Bi kịch của những xác ướp 500 năm tuổi người Inca

07/08/15, 10:00 Khoa học

Các nhà khoa học đã phát hiện xác ướp 500 năm tuổi của ba đứa trẻ người Inca bị bắt làm vật hiến tế. Khi mới được phát hiện, xác ướp ở trạng thái đóng băng, toàn bộ cơ thể vẫn nguyên vẹn, thậm chí lớp da vẫn giữ được tính đàn hồi. Đây là những xác ướp được bảo quản tốt nhất trên thế giới cho tới nay.

Theo The Epoch Times, một nhóm các nhà khảo cổ, dẫn đầu là Tiến sĩ Johan Reinhard, đã tìm thấy 3 xác ướp trẻ em trên ngọn núi lửa Llullaillaco, tại độ cao khoảng 6700 m, nằm ở biên giới giữa Chile và Argentina.

Trong đó, xác ướp lớn nhất là của một thiếu nữ 13-15 tuổi, được đặt tên là “Thiếu nữ Llullaillaco” (Llullaillaco Maiden, hay La Doncella).

Thiếu nữ Llullaillaco

Xác ướp thứ hai là của một bé gái 5-6 tuổi, khuôn mặt và một phần vai bị cháy xém do sét đánh, vì vậy người ta gọi đó là “Cô bé Sét” (Lightning Girl, hay La niña del rayo).

Cô bé Lightning Girl

Xác ướp thứ ba, “Cậu bé Llullaillaco” (Llullaillaco Boy, hay El Niño) là của một cậu bé với cơ thể quấn chặt. Cậu bé có lẽ đã chết vì quá căng thẳng và sợ hãi. Người ta cũng tìm thấy vết ói mửa và máu trên quần áo. Đây cũng là xác ướp duy nhất trong tư thế bị trói.

Cậu bé Llullaillaco

Nghiên cứu cho thấy, trong khoảng 1 năm trước khi bị làm vật tế lễ, những đứa trẻ này được chăm sóc với chế độ ăn uống đặc biệt. Khẩu phần ăn gồm có khoai tây cùng với một số loại rau thông thường, bên cạnh đó còn có các loại thực phẩm dinh dưỡng như ngô và thịt lạc đà…Đáng chú ý nhất là cả ba xác ướp đều từng nhai lá cây coca (một nguyên liệu dùng để chiết xuất cocain) và uống rượu. Thiếu nữ Llullaillaco là người tiêu thụ các chất này nhiều hơn cả.

Kết quả nghiên cứu cho thấy, lượng cồn trong cơ thể xác ướp thiếu nữ tăng mạnh nhất ở tuần cuối cùng trước khi chết, trong khi lượng cocain lên đến đỉnh điểm trong khoảng 6 tháng cuối đời. Kết quả X-quang cũng cho thấy trong miệng thiếu nữ vẫn còn lá coca, như vậy, cô đã nhai loại lá cây này ngay trước khi qua đời.

Thiếu nữ Llullaillaco

Theo nhà khảo cổ Andrew Wilson, Đại học Bradford (Anh), sự thay đổi trong khẩu phần ăn của thiếu nữ Llullaillaco trùng hợp với thời điểm cô được chọn làm vật hiến tế. Theo văn hóa Inca, những cô gái “được chọn” sẽ phải tách khỏi gia đình khi họ đến tuổi dậy thì và sống dưới sự giám hộ của các nữ tu.

Sau các nghi thức tế lễ được gọi là “capacocha”, thi thể của họ bị ướp lạnh trên núi, cộng thêm những điều kiện môi trường tự nhiên khác nên thi thể được bảo quản hoàn hảo. Khi được phát hiện vào năm 1999, xác ướp trông giống như đang ngủ, thân thể đầy đặn, và làn da vẫn còn tính đàn hồi.

Các nhà khoa học cho biết, thiếu nữ Llullaillaco dường như đã bị lao phổi trong những ngày cuối đời. Họ đã lấy được mẫu vi khuẩn trong thân thể thiếu nữ và hy vọng điều này sẽ hỗ trợ cho việc nghiên cứu thêm về các bệnh tật thời nay.

Giáo sư Angelique Corthals, một nhà nghiên cứu thuộc Học viện Tư pháp Hình sự John Jay ở New York cho biết: “Vào thời cổ đại người ta đã có khả năng kiểm tra mầm bệnh, nhưng đến nay chúng ta vẫn chưa biết được nguyên nhân loại bệnh truyền nhiễm này ở trạng thái ủ bệnh hay đã phát triển. Việc giải bài toán lịch sử này mở ra cánh cửa mới cho khoa học kỹ thuật của chúng ta, ví dụ nguyên nhân của đại dịch cúm mang tính hủy diệt vào năm 1918, đồng thời nâng cao nhận thức của chúng ta về những căn bệnh truyền nhiễm mới nguy hiểm cho cuộc sống tương lai”.

Theo daikynguyenvn.com

 

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?