Bị can bị tạm giữ tại trại giam tử vong sau 2 tháng điều trị ở bệnh viện

27/08/19, 10:41 Việt Nam

Bị can 17 tuổi bị tạm giam tại Trại giam Hòa Sơn (huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) đã tử vong sau gần 2 tháng điều trị ở Bệnh viện Đà Nẵng do bệnh đái tháo đường.

Bị can Hiền khi điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng. (Ảnh qua baogiaothong)
Bị can Hiền khi điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng. (Ảnh qua baogiaothong)

Chiều 25/8, đại diện Bệnh viện Đà Nẵng cho biết, bị can Trần Văn Hiền (17 tuổi, trú phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng) đã tử vong lúc 17h cùng ngày sau gần hai tháng điều trị bệnh đái tháo đường type I kèm theo viêm dạ dày ruột cấp.

Hiện, thi thể của Hiền đã được bàn giao cho gia đình để lo hậu sự.

Hiền là bị can trong vụ án ‘cố ý gây thương tích’ và hủy hoại tài sản trên địa bàn quận Liên Chiểu. Sau khi bị khởi tố, Hiền bỏ trốn và bị bắt theo quyết định truy nã vào ngày 25/3/2019.

Trước đó, vào tối 3/7, khi đang bị tạm giam tại Trại giam Hòa Sơn, Hiền có biểu hiện mệt, đau ngực, khó thở. Qua thăm khám, cán bộ y tế Trại giam chẩn đoán Hiền bị sốc nhiễm trùng đường tiêu hóa nên đã đưa Hiền đến cấp cứu tại Bệnh viện Liên Chiểu.

Vào 0h ngày 4/7, Hiền tiếp tục được chuyển đến Bệnh viện Đà Nẵng để điều trị. Từ 1h20 đến 2h30, các bác sĩ cho biết, Hiền bị ngưng tuần hoàn 2 lần, được ép tim lồng ngực và dùng thuốc để tim đập lại. Đồng thời tiến hành lọc máu khẩn cấp và nhận định bệnh nhân có khả năng tử vong cao.

“Bệnh nhân nhập viện lúc 0h ngày 4/7 với biểu hiện ngưng tuần hoàn 2 lần, hôn mê sâu, huyết áp tụt và các bác sĩ đã cấp cứu mới duy trì được sự sống”, bác sĩ Nguyễn Thành Trung, Phó Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng cho hay.

Công an có mặt tại Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng. (Ảnh qua Zing)
Công an có mặt tại Khoa Hồi sức tích cực – Chống độc, Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng. (Ảnh qua Zing)

Cũng theo bác sĩ Trung, bệnh nhân Hiền có dấu hiệu biến chứng đái tháo đường type I kèm theo viêm dạ dày ruột cấp dẫn đến biến chứng hôn mê nhiễm toan ceton, rối loạn điện giải, ngừng tuần hoàn, hô hấp đã cấp cứu, suy đa tạng, nhiễm trùng huyết….Do bệnh nhân bị nhiễm trùng đường tiêu hóa dẫn đến việc biến chứng bệnh đái tháo đường nguy kịch hơn.

Đêm 4/7 và rạng sáng 5/7, do thấy bệnh tình của Hiền tiến triển nặng nên hàng chục người thân của bệnh nhân đã kéo đến cửa phòng bệnh viện đòi bác sĩ điều trị cho xem bệnh án. Vì bệnh nhân Hiền ở phòng cách ly nên chỉ có 1 người thân được vào trong. 

Một số người thân khác yêu cầu được vào gặp bị can Hiền nhưng bị từ chối. Lực lượng công an được điều động đến để đảm bảo trật tự tại bệnh viện.

Người nhà bị can Hiền kéo đến Bệnh viện Đà Nẵng rạng sáng 5/7.
Người nhà bị can Hiền kéo đến Bệnh viện Đà Nẵng rạng sáng 5/7. (Ảnh qua tin247)

Cho rằng Hiền bị đánh khi thấy vết bầm trên ngực bị can Hiền (do bị ép tim) nên gia đình đã đưa thông tin lên facebook nhờ cộng đồng mạng chia sẻ và hàng chục bạn bè của Hiền kéo đến bệnh viện.

Công an TP. Đà Nẵng và các bác sĩ phải giải thích cho gia đình Hiền, yêu cầu không gây mất an ninh trật tự, ảnh hưởng quá trình điều trị nên mọi người giải tán.

Đến 10h ngày 5/7, bác sĩ Trung, Phó Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng báo cho gia đình biết tình trạng bệnh nhân Hiền đang rất nguy kịch, tiên lượng xấu.

Bệnh viện phải nhờ lực lượng công an giúp đỡ giữ gìn an ninh trật tự.
Bệnh viện phải nhờ lực lượng công an giúp đỡ giữ gìn an ninh trật tự. (Ảnh qua vietbao)

Cũng trong ngày 5/7, ông Trần Văn Thêm (1979, trú phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng, ba của Hiền) đã có đơn cầu cứu gửi Giám đốc Công an TP. Đà Nẵng yêu cầu làm rõ việc con trai ông phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch khi đang bị tạm giam tại Trại giam Hòa Sơn.

“Ngày 1/7, vợ chồng tôi lên thăm con trước khi ra tòa vì còn 3 ngày nữa sẽ xét xử. Nó vẫn bình thường và nói nếu bị kết án con sẽ chấp hành tốt để sớm về với ba mẹ. Do vậy, khi nghe báo tin nó phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch thì gia đình tôi rất hoang mang”, ông Thêm cho biết.

Trao đổi với phóng viên, ông Lê Đức Nhân, Giám đốc BV Đà Nẵng cho biết, tại thời điểm bệnh nhân đang được hồi sức tích cực, kết quả kiểm tra bên ngoài thân thể của bệnh nhân không có tác động của ngoại lực; tim, phổi, bụng không có tổn thương; đầu không chảy máu.

Ông Trần Văn Thêm đã có đơn cầu cứu gửi Giám đốc Công an TP. Đà Nẵng yêu cầu làm rõ việc con trai ông phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch. (Ảnh qua baogiothong)
Ông Trần Văn Thêm đã có đơn cầu cứu gửi Giám đốc Công an TP. Đà Nẵng yêu cầu làm rõ việc con trai ông phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch. (Ảnh qua baogiothong)

Đại tá Nguyễn Đức Dũng, Trưởng phòng Tham mưu, người phát ngôn Công an TP. Đà Nẵng cũng cho biết thêm rằng, lực lượng Công an đã kiểm tra nơi giam giữ và các cơ sở thực hiện đúng quy định, trong quá trình tạm giam cũng được đối xử bình đẳng.

Hiện, bệnh viện và  Sở Y tế vẫn đang tổ chức họp hội đồng chuyên khoa để đưa ra kết luận cuối cùng về cái chết của bệnh nhân Hiền. “Kết luận cuối cùng thì bệnh viện và Sở Y tế sẽ tổ chức họp hội đồng chuyên khoa mới đưa ra được”, bác sĩ Trung thông tin.

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

Ad will display in 09 seconds

Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

Ad will display in 09 seconds

Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

Ad will display in 09 seconds

Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

Ad will display in 09 seconds

12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

Ad will display in 09 seconds

Cây Thần kỳ của người thợ mộc

Ad will display in 09 seconds

5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

Ad will display in 09 seconds

Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

    Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

  • Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

    Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

  • Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

    Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

  • Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

    Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

  • 12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

    12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

  • Cây Thần kỳ của người thợ mộc

    Cây Thần kỳ của người thợ mộc

  • 5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

    5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

  • Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

    Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?