Mặt Trời máu ở phương Đông: Trời cao đang muốn cảnh báo điều gì?

21/04/22, 14:04 Thế giới tâm linh

Ngày 17/4 Mặt Trời Máu xuất hiện ở phương Đông, trùng với ngày ‘Lễ vượt qua’ và ‘Lễ phục sinh’ ở phương Tây, tiếp theo là tai họa liên tiếp ập đến. Vậy trời cao đang muốn cảnh báo điều gì?

Vào ngày 17/4/2022, một số cư dân mạng đã chụp được những bức ảnh Mặt Trời Máu, ở tỉnh Hắc Long Giang và Cát Lâm, mặt trời đỏ như máu treo trên bầu trời cao.

mặt trời máu
Mặt Trời máu xuất hiện ở miền Đông Bắc Trung Quốc. (Ảnh: Sound Of Hope)

Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một Mặt Trời có sát khí như vậy, nó mang lại cảm giác sát thương còn hơn cả Trăng máu. Mặt Trời máu xuất hiện trong cuối tuần lễ Phục sinh dài ở phương Tây – ngày Chúa phục sinh.

Lễ vượt qua, Lễ ngũ tuần, Lễ nhà tạm là ba lễ hội chính của Đạo Do Thái, trong đó Lễ vượt qua còn được gọi là Pesach, lễ kỷ niệm bắt đầu vào tối ngày 14 Nisan trong đạo Do Thái và tiếp tục diễn ra giữa các nhóm Do Thái trong 8 ngày. Lễ vượt qua năm nay bắt đầu vào ngày 16/4, trùng với Lễ phục sinh (17/4) của người theo đạo Thiên Chúa.

Video cảnh Mặt Trời máu

Theo truyền thuyết, vào thiên niên kỷ thứ ba trước Công nguyên, người Do Thái thời đó phải chịu cảnh làm nô lệ ở Ai Cập. Thần của người Do Thái – Yahweh, nghe thấy tiếng kêu đau khổ của người Do Thái, nên yêu cầu Moses mang đến 10 tai họa cho Pharaoh của Ai Cập. Sau khi 9 lần tai kiếp xảy ra, nhưng Pharaoh vẫn không tỉnh ngộ. Cuối cùng, một tai họa lớn hơn ập đến, Thần quyết định trừng phạt Ai Cập một cách nghiêm khắc. Kinh Cựu ước ghi lại rằng, tai họa cuối cùng do Thần gửi đến là gây ra cái chết cho tất cả các con trai trưởng và gia súc đầu lòng của người Ai Cập.

Trước bệnh dịch lớn, Thần đã chỉ thị cho Moses thông báo với người Do Thái rằng: mỗi hộ gia đình nên bôi huyết cừu lên khung cửa và cây đinh lăng để làm dấu hiệu. Khi Thần tai họa giết tất cả con đầu lòng ở Ai Cập, Ngài sẽ bỏ qua cho những nhà có bôi huyết của cừu. Sau khi Pharaoh mất con trai cả, mới để cho Moses mang tất cả người Do Thái rời khỏi Ai Cập.

Câu chuyện này nói với các thế hệ tương lai rằng, Thần là người kiểm soát mọi thảm họa. Mục đích của thảm họa là để cảnh tỉnh những người nắm quyền, đừng làm trái ý trời, chấp mê bất ngộ. Nếu không, sẽ có những thảm họa lớn hơn nữa đang chờ đợi. Thần cũng cảnh báo thế gian rằng cách để vượt qua tai kiếp là làm theo những gì Thần đã nói, như thế mới có thể nhận được ấn dấu ‘vượt qua’. 

Câu chuyện ‘Lễ vượt qua’ cho thấy lòng từ bi, nhưng cũng là sự uy nghiêm của Thần, Thần từ bi đối với người tốt, đồng thời Ngài cũng giáng xuống trừng phạt nghiêm khắc nhất đối với kẻ ác và những người không tin vào Thần.

Vào ngày Chúa phục sinh, mặt trời đỏ như máu xuất hiện ở phía Đông Bắc của Trung Quốc, giữa những ngọn núi trắng và nước đen. Lập tức virus trở lại đại lục, tình hình bệnh dịch ở Trung Quốc nổi lên bốn phía. Điều đáng sợ hơn đại dịch chính là chiến dịch ‘Zero Covid’ vô nhân đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ở Trung Quốc, sau khi có quyền, con người sẽ bộc phát ma tính. 

Nhân loại sống trong môi trường của Trái Đất, đồng thời cũng bị giam hãm trong vòng quay thời gian không thể thoát ra, khi con người đến một giai đoạn nhất định sẽ gặp phải vận hạn, nhân quả luân hồi, thiện ác có báo. Mấy ngàn năm lịch sử của nhân loại, sự thay đổi của các triều đại chính là trải qua những thăng trầm như vậy. Thảm họa là báo trước sự khởi đầu của một nền văn minh khác, và đối với những người sống sót, đó là một niềm tiếc thương cùng là hạnh phúc lớn lao.

Vào ngày Chúa phục sinh, mặt trời máu treo cao ở phía Đông, có lẽ biểu thị: những người không xứng làm người sẽ toàn bộ thanh trừ, ác nhân bị đào thải, người tốt hàm oan được rửa sạch.

Tác giả: Lý Tĩnh Nhu

***

Bài viết thể hiện quan điểm của tác giả, không nhất thiết thể hiện quan điểm của BBT Tinh Hoa.

Tử Vi (Theo Sound Of Hope)

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

Ad will display in 09 seconds

Tên lửa sát hạm của Trung Quốc có sức mạnh đáng sợ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh cổ đại: Hợp kim bí ẩn của nền văn minh Atlantis

Ad will display in 09 seconds

Cơ duyên chỉ đến 1 lần, bỏ qua rồi nuối tiếc khôn nguôi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Irena Sendler và sự sống trong những chiếc lọ

Ad will display in 09 seconds

Không có con dâu bất hiếu, chỉ có con trai không biết dung hòa

Ad will display in 09 seconds

Dòng nước cam lồ và câu chuyện của người kỹ nữ

Ad will display in 09 seconds

Vì sao kiếp này đau khổ, ngu si?

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Tên lửa sát hạm của Trung Quốc có sức mạnh đáng sợ như thế nào?

    Tên lửa sát hạm của Trung Quốc có sức mạnh đáng sợ như thế nào?

  • Người ngoài hành tinh cổ đại: Hợp kim bí ẩn của nền văn minh Atlantis

    Người ngoài hành tinh cổ đại: Hợp kim bí ẩn của nền văn minh Atlantis

  • Cơ duyên chỉ đến 1 lần, bỏ qua rồi nuối tiếc khôn nguôi

    Cơ duyên chỉ đến 1 lần, bỏ qua rồi nuối tiếc khôn nguôi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Irena Sendler và sự sống  trong những chiếc lọ

    Irena Sendler và sự sống trong những chiếc lọ

  • Không có con dâu bất hiếu, chỉ có con trai không biết dung hòa

    Không có con dâu bất hiếu, chỉ có con trai không biết dung hòa

  • Dòng nước cam lồ và câu chuyện của người kỹ nữ

    Dòng nước cam lồ và câu chuyện của người kỹ nữ

  • Vì sao kiếp này đau khổ, ngu si?

    Vì sao kiếp này đau khổ, ngu si?