Xem lễ hội tên lửa tại Thái Lan

Cứ tới tháng Năm hàng năm, lễ hội tên lửa lại được tổ chức trên khắp miền đông bắc Thái Lan (Isaan) và Lào, mang theo mong ước thời tiết thuận hòa và vụ mùa bội thu của những người nông dân.

Cứ tới tháng Năm hàng năm, lễ hội tên lửa lại được tổ chức trên khắp miền đông bắc Thái Lan (Isaan) và Lào, mang theo mong ước thời tiết thuận hòa và vụ mùa bội thu của những người nông dân.

Tuy nhiên, Bun Bangfai, được tổ chức ở thị trấn Yasothon, là lễ hội lớn nhất và nổi loạn nhất với khách du lịch và những di dân Isaan từ Bangkok và các vùng khác của Thái Lan đổ về tham gia các hoạt động.

Năm nay, sự kiện này được tổ chức từ ngày 11-15/5. Cũng giống như năm ngoái, người tham gia lễ hội tập trung tại Yasothon ăn uống, nhảy múa và reo hò khi những quả tên lửa tự chế được phóng lên.

Dưới đây là những hoạt động chính diễn ra trong lễ hội tên lửa Bun Bangfai:


Lễ hội bắt đầu với Raw Friday, một đêm ăn chơi. Sân khấu âm thanh, được trang bị những chiếc loa khổng lồ được bật hết công suất và xếp dọc các tuyến phố chính của Yasothon. Những người tham gia có thể vui chơi hết mình cho tới khi trời sáng.


Thứ Bảy là ngày diễu hành với những điệu nhảy truyền thống và bản nhạc do các nghệ sĩ tới từ các ngôi làng trong vùng biểu diễn.


Những con cóc khổng lồ sẽ xuất hiện tại một vài đám rước. Truyền thuyết Bangfai kể rằng Đức Phật, trong hóa thân là vua Cóc, đã đánh bại Ngọc Hoàng để kết thúc đợt hạn hán kéo dài 7 năm, 7 tháng, 7 ngày.


Hình của Mum Jokmok, một trong những diễn viên hài kịch vĩ đại nhất tại Thái Lan và là người con nổi tiếng nhất của Yasothon, được treo khắp nơi trong thời gian diễn ra lễ hội.


Lễ hội tên lửa là lúc để người dân thị trấn xả hơi trước khi bắt tay vào một vụ mùa mới.


Bun Bangfai cũng là dịp để khách du lịch thưởng thức ẩm thực của Isaan từ món salad thịt lợn cho tới côn trùng chiên giòn.


Trọng tâm của Lễ hội tên lửa Yasothon diễn ra vào hôm chủ nhật.


Những quả tên lửa được chấm điểm dựa vào độ cao đạt được, đường bay có thẳng và những vệt khói có đẹp mắt hay không. Đội chiến thắng sẽ nhận được phần thưởng 1.000 USD trong khi đội về ba sẽ được trả toàn bộ chi phí làm tên lửa.


Những người thua cuộc sẽ phải cởi quần áo ra và nhảy xuống một vũng bùn, tuy nhiên, điều này không ngăn cản họ tham gia cuộc thi này vào năm sau.


Khói, tiếng ồn và sự vui thích hòa quyện vào nhau.


Đám đông tỏ ra phấn kích khi tên lửa được phóng lên.


Tuy nhiên, một số người đứng xem quá gần thường bị cay mắt và khó thở, trong khi đó không ít người đã bị thương.

Sầm Hoa (Theo cnngo)

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

Ad will display in 09 seconds

Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

Ad will display in 09 seconds

Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

    Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

  • Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

    Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

    Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

    Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

  • Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

    Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc