Biến rác thải thành những viên gạch xây nhà giúp đỡ người vô gia cư

23/09/16, 09:00 Cuộc sống

Một doanh nghiệp tại Colombia đã sử dụng nhựa để tái chế và biến chúng thành những viên gạch chất lượng cao, an toàn với chi phí thấp để xây dựng nhà ở.

Ngôi nhà này trông giống như được làm từ gạch và vữa, nhưng thực ra nó được làm từ nhựa chính xác là nhựa tái chế. (Ảnh: Internet)

Ở Mỹ Latinh, châu Phi và châu Á, 40% người dân không có nhà ở hoặc có nhà ở tạm bợ. Tại Bogota, Colombia, mỗi ngày có 750 tấn nhựa thải ra các bãi rác. Có thể phải mất đến 500 năm để nhựa phân hủy và 75% nhựa được sản xuất trên toàn cầu đến từ các bãi rác thải chưa được qua xử lý đang gây ô nhiễm môi trường.

Được thành lập bởi Andres Mendez Gerardino, 34 tuổi, vào năm 2010, Conceptos Plasticos là một doanh nghiệp Colombia với hoạt động biến nhựa và cao su phế thải thành nhà ở lâu dài và tạm thời, nơi tạm trú, lớp học và hội trường cộng đồng. Điều này không chỉ chuyển chất thải từ các bãi chôn lấp mà còn cung cấp vật liệu xây dựng cần thiết cho các cộng đồng nghèo ở Colombia.

Andres Mendez Gerardino, 34 tuổi. (Ảnh: Internet)

Sử dụng một quá trình công nghiệp gọi là đùn, Conceptos Plasticos sử dụng nhựa nhiều lớp, hỗn hợp nhựa khác nhau và cao su để làm vật liệu xây dựng chất lượng.

“Các chất thải nhựa tái chế được nấu chảy sau đó đổ vào một khuôn mẫu để tạo ra những khối nhựa giống như những mảnh Lego”.

Các nguyên vật liệu với chi phí thấp có khả năng chịu lửa, động đất, độ bền cao và có thể tháo rời và xây dựng lại ở những khu vực cần thiết khác.

Một ngôi nhà cho gia đình bốn người, không cần kinh nghiệm xây dựng, chỉ trong năm ngày họ có thể xây dựng”, anh nói thêm. “Một nơi trú ẩn cho 14 gia đình có 15 người, không có kinh nghiệm xây dựng, chỉ có 10 ngày để xây dựng”.

Conceptos Plasticos đã xây dựng được gần 1.500 mét vuông nhà ở và nơi trú ẩn trong một số khu vực trên toàn Colombia và hiện đang xin giấy phép xây dựng 500 mét vuông ở thành phố Cartagena. Họ đã sử dụng hơn 300 tấn nhựa đã qua công nghiệp và đã được người tiêu dùng trong quá trình này. Trong năm 2016, Conceptos Plasticos muốn xây dựng 240 ngôi nhà mới, giúp đỡ 1.200 người.

“Chúng tôi đang cố gắng giảm nhẹ sự nóng lên toàn cầu và giúp thu hẹp khoảng cách nghèo đói bằng một giải pháp có tính tác động cao tới xã hội, môi trường và kinh tế”, nhà sáng lập Oscar Andres Mendez nói.

Nhờ việc đầu tư đúng hướng, Mendez hy vọng công việc kinh doanh của mình sẽ tiếp tục phát triển.

“Chúng tôi sẽ cung cấp giải pháp cho nhiều người”, anh nói. “Chúng tôi sẽ cải thiện tất cả các quá trình của chúng tôi và tăng cường năng lực của chúng tôi. Chúng tôi muốn nhân rộng mô hình kinh doanh của chúng tôi tới các nước khác”.

Theo Uniliver/Huffingtonpost

Ad will display in 09 seconds

10 điều cần làm để được may mắn, bình an

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Sau khi thất bại, Ma Vương đã có lời nguyền gì với Đức Phật?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Darwin đã dạy Hitler điều gì?

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Vì sao kiếp này đau khổ, ngu si?

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết canh Mạnh Bà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • 10 điều cần làm để được may mắn, bình an

    10 điều cần làm để được may mắn, bình an

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Sau khi thất bại, Ma Vương đã có lời nguyền gì với Đức Phật?

    Sau khi thất bại, Ma Vương đã có lời nguyền gì với Đức Phật?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Darwin đã dạy Hitler điều gì?

    Darwin đã dạy Hitler điều gì?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Vì sao kiếp này đau khổ, ngu si?

    Vì sao kiếp này đau khổ, ngu si?

  • Truyền thuyết canh Mạnh Bà

    Truyền thuyết canh Mạnh Bà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao