Bán thận mua iPhone tặng người yêu, từ chàng trai khỏe mạnh thành phế nhân

30/08/19, 12:06 Cuộc sống

Sau gần 8 năm kể từ ngày Tiểu Vương (Trung Quốc) bán đi một quả thận để mua chiếc điện thoại iPhone 4S tặng người yêu, giờ đây anh đang phải đối diện với căn bệnh suy thận cấp, không những không thể tự chăm sóc chính mình mà đến cả người ấy cũng bỏ anh đi.

Sức khỏe Tiểu Vương giảm sút vì thường xuyên phải lọc máu.. (Ảnh qua vnexpress)
Sức khỏe Tiểu Vương giảm sút vì thường xuyên phải lọc máu.. (Ảnh qua vnexpress)

Khi những chiếc đıệɴ thoại thông minh đời đầu xuất hiện, nó nhanh chóng trở thành một món đồ xa xỉ, là mơ ước của không ít bạn trẻ. Đối với họ, cầm trong tay chiếc đıện thoại thời thượng là cách thể hiện bản thân trước những người bạn hay đơn giản chỉ là để chứng tỏ mình cũng theo kịp thế giới.

Thời điểm đó, Tiểu Vương (An Huy, Trung Quốc) mới 17 tuổi đã không ngần ngại bán đi một bên thận để đổi lấy chiếc đıệɴ thoại iPhone 4S tặng cho bạn gái của mình. Không lâu sau đó, chàng trai này đã phải đối diện với quả đắng mình tự gây ra.

Vì người mình yêu, quyết bán thận mua iphone tặng

Thông qua môi giới, Tiểu Vương biết được thông tin con người vẫn có thể sống với một quả thận và anh có thể sinh hoạt bình thường chỉ sau đó 1 tuần mổ. 

Ngoài ra, anh còn được người môi giới hứa sẽ trả một số tiền lớn khoảng 3.200 USD cho quả thận của mình và số tiền này thừa để mua một chiếc iPhone.

Vì quá thích chiếc điện thoại thông minh và nghĩ mình cũng không bị ảnh hưởng nhiều nên cuối cùng Tiểu Vướng đã chấp nhận dù trong lòng anh vẫn hơi lo sợ rằng đường dây này là phi pháp và tiềm ẩn nhiều пɡυy hiểm.

“Một quả thận là đủ, tôi còn cần quả còn lại làm gì? Tại sao không bán nó đi để kiếm tiền”, anh nói. 

Ca phẫu thuật được thực hiện tại một bệnh viện ngầm dưới lòng đất với các thiết bị y tế nghèo nàn nên vết thương của Tiểu Vương bị nhiễm trùng và chức năng thận bị tổn thương. Tuy nhiên, lúc đó anh không quan tâm bởi đã có dư tiền mua được chiếc điện thoại mong muốn.

Quả thận của Tiểu Vương được trả 22.000 tệ (hơn 70 triệu đồng). Anh vui mừng cầm số tiền đi mua một chiếc điện thoại iPhone 4S tặng người mình thương và mua thêm một cái iPad 2 mới. 

Người yêu ‘cắm sừng’, bản thân lại trở thành người tàn tật

Một thời gian sau, cơ thể của Tiểu Vương xuất hiện những biến chứng nghiêm trọng ảnh hưởng đến sức khỏe. Cậu thường mệt mỏi, ốm yếu, xanh xao hơn các bạn cùng tuổi. Trước những biểu hiện quá rõ ràng, Tiểu Vương đã không thể giấu được những người thân trong gia đình mình.

Vết mổ lấy thận năm xưa của Tiểu Vương
Vết mổ lấy thận năm xưa của Tiểu Vương. (Ảnh qua vietnamnet)

Đến bệnh viện thăm khám, bác sĩ kết luận cậu bị suy thận, vết mổ bị viêm tái phát nhiều lần và không thể phục hồi. Vì ảnh hưởng quá lớn, cậu đã được nhà nước liệt vào người tàn tật mức độ 3.  

Một điều đáng tiếc là người yêu Tiểu Vương, nguyên nhân khiến cậu quyết định mạo hiểm lại bỏ rơi cậu chỉ sau gần 6 tháng quen nhau để bắt đầu mối quan hệ mới cùng với một người khác. 

Gần 8 năm qua, Tiểu Vương phải dành toàn bộ thời gian trên giường bệnh để điều trị suy thận, nhưng tình trạng sức khỏe vẫn không khá hơn mà hầu như phải phụ thuộc hoàn toàn vào sự hỗ trợ của máy móc và thuốc. Mọi sinh hoạt hàng ngày của cậu đều phải có sự trợ giúp từ mẹ và người thân.

Dù cha mẹ Tiểu Vương sau đó đã báo công an, kiện tổ chức mua bán thận và được bồi thường một khoản tiền khá lớn nhưng với Tiểu Vương, cơ thể lành lặn và khỏe mạnh mãi mãi không bao giờ trở lại với cậu.

Từ một thanh niên khỏe mạnh, đẹp trai với chiều cao gần 1,9m, Tiểu Vương giờ gầy yếu, cân nặng còn 50kg và chỉ có thể nằm trên giường do thường xuyên phải lọc máu. Còn hiện trên thị trường giao dịch, một chiếc iPhone 4S đã qua sử dụng, được tái chế chỉ có giá 20 nhân dân tệ (khoảng 70.000 đồng).

Trước câu chuyện của Tiểu Vương, nhiều người không khỏi cảm thán vì thấy cậu vừa đáng thương lại vừa đáng trách nhưng đa phần mọi người đều thấy thương cảm. Chỉ vì một chút bồng bột, thiếu suy nghĩ của tuổi trẻ mà giờ đây cậu phải gánh hậu quả quá nặng nề.

“Thương em, thời trẻ bồng bột nông nổi, thiếu suy nghĩ, giờ phải trả giá bằng cả sức khỏe và mạng sống của mình. Cái giá quá đắt”, “lúc đầu mình cũng trách cậu này không thương cha thương mẹ mà làm thế, nhưng…mình thấy tuổi trẻ ai cũng bồng bột, mù quáng cả chỉ là cái giá em đó phải trả nó đắt quá và cũng không có cơ hội sửa…”, một trong số ít những chia sẻ của mọi người đối với Vương.

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?