Anh chàng sinh viên Mỹ thiết kế “máy bay” trong lúc say xỉn

09/09/15, 17:54 Cuộc sống

Trở về nhà trong tình trạng say tí bỉ, anh chàng sinh viên Mỹ bước ngay đến cuốn vở và thiết kế nguyên một cái máy bay, thực chất là thiết bị bay siêu tốc lướt trên mặt nước.

Tập thiết kế của Mark được bạn cùng phòng chia sẻ lên mạng.

Cậu sinh viên có tên Mark được cho là trở về nhà sau một đêm say túy lúy và bắt tay vào thiết kế máy bay. Thế nhưng anh chàng chẳng nhớ gì sau khi tỉnh rượu.

May mắn thay, một người bạn cùng phòng của Mark là Keith Fraley, sinh viên kỹ thuật phần mềm 19 tuổi ở Đại Học Công Nghệ Michigan, đã chứng kiến toàn tập thiết kế đáng kinh ngạc. Keith chia sẻ những thiết kế của Mark trên Twitter với lời viết: “Bạn cùng phòng của tớ về phòng đêm qua và chẳng nhớ gì đến việc đã thiết kế nguyên một cái máy bay chết tiệt“.

Dòng trạng thái nhanh chóng lan truyền trên mạng với 63.000 lượt chia sẻ và 180.000 người thích.

Hình ảnh Keith chia sẻ trên Twitter.

Mark đã chọn giữ bí mật danh tính thật. Tuy nhiên, Keith đã kể hết cho tờ Guardian về chương thiết kế kỳ lạ này, anh cho biết, Mark về nhà trong trạng thái say xỉn lúc khoảng 11 giờ 30 phút sau khi nốc rất nhiều rượu rum và đồ uống pha vodka, rồi đi thẳng đến hý hoáy với cuốn vở.

Vài giờ sau, cậu ấy đi ra và bắt đầu kể Keith nghe về chiếc máy bay cậu ấy vừa thiết kế và các kích thước kỹ thuật.

Song những gì Keith viết trên Twitter lại không hoàn toàn chính xác, Mark thiết kế một chiếc ekranoplan (thiết bị bay siêu tốc lướt trên mặt nước) chứ không phải một chiếc máy bay. Thế nhưng nó có thể vận hành được.

Cậu ấy ngủ thiếp trên ghế rồi tỉnh dậy sau khoảng 1 giờ, hỏi tôi cậu ấy có được tỉnh táo không, sao lại có cả núi việc vừa thực hiện trước mặt. Cậu ấy hoàn toàn không nhớ gì về động cơ đã thực hiện công việc đó“, Keith nói.

Theo Dân Trí

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?