Bất chấp dịch bệnh, Trung Quốc vẫn không ngừng đàn áp tín ngưỡng

Trong khi dịch viêm phổi Vũ Hán vẫn đang lây lan rất nghiêm trọng, người dân Trung Quốc đang phải tận sức để đối phó với dịch bệnh, thì nhân viên “phòng 610” của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) lại tùy ý xông vào nhà người dân, lục soát và cướp bóc.

Một nhóm người đã xông vào nhà và tiến hành lục soát bất hợp pháp. (Ảnh: Minhhui)

Trang web Minghui.org đưa tin, vào hơn 10 giờ sáng ngày 20/3/2020, nhân viên “phòng 610” (một tổ chức phi pháp chuyên bức hại Pháp Luân Công) của thành phố Đô Giang Yển, tỉnh Tứ Xuyên đã dẫn đầu cảnh sát đồn công an của khu vực, nhân viên khu dân cư, lừa người mở cửa và xông vào nhà của một học viên Pháp Luân Công ở địa phương, tuy nhiên lúc đó vị học viên này không có ở nhà.

Trong đám người này, có người không đeo khẩu trang, một mạch xông thẳng vào trong nhà và lục soát không chút kiêng nể cũng không xuất trình giấy tờ khám xét. Người nhà của học viên đó yêu cầu họ xuất trình giấy tờ. Nhưng họ đã không đưa ra bất kỳ giấy tờ hợp lệ nào mà lấy đi hàng chục cuốn sách Pháp Luân Công và các tài liệu nói lên sự thật về cuộc đàn áp Pháp Luân Công.

Kể từ khi thành lập “phòng 610″ đến nay, họ vẫn luôn tìm cách bức hại các học viên Pháp Luân Công, làm ra các việc như quấy rối, bắt cóc, giam giữ, tra khảo bất hợp pháp cùng các tội ác khác.

Vào ngày 10/6/1999, cựu lãnh đạo ĐCSTQ Giang Trạch Dân đã tự lập ra phòng 610, một tổ chức bất hợp pháp vượt trên cả luật pháp để đàn áp Pháp Luân Công một cách toàn diện. Các văn phòng của nó được trải rộng khắp các tỉnh, thành phố, khu vực thành thị, quận, huyện, đơn vị, đường phố v.v. Cuộc bức hại đã nhanh chóng càn quét khắp đất nước.

Sau khi bị nhân viên phòng 610 ở thành phố Đô Giang Yển xét nhà, một thời gian sau, vị học viên Pháp Luân Công bị xét nhà này đã gặp lại nhân viên phòng 610 –  người đã dẫn đầu xét nhà ngày hôm đó tại chợ Hà Hoa Trì ở địa phương, vị học viên đã chất vấn anh ta tại sao lại dẫn người xét nhà một cách phi pháp như vậy.

Nhân viên phòng “610” nói: “đừng nói nữa, đừng nói chuyện này nữa, mau về đi”.

Cựu lãnh đạo ĐCSTQ Giang Trạch Dân đã tự lập ra phòng 610, một tổ chức bất hợp pháp vượt trên cả luật pháp để đàn áp Pháp Luân Công một cách toàn diện. (Ảnh: NTDTV)

Học viên Pháp Luân Công đã nhắc nhở anh ta rằng, bệnh dịch từ trên trời giáng xuống chính là quả báo đưa đến cho ĐCSTQ. Bây giờ anh vẫn còn tham gia vào cuộc đàn áp, thì sẽ phải đối mặt với kết cục bi thảm khi “Trời diệt Trung Cộng”.

Nhân viên phòng 610 đã đùn đẩy trách nhiệm và nói: “Tôi cũng chỉ thực hiện nhiệm vụ thôi. Không còn cách nào khác. Những thứ lấy được tôi đã gửi đến đồn cảnh sát rồi. không phải ở chỗ tôi. không phải là trách nhiệm của tôi…”

Ian Denis Johnson, một phóng viên Mỹ, người từng đạt được giải Pulitzer vì đã đưa tin về việc các học viên Pháp Luân Công bị bức hại đến chết, ông đã coi phòng 610 như là “một tổ chức xã hội được huy động để phục tùng quốc gia”.

Đầu năm 2010, trong nghị quyết số 605, Quốc hội Mỹ đã yêu cầu ĐCSTQ ngừng đàn áp Pháp Luân Công, yêu cầu chính phủ Trung Quốc hủy bỏ phòng 610, “yêu cầu chính quyền (ĐCSTQ) lập tức kết thúc bức hại, hiếp đáp, giam cầm, tra tấn các học viên Pháp Luân Công, lập tức xóa bỏ tổ chức phi pháp phòng 610 được lập ra dưới sự chỉ huy của Giang Trạch Dân với mục đích ‘tiêu diệt’ Pháp Luân Công… “

Vào ngày 21/3/ 2018, ĐCSTQ đã hủy bỏ phòng 610 và hợp lại với Ủy ban Chính trị và Pháp luật Trung ương. Sau đó, các phương tiện truyền thông của ĐCSTQ tuyên bố với ngoại giới rằng “phòng 610 đã bị xóa bỏ”.

Tuy nhiên, Vào cuối tháng 11/2018, một tài liệu mật được ban hành bởi “Phòng 610” của ĐCSTQ đã bị lộ ra nước ngoài. Tài liệu này được phát hành cho nhiều bộ phận liên quan, bao gồm “Phòng 610”, Tòa án, Viện Kiểm sát, Cục Công an và Cục Tư pháp trên khắp tỉnh Liêu Ninh, nhiệm vụ mục tiêu đó là “nghiêm khắc đàn áp Pháp Luân Công”. Tài liệu này có tên là “Kế hoạch hành động đặc biệt để ngăn chặn và đàn áp Pháp Luân Công”, cũng đặc biệt đề cập đến việc tiếp tục “hành động gõ cửa” bắt đầu vào tháng 10/2017.

Vào ngày 28/8/2019, một tài liệu nội bộ của “Phòng 610″ tỉnh Liêu Ninh do Minghui.org tiết lộ cho thấy, “Phòng 610″ ở địa phương vẫn đang tiếp tục hoạt động và bức hại các học viên Pháp Luân Công, không thuộc phạm vi cải cách của trung ương. Ngày ký tên của tài liệu là ngày 12/12/2018.

Minh Huy (Theo Epoch Times)

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới