá mập trắng to nhất mà họ từng thấy tấn công chiếc thuyền của Daniel. 

“Tôi thấy cái miệng con cá mập phía sau thuyền kayak của mình”, Danny kể lại. “Sau đó, tôi nhìn về phía miệng nó và nhìn thấy thân mình to lớn của con vật phía bên phải mạn thuyền.”

John Chambers, người chèo thuyền kayak cách đó khoảng 8m, lặng người theo dõi cuộc chạm trán với cá mập của bạn mình. John hét lên với Danny rằng anh phải đánh vào đầu con cá mập.

Khi ấy Daniel đã rất khiếp đảm, anh chia sẻ trên trang Facebook của mình rằng: “Con cá mập tất nhiên là không bị gì hết. Lúc ấy, tôi đã tự nói với bản thân rằng cố gắng đừng để bị té xuống nước.”

Cá mập tấn công vào thuyền kayak của Daniel.
Cá mập tấn công vào thuyền kayak của Daniel. (Ảnh minh họa)

Rất may cuộc chạm trán chỉ mất vài giây, sau đó cá mập đã rời đi để lại 2 chiếc răng còn cắm trên thuyền. Gần như nó chỉ gặm chiếc thuyền một cái rồi bỏ đi chứ không có ý định tiếp tục tấn công Daniel.

Bill – người bạn đồng hành của Daniel đã kể lại với Nhóm báo cáo lặn của Hạt San Diego trên Facebook rằng: “Con cá mập trắng to béo dài khoảng 4,2m đang nhai phần lưng chiếc thuyền kayak của Daniel. Nó đã đâm thủng thuyền, và để lại vết cắn rất rộng kèm với hai chiếc răng vẫn cắm vào”. Bill đùa: “Những lần như vậy gây hưng phấn cho những tay chèo thuyền kayak”

Sau đó anh chỉ vào dấu răng rộng gần 50cm và xác nhận rằng đó là vết cắn của con cá mập: “Dấu răng to bằng cái mông của Danniel”. Còn hai cái răng mà con cá mập để lại “làm kỷ niệm” trên thuyền thì rộng khoảng 4,5cm. 

 Còn hai cái răng mà con cá mập để lại “làm kỷ niệm” trên thuyền thì rộng khoảng 4,5cm. 
Còn hai cái răng mà con cá mập để lại “làm kỷ niệm” trên thuyền thì rộng khoảng 4,5cm. (Ảnh: Los Angeles Times)

Về sau này, Bill mới phát hiện rằng cuộc tấn công này khá lạ lùng, con cá mập không hề gặm đứt chiếc thuyền kayak đi một miếng nào.

“Chuyện đã khác đi nếu nó tấn công và xé thuyền ra từng mảnh. Còn đằng này, kiểu như nó chỉ lại cắn thử trong vòng 5 giây, và sau đó biến đi nhanh chóng. Cũng dễ sợ lắm nhưng rõ ràng đây không phải phong cách của một con quái vật thực thụ.”

Họ cũng không hề cố tình kích động hoặc quấy rầy con cá mập cũng như không mang đồ ăn lên thuyền. 

“Đâu ai van xin hoặc mong đợi vết cắn đó chứ! Chúng tôi cũng đâu có cá, hay thịt thà treo trên thuyền”, Bill cho biết thêm. 

Trên Facebook, Bill còn cho hay: “Dựa theo kích cỡ 2 cái răng, cho thấy con cá mập đó có thể còn lớn hơn so với suy nghĩ của hai tay thuyền kayak chúng tôi”. 

Được biết, cá mập trắng không phải là hiếm gặp ở đảo Catalina. Theo Giáo sư Sinh vật biển kiêm Giám đốc Phòng thí nghiệm Cá mập tại Cal State Long Beach, có khoảng một chục con cá mập ở đây vào mùa hè này.

Xuân Nhạn Theo Epoch Times

Xem thêm:

Thợ lặn Italy giật nảy mình khi bị cá mập xanh… ‘hôn’

10 sự thật ít ai biết về cá mập tấn công

 

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!