Bị cả đàn cô lập, voi con quay về cuộn mình khóc trong lòng ân nhân

10/10/19, 17:43 Cuộc sống

Đối với các loài động vật hoang dã, sinh tồn trong môi trường tự nhiên luôn là tốt nhất với chúng. Voi cũng vậy, thông thường các nhà bảo hộ động vật sẽ chỉ nuôi chúng trong một thời gian nhất định rồi thả về môi trường hoang dã. Nhưng với chú voi con trong câu chuyện dưới đây lại không như vậy…

Vào ngày 4/4, người ta tình cờ phát hiện một chú voi con đang bị mắc kẹt trong bùn ở phía đông bắc Thái Lan và đã thông báo cho nhóm bảo tồn động vật hoang dã tới giải cứu. Sau 5 tháng nuôi dưỡng, giúp chú voi phục hồi, đến ngày 18/9, nhóm bảo tồn quyết định thả nó về với tự nhiên ngay tại nơi được tìm thấy.

Bị cả đàn cô lập, voi con quay về cuộn mình khóc trong lòng ân nhân
Bị cả đàn cô lập, voi con quay về cuộn mình khóc trong lòng ân nhân. (Ảnh cắt clip)

Tuy nhiên chỉ sau vài ngày (20/9), người ta phát hiện chú voi con lại một lần nữa bị đàn của nó bỏ rơi cách nơi voi con từng mắc kẹt một dặm. Chú voi sau đó được đưa về lại khu bảo tồn động vật nuôi dưỡng.

Sau khi nhìn thấy người nhân viên từng chăm sóc nó trước đó, voi con tỏ ra rất mừng rỡ và hạnh phúc, nó nằm xuống cuộn mình trong lòng người nhân viên như thể đã rất nhớ anh và an toàn khi được quay trở về nhà.

Theo các nhà bảo tồn động vật học,voi là loài động vật sống theo bầy đàn, chúng nương tựa lẫn nhau. Nhưng chú voi con này có lẽ đã được con người nuôi dưỡng quá lâu, đến mức nó không thể hòa nhập được với cuộc sống hoang dã và đã bị bầy đàn của mình bỏ rơi. 

Chuyên gia về voi của Ủy ban Sinh tồn IUCN giải thích rằng, vấn đề của chú voi này là do đã rời xa bầy đàn từ khi còn quá nhỏ, hiện tại nó không thể hòa nhập cùng với những con voi khác. 

“Chúng tôi nhận thấy rằng nó bị đàn voi cô lập là có nguyên nhân, đó là được con người nuôi dưỡng hơn 5 tháng, hiện tại nó rất khó có những hành vi để thích nghi với bầy voi trong tự nhiên, vì thế nó đã bị đuổi”.

Nhóm bảo tồn động vật hoang dã cũng chia sẻ thêm: “Hiện tại chúng tôi đang lập kế hoạch cho tương lai của chú voi, chúng tôi nhất định sẽ chăm sóc tốt cho nó. Bởi đưa chú voi về lại tự nhiên, gia nhập một đàn voi khác không phải là lựa chọn duy nhất.”

Chuyện chú voi con có tình cảm với con người không phải là duy nhất từng xảy ra. Tình bạn đặc biệt này cũng từng diễn ra với cả khỉ đột, chim, hay thậm chí là loại động vật máu lạnh như sư tử, cọp…

Sau 20 năm khỉ gorilla vẫn nhận ra ân nhân đã từng nuôi dưỡng mình

Năm 2014, nhà bảo tồn động vật người Anh Damian Aspinal đã quay lại cảnh hội ngộ giữa mình và cô con gái Tasny Aspinall với 2 chú khỉ đột gorilla mà anh từng giúp sở thú nuôi trước đó. Anh và con gái đã từng có khoảng thời gian dài gắn bó với chúng, đặc biệt với cô con gái Tasny đã xem chú khỉ như những người bạn thân thời thơ ấu của mình. 

Damian Aspinal cùng những chú khỉ.
Damian Aspinal cùng những chú khỉ. (Ảnh: PA)

Tuy nhiên cách đây hơn 20 năm, họ đã trả chú khỉ về với môi trường tự nhiên nơi chú ta lẽ ra nên tồn tại. Và cuộc viếng thăm lần này với họ không quá nhiều hy vọng. Đã quá lâu, và không ai có thể chắc chú khỉ còn nhớ mình hay sẽ giận dữ khi thấy người lạ đột nhập.

Tasny chơi đùa cùng những chú khỉ
Tasny chơi đùa cùng những chú khỉ. (Ảnh: Aspinall Foundation)

Nhưng thật ngạc nhiên là nó vẫn nhận ra Damian và Tasny. Hai chú khỉ bây giờ đã rất to lớn, chúng nhìn Damian và Tasny với ánh mắt dịu dàng và nhớ nhung, không có vẻ gì hung tợn. Sau đó Tasny đã chơi đùa cùng 2 chú khỉ, chúng dường như vẫn nhớ nguyên vẹn cách mình chơi cùng cô khi còn nhỏ, như thể cô chưa từng lớn lên vậy. 

Sau nhiều năm, sư tử vẫn không quên người cứu mạng mình

Do mất mẹ từ nhỏ, sư tử cái Sirga đã được hai người đàn ông là Hill và Mikkel nuôi nấng từ nhỏ, từ việc cho Sirga bú sữa cho đến lớn lên ăn uống đều một tay hai người đàn ông này chăm bẵm. Họ còn dạy Sirga cách săn mồi dù cả 2 không phải cùng loài với chúng, vì thế điều này có phần khó khăn hơn với họ. Tuy nhiên nhờ nỗ lực không mệt mỏi của Hill và Mikkel, cuối cùng Sirga cũng đã học được cách đi săn mà không cần nhờ đến Hill và Mikkel mang thức ăn đến cho nữa, họ cho phép nọ sống tự do trong khu bảo tồn đúng với bản chất hoang dã của nó.

Sirga lúc  mới đưa về còn bú sữa.
Sirga lúc mới đưa về còn chưa cai sữa. (Ảnh qua Kiến Thức)
Hill và Mikkel đã vô cùng yêu thương Sirga. (Ảnh qua Kiến Thức)

Cứ thế, Sirga sống một cuộc sống tự do, những tưởng rằng cuộc sống đó sẽ khiến Sirga có thể quên đi những ký ức sống cùng Hill và Mikke. Thế nhưng sau vài năm xa cách bất ngờ khi Sirga gặp lại Hill và Mikke, con sư tử cái trưởng thành đã lao đến và vô cùng hạnh phúc ôm lấy những người đã nuôi nấng, chăm sóc nó trong suốt thời gian thơ ấu.  

sư tử cái trưởng thành đã lao đến và vô cùng hạnh phúc ôm lấy những người đã nuôi nấng, chăm sóc nó
Sư tử cái trưởng thành đã lao đến và vô cùng hạnh phúc ôm lấy những người đã nuôi nấng, chăm sóc nó. (Ảnh qua Kiến Thức)

Bạn thấy không? Bất kể loài nào dù có là động vật hoang dã hay thuần chủng, nhưng nếu chúng ta có thể yêu thương chúng bằng tấm lòng chân thành, thì chúng cũng sẽ yêu thương lại chúng ta với tình cảm tương tự. Dù thời gian có bao lâu, chúng sẽ không bao giờ quên người đã từng khắc sâu trong cuộc đời chúng.

Chúc Di (t/h)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?