Những hãng hàng không “màu mè” nhất thế giới

08/04/15, 07:55 Cuộc sống

Hẳn là ông chủ của các hãng hàng không dưới đây khá hài hước hoặc vui tính nên mới có thể cho ra mắt những chiếc máy bay màu mè và nhí nhảnh đến vậy.

Hãng hàng không Nok Air của Thái Lan sở hữu chiếc máy bay màu mè vẽ hình một con chim rực rỡ với chiếc mỏ vàng ấn tượng.
Hãng Japan Airlines từng sơn hình ảnh chú chuột Mickey và bạn gái là Minnie lên máy bay để đánh dấu kỷ niệm 30 năm thành lập công viên Tokyo Disneyland.
Vào cuối 2011, hãng hàng không Đài Loan Eva Airways đã kỷ niệm sinh nhật lần thứ 20 bằng cách đem sơn hình chú mèo Hello Kitty lên 3 chiếc máy bay Airbus 330-300.
Hãng Alaska Airlines (Mỹ) muốn tạo ấn tượng với du khách bằng các nhân vật hoạt hình như chuột Mickey, Minnie, vịt Donald, Goofy và Pluto.
Hãng ANA Airways của Nhật Bản sở hữu 4 chiếc máy bay sơn hình Pokemon.
Biểu tượng nước Mỹ, một chú đại bàng được vẽ trên thân máy bay của South-west Airlines, hãng hàng không giá rẻ lớn nhất Mỹ.
Năm 1995, hãng Western Pacific (Mỹ) đã sơn lên một chiếc máy bay Boeing 737 của mình các nhân vật trong chương trình truyền hình hài kịch tình huống hoạt họa nổi tiếng The Simpsons (Gia đình Simpson).
Hồi tháng 3 vừa qua, hãng hàng không Brussels Airlines của Bỉ cũng vừa cho ra mắt chiếc máy bay Airbus A320 có in hình nhân vật hoạt hình nổi tiếng – Tintin. Đây là nhân vật được biết đến qua bộ truyện tranh và phim hoạt hình mang tên Những cuộc phiêu lưu của Tintin.
Máy bay của hãng hàng không SwissAir (Thụy Sĩ) lại được trang trí giống như một trang trại bò được tái hiện trên nền cánh đồng cỏ xanh.
Hình ảnh một trong ba chiếc máy bay của hãng Qantas (Australia) được đặt thiết kế theo chủ đề thổ dân với tên gọi “Giấc mơ của thổ dân Wunala” (Wunala Dreaming).

Theo KT

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

Ad will display in 09 seconds

Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

Ad will display in 09 seconds

Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

Ad will display in 09 seconds

Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

Ad will display in 09 seconds

12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

Ad will display in 09 seconds

Cây Thần kỳ của người thợ mộc

Ad will display in 09 seconds

5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

Ad will display in 09 seconds

Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

    Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

  • Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

    Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

  • Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

    Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

  • Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

    Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

  • 12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

    12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

  • Cây Thần kỳ của người thợ mộc

    Cây Thần kỳ của người thợ mộc

  • 5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

    5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

  • Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

    Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?