Chuyên viên nghiên cứu UFO: Thừa nhận những sai lầm về bức ảnh Roswell

Sự tồn tại của UFO và người ngoài hành tinh (ET) luôn là đề tài gây tranh cãi khi bằng chứng cũng nhiều mà sự bài bác cũng không ít. Bên cạnh đó, còn tồn tại những thế lực lợi dụng niềm tin của một số người để lừa đảo kiếm chác. Điều này khiến mọi thứ biến thành trò cười, và cộng đồng tin vào sự tồn tại của UFO gặp một phen lao đao.

Các nhà nghiên cứu cho rằng bức ảnh là “bằng chứng không thể chối cãi” chứng minh rằng người ngoài hành tinh đáp xuống Roswell đã sụp đổ. Tuy nhiên bây giờ, nó đã được thừa nhận rằng bức ảnh được cho là người ngoài hành tinh thực ra là xác ướp của một đứa trẻ đã chết.

Danh tiếng của một số nhà nghiên cứu đang tan từng mảnh, và có lẽ đúng như vậy.

Các bức ảnh:

Tony Braglia “điều tra viên chính” người phân tích hình ảnh đã công bố một lời xin lỗi đáng kinh ngạc trước công chúng, theo tờ The Mirror.

Ông cho biết, người ngoài hành tinh đã chết này thực ra là một đứa trẻ người Mỹ bản địa sống ở các thành phố cổ bị bỏ rơi của Mesa Verde, và ông nhấn mạnh rằng vụ việc này là “một trường hợp nhầm lẫn nghiêm trọng” hơn là một “trò lừa bịp”.

Ông đã công bố lời thú nhận sau: “Tôi phải đưa ra lời xin lỗi chân thành và sâu sắc nhất của mình đến những người bản địa thuộc Tây Nam Hoa Kỳ. Một trong những đứa con của họ, đứa trẻ chết từ khoảng hơn một thế kỷ trước đã liên quan đến sự việc này. Dù cháu là ai, cháu xứng đáng được tôn trọng

Nhà nghiên cứu Floren Cabrera de Teresa đã xác định các bức ảnh là xác ướp của một đứa trẻ 3 hoặc 4 tuổi tại Bảo tàng Smithsonian. Ông cũng gợi ý rằng một bên chưa rõ đã thay đổi hình ảnh và nói hành động của người giấu tên của này đã làm tổn hại đến công việc của toàn bộ cộng đồng nghiên cứu UFO.

Những câu hỏi sâu sắc dành cho những người dám làm chệch hướng tìm kiếm của chúng tôi về việc công bố sự tồn tại của người ngoài hành tinh“, ông nói trực tuyến trên tờ Mirror .

Một trò lừa bịp được làm vì tiền?

Cái gọi là Roswell Slides được công bố trực tuyến trước khán giả trên toàn thế giới tại một sự kiện được gọi là Be Witness. Câu chuyện chính thức là những hình ảnh cho thấy người ngoài hành tinh đã rơi xuống Trái đất gần Roswell vào năm 1947.

Có vẻ như chuyện này liên quan đến tiền, mặc dù ban tổ chức nói với tờ Mirror rằng họ đã thua lỗ. Cũng theo tờ báo này, 6.000 khách hàng trả tiền đi đến Mexico để xem bộ phim ra mắt, trong khi hàng nghìn người khác đã phải trả 20 USD để xem các sự kiện đặc biệt trực tiếp trên kênh pay-per-view.

Cựu nhà báo thể thao Adam Dew là người đầu tiên trình chiếu những bức ảnh này. Ông cũng là người đã bắt đầu mở công ty mới là Slide Box Media, và sẽ cho phát hành một bộ phim về những bức ảnh.

Sau khi tờ Mirror tuyên bố phủ định bức ảnh người ngoài hành tinh, Dew đã đích thân gửi cho họ một thông điệp giận giữ trên Twitter, tờ Mirror đưa tin.

Ông đã từ chối bình luận về những bằng chứng mới cho thấy các bức ảnh thực ra là một xác ướp; ông nhấn mạnh “các chuyên gia trong pháp y và nhân chủng học” đã chứng minh những bức ảnh là thật.

Một nhà báo tên là Jaime Maussan, một trong những nhà tổ chức chính của sự kiện Be Witness, đã từ chối thừa nhận thất bại, và nói với tờ Mirror rằng “chưa đến hồi kết đâu”

“Điều này có thể đúng”, ông đã thừa nhận khi phóng viên hỏi liệu người ngoài hành tinh này thực ra là một đứa trẻ đã chết đúng không. “Tuy nhiên, rất nhiều điều bất thường cho thấy đây không thể là một con người”.

Bạn quyết định xem liệu đây có phải chỉ là một dự án kiếm tiền hay không, nhưng nó đã giáng một đòn mạnh vào các tín đồ UFO và người ngoài hành tinh.

Tuanaly, theo Vision Times 

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

Ad will display in 09 seconds

Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

Ad will display in 09 seconds

Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

Ad will display in 09 seconds

Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

Ad will display in 09 seconds

12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

Ad will display in 09 seconds

Cây Thần kỳ của người thợ mộc

Ad will display in 09 seconds

5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

Ad will display in 09 seconds

Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

    Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

  • Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

    Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

  • Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

    Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

  • Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

    Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

  • 12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

    12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

  • Cây Thần kỳ của người thợ mộc

    Cây Thần kỳ của người thợ mộc

  • 5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

    5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

  • Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

    Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?