Bố hóa trang thành ngựa xin người khác cưỡi để kiếm tiền trị bệnh cho con

18/04/15, 07:39 Cuộc sống

Một người đàn ông ở Hợp Phì, Trung Quốc đã quyết định đeo một chiếc mặt nạ ngựa và sẵn sàng cho người khác cưỡi lên lưng để có tiền trị bệnh cho con. Được biết con trai của người đàn ông này đang bị bệnh bạch cầu khiến việc điều trị rất tốn kém.

Người bố đeo mặt nạ và cho bất kỳ người khách qua đường nào cưỡi lên lưng với giá 1 USD/lần.

Hàng ngày, ông đeo mặt nạ và quỳ trên vỉa hè, bên cạnh là một tấm biển. Trên tấm biển có hình một cậu bé đang nằm giường bệnh, có một đoạn nói về hoàn cảnh của hai bố con và hy vọng được người đi đường giúp đỡ: “Một lượt cõng giá 5 kuai (1 USD). Những nhà hảo tâm xin hãy đi một lần”.

Được biết, vào năm 2011, con trai ông được chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu. Ông đã phải vay mượn 32.000 USD từ bạn bè để chi trả cho việc hóa trị của con, mặc dù đã rất cố gắng nhưng ông vẫn còn mắc nợ tới 26.000 USD và không thể trả nổi.

Con trai ông bị bạch tạng và phải tốn rất nhiều tiền điều trị.

Tháng 3 vừa rồi, bệnh bạch cầu của con trai tái phát. Ông rất đau khổ và không biết phải làm như thế nào, cuối cùng ông quyết định đi ăn xin để có tiền mua thuốc cho con.

Người bố này cũng nói rằng, ông thường được mọi người ủng hộ vài trăm tệ mỗi ngày, đôi khi cũng có những ân nhân hào phóng giúp ông một khoản tiền lớn.

Sự hi sinh mà người đàn ông này dành cho đứa con trai khiến tất cả những người xung quanh đều rất cảm động.

Ông cũng thừa nhận, việc công khai kêu gọi lòng từ bi của mọi người là một cách hèn mọn, đặc biệt là lại dùng cách đáng khinh như ông đang làm. Ông không dám kể với con việc ông kiếm tiền bằng cách ăn xin.

Tất cả số tiền được ủng hộ, người bố đều mang đi trả tiền điều trị và mua thuốc chữa bệnh cho con.

Câu chuyện của người bố đáng thương đã gây xúc động trên mạng. Qua đó chúng ta có thể thấy rằng tình thương của cha mẹ đối với con cái luôn là vô hạn.

Theo Afamily

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Tôi vào Viện dưỡng lão, mang theo một chiếc ấm tử sa

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Tiết lộ chấn động con người đến từ đâu?

Ad will display in 09 seconds

Hỏi đáp chấn động về chốn Âm gian

Ad will display in 09 seconds

Tào Tháo: gian hùng, anh hùng hay gian thần?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

Ad will display in 09 seconds

Không gian khác có thật sự tồn tại

Ad will display in 09 seconds

Tố chất của người có giáo dưỡng

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Tôi vào Viện dưỡng lão, mang theo một chiếc ấm tử sa

    Tôi vào Viện dưỡng lão, mang theo một chiếc ấm tử sa

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Tiết lộ chấn động con người đến từ đâu?

    Tiết lộ chấn động con người đến từ đâu?

  • Hỏi đáp chấn động về chốn Âm gian

    Hỏi đáp chấn động về chốn Âm gian

  • Tào Tháo: gian hùng, anh hùng hay gian thần?

    Tào Tháo: gian hùng, anh hùng hay gian thần?

  • Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

    Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

  • Không gian khác có thật sự tồn tại

    Không gian khác có thật sự tồn tại

  • Tố chất của người có giáo dưỡng

    Tố chất của người có giáo dưỡng