Bằng chứng cho thấy cây cối cũng biết “đi ngủ” giống như con người

21/05/16, 12:02 Khoa học

Ngủ là hoạt động sinh lý bình thường ở người và động vật, thế nhưng gần đây theo 1 nghiên cứu cho thấy, thực vật cũng có khả năng sinh lý này.

Mỗi khi hoàng hôn buông xuống, các cành cây sẽ bắt đầu "hạ thấp xuống" theo nghĩa đen.
Mỗi khi hoàng hôn buông xuống, các cành cây sẽ bắt đầu “hạ thấp xuống” theo nghĩa đen.

Thực vật và động vật, dù có mối liên hệ rất mật thiết, nhưng bản chất hoàn toàn khác biệt. Tuy vậy, các nghiên cứu trước kia đã từng khám phá ra những nét khá tương đồng giữa con người cây cối, chẳng hạn như khả năng “quên” – vốn chỉ có ở những sinh vật có tri giác như động vật hoặc con người.

Lần này cũng vậy. Các nhà khoa học tại Áo, Phần Lan và Hungary mới đây đã phát hiện ra rằng cây cối cũng biết “ngủ” – việc tưởng như là đặc quyền của các loài động vật bậc cao.

Cụ thể hơn, bằng máy quét laser, các nhà khoa học nhận thấy rằng mỗi khi hoàng hôn buông xuống, các cành cây sẽ bắt đầu “hạ thấp xuống” theo nghĩa đen. Những cây cao trên 5m sẽ hạ xuống khoảng 10cm.

Để xác định rõ tác động từ khí hậu và địa điểm, các chuyên gia đã thí nghiệm 2 lần, trên 2 cây khác nhau tại Phần Lan và Áo. Cả 2 khu vực này đều không có gió và hơi nước ngưng đọng.

Kết quả cho thấy chỉ vài giờ sau khi Mặt Trời lặn, các cành cây bắt đầu hạ dần xuống. Đến khi trời sáng, chúng dần trở lại vị trí cũ.

Hiện tượng này có thể đến từ áp suất bên trong tế bào.
Hiện tượng này có thể đến từ áp suất bên trong tế bào.

Các chuyên gia cho biết hiện tượng này có thể đến từ áp suất bên trong tế bào – thứ có liên hệ trực tiếp với sự quang hợp. Khi đêm xuống, quang hợp dừng lại, quá trình tổng hợp đường theo đó cũng giảm theo, khiến áp suất hạ xuống.

Điều này cho phép cây thực sự nghỉ ngơi, sau một ngày dài lợi dụng áp suất để hướng lá cây về phía Mặt Trời.

Tuy nhiên, các chuyên gia vẫn chưa thống nhất được lý do cây có thể thức dậy:

Nhờ Mặt Trời hay do thói quen của chúng. Theo András Zlinszky – nhà nghiên cứu thuộc Học viện Khoa học Hungary, cây cối có thể vận động dựa trên sự cân bằng lượng nước giữa các tế bào, thứ chịu ảnh hưởng trực tiếp từ ánh sáng thông qua quang hợp“.

Ông cho biết việc cây cối có thể đi ngủ trước kia rất khó quan sát, vì các phương pháp truyền thống đều sử dụng ánh sáng. Nhưng với laser, sự can thiệp không còn đáng kể.

Với phát hiện này, các chuyên gia đã chính thức công nhận rằng cây cối cũng biết ngủ, qua đó hiểu rõ hơn quá trình phát triển của cây cối, đồng thời đem lại ứng dụng cho các ngành nghề liên quan đến cây trồng.

Theo Trí Thức Trẻ

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?