Khói lửa vây khắp Ukraine, người dân “chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất”

25/02/22, 20:40 Cuộc sống

Sau các cuộc tấn công tên lửa, pháo kích của Nga vào Ukraine, hàng trăm người đã thiệt mạng, bị thương, trong đó có cả thường dân, nhiều nhà cửa bị tàn phá, nhiều người dân sống trong cảnh lo sợ, tháo chạy để tự cứu mình…

Son dakika: Rusya Ukrayna savaşının simgesi Olena Kurilo konuştu! Sözleri  kan dondurdu! - Galeri - Yaşam
Một cô giáo bị thương trong cuộc không kích vào khu chung cư của cô ở Chuguiv (Ảnh: Getty Images)

Một quan chức quốc phòng Mỹ cho biết quân đội Nga đã “phóng hơn 160 tên lửa” trong ngày đầu chiến dịch ở Ukraine (24/2). Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy thông báo ít nhất 137 người đã thiệt mạng và 316 người bị thương trong ngày này.

Tổng thống Zelensky xác nhận nhiều vụ phóng tên lửa đã tiếp diễn trong sáng 25/2. Ông Zelensky nói rằng tên lửa đã nhắm đến các mục tiêu quân sự và dân sự.

Các vụ tấn công xảy ra trên khắp Ukraine. (Ảnh: Daily Mail)

Tại thủ đô Kiev, người dân hoảng sợ kéo tới ga tàu điện ngầm để trú ẩn khi còi báo động không kích vang lên. Ksenya Michenka, một cư dân thành phố run rẩy dắt theo con trai và chú mèo cưng tới ga tàu điện ngầm gần Quảng trường Maidan.

“Chúng tôi phải cứu lấy chính mình. Chúng tôi hy vọng ga tàu điện ngầm có thể là nơi trú ẩn vì nó nằm dưới lòng đất”, Michenka nói.

“Không ai trong số chúng tôi tin rằng đây là hiện thực”, anh Anton Mironov, người cũng đang trú ẩn trong ga tàu điện ngầm, nói.

Đám cháy bốc lên bên ngoài tòa nhà tình báo trong khuôn viên của Bộ Quốc phòng Ukraine ở Kiev hôm 24/2.

Ngoài tập trung xuống hầm trú ẩn, nhiều người cũng đổ xô đi tích trữ hàng hóa, đổ xăng, rút tiền hay vội vã lái xe tháo chạy khỏi thành phố.

Tại thị trấn Chuguiv, một người đàn ông hơn 30 tuổi đang nghẹn ngào ôm thi thể cha giữa đống đổ nát. Một phụ nữ bên cạnh gào lên những lời oán thán giữa tiết trời giá lạnh.

Một người đàn ông bật khóc trước bên cạnh một thi thể sau vụ không kích ở ngoại ô Kharkiv, Ukraine. (Ảnh: Anadolu Agency)
Một người đàn ông bật khóc trước bên cạnh một thi thể sau vụ không kích ở ngoại ô Kharkiv, Ukraine. (Ảnh: Anadolu Agency)

Gần đó, 2 tòa chung cư 5 tầng đã bị trúng tên lửa, hư hại nặng, trên mặt đất là một hố sâu đường kính gần 5m. Nhiều tòa nhà khác trong thị trấn cũng bị tàn phá nghiêm trọng.

Ông Sergiy (67 tuổi) sống trong một căn hộ bị hư hại, cho biết ông vẫn ổn dù có vài vết bầm tím. “Tôi sẽ ở lại đây, con gái tôi đang ở Kiev và con cũng sẽ trụ lại”, ông nói.

Người phụ nữ khóc bên cạnh ngôi nhà của mình sau cuộc tấn công tên lửa vào thành phố Kiev, ngày 25/2. (Ảnh: AP)
Thường dân gánh chịu thương vong trong các cuộc tấn công của Nga vào những địa phương của Ukraine hôm 24/2.

Cô Anastasia chia sẻ: “Chúng tôi không bao giờ mong chờ điều này xảy ra. Chúng tôi sẽ di chuyển tới ngôi làng gần đây, hy vọng chiến tranh sẽ buông tha cho chúng tôi”.

Nhiều phụ nữ lớn tuổi ở TP Kharkiv tập trung trên đường để cầu nguyện. Người tị nạn bắt đầu băng qua biên giới vào Ba Lan và Slovakia.

Khói lửa bốc lên từ một căn cứ của Bộ Quốc phòng Ukraine hôm 24/2.
nga tan cong ukraine anh 4
Thường dân gánh chịu thương vong trong các cuộc tấn công của Nga vào những địa phương của Ukraine hôm 24/2.

Bên cạnh đó, trái với tâm lý hoảng sợ của nhiều người, Alex Klymenok, luật sư 27 tuổi ở Kiev, vẫn bình tĩnh tới văn phòng lấy máy tính về làm việc từ xa giữa lúc căng thẳng dâng cao. “Tất nhiên là đáng sợ rồi, nhưng chúng ta không cần phải hoảng sợ vì đó là thứ họ muốn. Hiện công việc của tôi vẫn bình thường. Kể cả họ có tiến vào đây, vào Kiev, tôi vẫn sẵn sàng chiến đấu”, Klymenok nói.

Svetlana Locotova, một phụ nữ ở Kharkiv cũng tỏ ra bình thản khi chờ rút tiền cùng mọi người. “Chúng tôi lạc quan, nhưng cũng đã chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất“, Locotova nói.

Khói lửa bốc lên sau một cuộc pháo kích nhằm vào lực lượng biên giới tỉnh Kiev.
Khung canh do nat o Ukraine sau cac cuoc tan cong anh 2
Bên ngoài một khu dân cư ở thủ đô Kiev bị thiệt hại do các cuộc tấn cộng của Nga ngày 25/2.
Khung canh do nat o Ukraine sau cac cuoc tan cong anh 7
Đồ đạc trong phòng bị đổ vỡ do tên lửa, đạn pháo từ các cuộc tấn công.
Một phụ nữ đứng bên ô cửa sổ vỡ kính sau các cuộc pháo kích tại thị trấn Yasynuvata do phe ly khai kiểm soát ở vùng Donetsk, Ukraine, hôm 24/2.

Thùy Linh (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?