Bí mật về lời tiên tri của Thánh mẫu hiển linh: Thế giới bị Mặt Trời tiêu hủy

23/05/22, 18:14 Tiên Tri

Trong quá khứ, ba đứa trẻ chăn cừu ở Bồ Đào Nha đã nhìn thấy Thánh mẫu hiển linh và nhận được 3 lời tiên tri bí mật. Những lời tiên tri lần lượt được tiết lộ, nhưng nội dung chân thực của lời tiên tri cuối vẫn còn là bí ẩn.

Trước khi qua đời vào năm 2005, một người trong số 3 đứa trẻ đã để lại lời cảnh báo cho các thế hệ tương lai, phản ánh thế giới chiến tranh triền miên hiện nay.

Ba bí mật của Đức Mẹ Fatima

Trong khoảng thời gian từ tháng 5 đến tháng 10/1917, tại Fatima, một thị trấn ở miền Trung Bồ Đào Nha, 3 đứa trẻ chăn cừu nghèo tuyên bố đã nhìn thấy Thánh mẫu hiển linh, sau này thường được gọi là Đức Mẹ Fatima. 

3 đứa trẻ chăn cừu nghèo tuyên bố đã nhìn thấy Thánh mẫu hiển linh, sau này thường được gọi là Đức Mẹ Fatima. (Ảnh qua Phohen)

Ba đứa trẻ chăn cừu là Lucia, Jacinta và Francois. Jacinta và Francois là em họ của Lucia. Họ nói rằng Đức mẹ Maria đã truyền đạt cho họ 3 lời tiên tri bí mật.

Bí mật thứ 1

Năm 1941, khi Lucia hỗ trợ người em họ của mình trong buổi lễ phong Thánh, cô đã ghi lại bí mật thứ nhất và thứ hai trong một tài liệu, tiết lộ nội dung của nó: “Đức Mẹ cho chúng ta thấy biển lửa rộng lớn dường như tồn tại dưới lòng đất, trong đó ma quỷ và linh hồn trông giống như con người bị mắc kẹt, trông giống như khối than trong suốt đang cháy. Tất cả đều có màu đen tuyền hoặc màu của đồng đánh bóng. Họ lơ lửng trong ngọn lửa, bị ngọn lửa phát ra từ trong thân thể đẩy lên không trung, tạo ra nhiều khói, sau đó rơi xuống từ nhiều góc độ khác nhau, giống như một tia lửa không có trọng lượng và sự cân bằng. Những tiếng hét đau đớn và tuyệt vọng khiến chúng ta run lên vì sợ hãi … “

Bí mật thứ 2

Đó là giữa Chiến tranh thế giới thứ nhất, và lời tiên tri có liên quan đến cuộc chiến: “Các ngươi thấy những linh hồn bất hạnh của tội nhân tiến về phía địa ngục. Để cứu họ, Thiên Chúa muốn thế giới tôn thờ Trái Tim thuần khuyết của ta. Nếu điều này được thực hiện, nhiều linh hồn sẽ được cứu, hòa bình sẽ đến, và chiến tranh sẽ kết thúc. Nhưng mọi người tiếp tục xúc phạm Đức Chúa Trời, và điều tồi tệ hơn sẽ xảy ra dưới thời Đức Piô XI. Khi màn đêm được chiếu sáng bởi những ngọn đèn không rõ nguồn gốc, thì chính là lúc Thiên Chúa sẽ trừng phạt tội lỗi thế gian, với chiến tranh, nạn đói và sự đàn áp của Giáo hội, Giáo hoàng … “

Bí mật thứ 3

Bí mật thứ 3 ban đầu không được công khai, chỉ vào ngày 3/1/1944, khi Lucia được lệnh của Giám mục Leiria viết nó cho Giáo hoàng, sau đó, Giáo hoàng John Paul II đã công bố nó vào ngày 26/6/2000.

Nội dung đề cập rằng họ nhìn thấy một Thiên Thần ở phía trên bên trái của Thánh mẫu với một thanh gươm đang cháy trên tay trái, chỉ tay phải xuống đất và hét lên từ “Sám hối”, trực giác mách bảo cho họ người này là “Thánh phụ”. Ông đi cùng một số giáo sĩ và những người tốt đi qua những ngọn núi dốc, những thành phố bị chiến tranh tàn phá, và cầu nguyện cho những người đã chết trong thống khổ và đau thương. 

Sau đó, tất cả họ đều bị giết bởi những người lính bên cạnh cây thánh giá lớn trên đỉnh núi, và 2 Thiên Thần xuất hiện để dẫn đường cho họ lên bầu trời. Tuy nhiên, sau khi bí mật được công bố, rất nhiều nghi vấn được đặt ra, bởi công chúng cho rằng bí mật thứ ba được Giáo hội công bố không phải là bí mật thật sự, chí ít không phải là toàn bộ bí mật.

Lời nói của đứa trẻ chăn cừu để lại

Vào năm 2005, chỉ có chị cả Lucia là còn sống trong số 3 cậu bé chăn cừu, khi chết đi, cô vẫn không nói ra bí mật thật sự thứ 3. Nhưng cô đã để lại một câu nói cảnh báo cho thế hệ mai sau: “Nếu mọi người không thay đổi trở thành người thiện lương, vẫn tiếp tục phát động chiến tranh, thì Địa Cầu cuối cùng sẽ bị Mặt Trời thiêu hủy”. Dứt lời, liền bình thản ra đi.

Mặt trời tiêu hủy Trái Đất gợi lên hình ảnh các vụ nổ hạt nhân. (Ảnh: Adobe Stock)

Tử Vi (Theo Vision Times)

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

Ad will display in 09 seconds

Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

Ad will display in 09 seconds

Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

    Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

  • Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

    Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

    Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

    Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

  • Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

    Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc