Cảm động đàn voi xếp hàng dài chờ ôm bà cụ sau nhiều năm được chăm sóc

20/01/21, 08:51 Cuộc sống

Hằng năm có đến hàng trăm con voi bị giết lấy ngà. Những kẻ săn trộm thường hành động vào ban đêm để tránh sự chú ý của các cơ quan chức năng. Vì vậy, loài voi đang dần có nguy cơ đứng bên bờ tuyệt chủng.

Cảm động đàn voi xếp hàng dài chờ ôm bà cụ sau nhiều năm được chăm sóc. (Ảnh qua goodnewsnetwork)

Hệ lụy để lại không chỉ là cái chết của những con voi trưởng thành mà còn nhiều voi con bị mất mẹ, chúng bị bỏ lại một mình nên rất dễ bị chết đói, và nguy hiểm hơn là sự nhòm ngó của các động vật săn mồi.

Cảm thương và không muốn đứng nhìn tình trạng trên tiếp diễn, David Sheldrick, một nhà văn nổi tiếng và vợ là Tiến sĩ Dame Daphne Sheldrick – nhà bảo tồn động vật đã cùng nhau tình nguyện chăm sóc những con động vật hoang dã ở châu Phi trong suốt nhiều năm qua. Họ đã góp phần giúp cộng đồng nâng cao nhận thức và ngăn chặn nạn săn trộm voi trái phép, nhằm khai thác ngà voi.

Hai vợ chồng cũng dành rất nhiều tình cảm cho những chú voi hoang dã. Có thể nói, ông bà đã chứng kiến rất nhiều thế hệ trưởng thành, lớn lên của những chú voi con qua bàn tay chăm sóc của chính mình. 

Qua những hình ảnh lưu lại, từ khi còn trẻ cho đến bây giờ, luôn thấy được bà Dame Daphne Sheldrick sẵn sàng hết mực chăm sóc chúng. 

Và có lẽ những chú voi con cũng rất yêu mến và đón nhận tình cảm của bà, chúng thường xếp hàng dài để chờ được bà vuốt ve. Nếu thấy chú voi khác đứng phía trước thì những con khác trong đàn biết cách kiên nhẫn đứng đợi để chờ tới lượt mình.

Chúng hành động như thể muốn đáp lại tình cảm của bà, và muốn cảm ơn người phụ nữ đã dành cuộc đời mình để bảo vệ chúng. 

Thật cảm động với tình cảm giữa người và vật, họ tương tác qua lại như người mẹ và những đứa con nhỏ mong được âu yếm.

Bà Dame Daphne Sheldrick cùng chồng găn bó với những chú voi từ khi còn rất trẻ. (Ảnh: Boreddaddy)

Tuy nhiên, tin dữ là vào năm 1977, một năm sau khi hai vợ chồng chuyển đến Công viên Quốc gia Nairobi, ông David Sheldrick đột ngột qua đời vì lên cơn đau tim.

Tiến sĩ Dame Daphne Sheldrick quyết định sẽ tiếp tục kế thừa tâm nguyện của người chồng quá cố bằng cách thành lập một tổ chức mang tên David Sheldrick Wildlife Trust, chuyên cứu hộ cho những chú voi.

Nhiều trường hợp những chú voi con được tìm thấy trong bẫy nhân tạo, một số thì được giải cứu do chúng rơi xuống giếng bỏ hoang. Tuy nhiên, phần lớn những chú voi này mồ côi do mẹ của chúng bị bọn săn trộm giết lấy ngà.

Những chú voi con này có tỉ lệ sống sót rất thấp vì chúng sống phụ thuộc chủ yếu vào nguồn sữa mẹ trong hai năm đầu. Sau đó phải mất hai năm nữa chúng mới cai sữa hoàn toàn.

Trăn trở về vấn đề lấy đâu ra nguồn sữa cho những chú voi con sau khi được giải cứu. Tiến sĩ Dame Daphne Sheldrick đã sớm phát triển một công thức đặc biệt bao gồm sữa công thức với chất béo thực vật và dầu dừa. Nhờ thành công này, cô đã trở thành người đầu tiên trên thế giới nuôi thành công một chú voi con.

Bà đã thành lập tổ chức mang tên chồng mình David Sheldrick Wildlife Trust để giải cứu và nuôi nấng những chú voi mồ côi. (Ảnh: Boreddaddy)

Vì hầu hết các chú voi con đều đã trải qua nhiều thương tổn cả về thể chất và tinh thần, nên khi đến khu bảo tồn, mỗi chú voi đều được chỉ định một người canh giữ bên trong chuồng ngủ để mang lại sự thoải mái, an toàn cho chúng.

Khi những chú voi con đến một độ tuổi nhất định, chúng sẽ được chuyển đến một trung tâm tái định cư ở Vườn quốc gia Tsavo. Ở đó, chúng tiếp tục được chăm sóc bởi một người trông coi và cuối cùng là được thả ra ngoài tự nhiên để hòa nhập với đồng loại ở khu bảo tồn động vật hoang dã trong công viên.

Tiến sĩ Dame Daphne Sheldrick cho biết: “Loài voi cũng có ý thức về gia đình mạnh mẽ như con người chúng ta. Trí nhớ của chúng rất tuyệt vời. Chúng có những suy nghĩ và tâm lý phức tạp khá giống với con người”.

Bạn có thể xem video về câu chuyện tuyệt vời này dưới đây.

Mạnh Khê (t/h)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?