Cà Mau: Phó hiệu trưởng trường chuyên bắt học sinh ăn thức ăn lấy từ thùng rác

21/04/22, 10:04 Việt Nam

Những ngày qua dư luận ở Cà Mau xôn xao việc thầy Phó hiệu trưởng Trường THPT chuyên Phan Ngọc Hiển (phường 1, TP. Cà Mau) bắt học sinh ăn thức ăn được lấy ra từ thùng rác.

Trường THPT chuyên Phan Ngọc Hiển (phường 1, TP. Cà Mau) – nơi xảy ra vụ việc. (Ảnh: Báo Giao Thông)

Theo báo Thanh Niên, vào chiều ngày 20/04, lãnh đạo Trường THPT chuyên Phan Ngọc Hiển (phường 1, TP. Cà Mau, tỉnh Cà Mau) đã thông tin với báo chí về việc, một Phó Hiệu trưởng của trường bắt học sinh ăn thức ăn lấy từ thùng rác.

Theo đó, vụ việc xảy ra vào sáng ngày 18/04, khi thầy Lê Trung Đảm, Phó hiệu trưởng của trường đi kiểm tra nề nếp học sinh cùng giám thị của trường. 

Quá trình đi kiểm tra, thầy Đảm phát hiện có 6 học sinh lớp 12 mang thức ăn vào lớp học ăn. Vì trường đã quy định không cho học sinh ăn trong lớp nên thầy Đảm gọi 6 học sinh trên ra ghế đá trước sân ngồi ăn.

“Trong 6 em học sinh, có 4 nữ, 2 nam. Trên đường đi ra ghế đá ngồi ăn 2 học sinh nam quăng thức ăn đi. Khi thầy Đảm đi kiểm tra một vòng, trở lại thấy 2 nam học sinh không còn đồ ăn trong tay nên yêu cầu đi lục, lấy lại ăn”, thầy Lê Chí Nguyễn, Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Phan Ngọc Hiển giải thích.

Cũng theo lời thầy Nguyễn thì lúc đó, thầy Đảm không biết học sinh đã quăng thức ăn vào thùng rác, nên chỉ kêu để ở đâu thì lấy lại ăn. 

Các học sinh bị thầy phó hiệu trưởng bắt ra ghế đá ở sân trường ngồi ăn dưới sự giám sát của mình (Trong ảnh, thầy Đảm được cho là người đứng chắp tay sau lưng). (Ảnh: Thanh Niên)

Nói về việc sau sự cố trên có một nam học sinh nghỉ học, thầy Nguyễn cho biết em này nghỉ học vì bị bệnh đau bụng và tâm lý hơi hoang mang sau vụ việc. Tuy vậy em chỉ nghỉ học buổi chính khóa sáng thứ 3, sau đó đã đi học lại bình thường. 

Tuy nhiên, theo báo Dân Việt, nhiều phụ huynh cho rằng, việc phó hiệu trưởng sau đó vẫn bắt học sinh ăn thức ăn đã quăng vào thùng rác là phi giáo dục, không phù hợp với chuẩn mực của nhà giáo.

Một phụ huynh có con bị bắt mang thức ăn ra ghế đá trước sân trường ngồi ăn nói: “Con tôi là 1 trong 6 em học sinh bị thầy Đảm bắt ra ghế đá giữa sân trường để ngồi ăn. Bắt học sinh ra sân ngồi ăn như thế để răn đe chứ không phải mang tính giáo dục. Thầy Đảm làm giáo dục mà quên rằng cái tuổi học sinh này rất nhạy cảm. Thầy xử lý vụ việc như vậy khiến các em mặc cảm, mà các em mặc cảm nó làm một chuyện gì đó sao mình biết được, sao mà mình ngăn cản kịp”.

Vị phụ huynh này cũng cho biết, trong quá trình các em học sinh ngồi ăn thì thầy Đảm đứng giám sát.

Thông tin thêm về vụ việc trên, thầy Nguyễn cho biết, đã chỉ đạo thầy hiệu phó xin lỗi học sinh và phụ huynh. Ngoài ra, thời gian tới, trường sẽ tổ chức họp rút kinh nghiệm vụ việc này. 

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?