Bác sĩ bị cách ly vì tiếp xúc vợ chồng giám đốc mắc Covid-19: ‘Đêm chưa bao giờ dài đến thế’

14/05/21, 14:37 Việt Nam

Từ tối ngày 12/5, toàn bộ kíp trực gồm 20 y bác sĩ của khoa cấp cứu Bệnh viện Hữu Nghị Việt – Xô đã phải cách ly sau khi có 2 ca bệnh Covid-19 đến đây xét nghiệm, đáng nói là 2 ca bệnh này đã đi du lịch Đà Nẵng về, có biểu hiện bị ho, sốt… nhưng lại ‘không khai báo y tế trung thực’.

Liên quan đến vợ chồng Giám đốc Hacinco đã ghi nhận nhiều bệnh nhân Covid-19. (Ảnh qua Thanh Niên)

Liên lạc với phóng viên báo Tuổi Trẻ thông qua điện thoại ngay trong đêm, trưởng khoa cấp cứu Bệnh viện Hữu Nghị Việt – Xô, bác sĩ Nguyễn Đăng Khiêm tâm sự:

Việc hai vợ chồng bệnh nhân 3634 đi Đà Nẵng về nhưng ‘không khai báo’ khiến nhiều nơi và nhiều người bị ảnh hưởng, anh cùng 19 y bác sĩ khác trong bệnh viện cũng nằm trong số đó. 

Làm nghề y, mỗi nhân viên y tế đều luôn mang tâm thế chấp nhận vất vả, rủi ro. Tại khoa cấp cứu, nơi sự sống – cái chết quá mỏng manh, nơi đội ngũ y tế oằn mình gồng gánh để giành lại sự sống cho bệnh nhân, mọi cảm xúc đều có thể có trong một đêm trực.

Nhưng “đêm cách ly” thì khác nhiều lắm, vì ca bệnh và cách ly luôn bất ngờ, không ai biết trước ngày hôm nay đi làm, chiều có được về hay không? 

Ngay sau khi nhận được thông báo về 2 ca bệnh này và thông tin cách ly y tế. Mọi người trong khoa ai cũng vội vã thông báo cho gia đình trong tâm trạng bất an, không phải vì lo cho bản thân mà vì lo cho gia đình, có cô đồng nghiệp có con nhỏ lo con khóc vì nhớ mẹ vì đói sữa, rồi những ngày mẹ đi cách ly con không biết nhờ ai,…

Đêm cách ly cứ chầm chậm trôi qua, công việc thì không quá nhiều nhưng những dòng suy nghĩ thì cứ dồn dập, không ai nói ra nhưng trong tâm trí mỗi người luôn ngổn ngang những bộn bề suy nghĩ.

Y bác sĩ khoa cấp cứu Bệnh viện Hữu Nghị Việt – Xô vừa cách ly, vừa chăm sóc bệnh nhân đêm 12/5. (Ảnh qua Tuổi Trẻ)

Đêm cách ly tại ngay nơi mình làm việc ấy, mình quen thuộc lắm nhưng hôm nay lại thấy như đêm chưa bao giờ dài đến thế, nhắm mắt là hình ảnh gia đình, vợ chồng, con cái lại hiện hữu, chỉ mong trời mau sáng…

Trước đó, trong cuộc họp về phòng chống dịch Covid-19 vào chiều ngày 13/5, ông Chu Ngọc Anh, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội khẳng định BN 3634 là ông Nguyễn Văn Thanh, giám đốc Công ty Hacinco, đi Đà Nẵng về không khai báo y tế. 

Ngoài ra, ông Thanh còn là cán bộ, đảng viên, đi chơi golf trong giờ làm việc, vi phạm lệnh hạn chế tập trung đông người để đi liên hoan, hội họp, đến nay kiểm đếm sơ bộ đã có gần 200 F1, rất nhiều nơi bị phong tỏa. Đề nghị Công an Hà Nội vào cuộc điều tra vụ việc, chỉ đạo xử lý trách nhiệm với ông Nguyễn Văn Thanh.

Ngoài ra, ông Chu Ngọc Anh cũng cho rằng nếu tổ Covid-19 cộng đồng ở tòa chung cư Center Point vào sớm thì sẽ phát hiện ông Thanh cùng vợ đi Đà Nẵng về không khai báo.

Cũng liên quan đến 2 ca F0 có yếu tố dịch tễ tiếp xúc với giám đốc Công ty Hacinco, bà Cấn Thị Việt Hà cho biết, qua rà soát, lực lượng y tế đã xác định và truy vết được 24 F1 cùng 24 F2, kích hoạt phong tỏa 2 tòa nhà có liên quan đến bệnh nhân, tổ chức phun khử khuẩn tại hai tòa nhà, lấy mẫu xét nghiệm, đồng thời tiếp tục truy vết những người tiếp xúc. 

Theo Thanh Niên, sáng ngày 14/5, CDC Hà Nội thông báo về 7 trường hợp mắc Covid-19 mới trên địa bàn, trong đó có thêm 1 ca là F1 của vợ Giám đốc Hacinco. Như vậy, liên quan đến 2 vợ chồng bệnh nhân này, đến nay đã ghi nhận 6 ca mắc Covid-19 (trong đó có 3 F1 của người chồng và 1 F1 của người vợ).

Yên Yên (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

Ad will display in 09 seconds

Tên lửa sát hạm của Trung Quốc có sức mạnh đáng sợ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh cổ đại: Hợp kim bí ẩn của nền văn minh Atlantis

Ad will display in 09 seconds

Cơ duyên chỉ đến 1 lần, bỏ qua rồi nuối tiếc khôn nguôi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Irena Sendler và sự sống trong những chiếc lọ

Ad will display in 09 seconds

Không có con dâu bất hiếu, chỉ có con trai không biết dung hòa

Ad will display in 09 seconds

Dòng nước cam lồ và câu chuyện của người kỹ nữ

Ad will display in 09 seconds

Vì sao kiếp này đau khổ, ngu si?

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Tên lửa sát hạm của Trung Quốc có sức mạnh đáng sợ như thế nào?

    Tên lửa sát hạm của Trung Quốc có sức mạnh đáng sợ như thế nào?

  • Người ngoài hành tinh cổ đại: Hợp kim bí ẩn của nền văn minh Atlantis

    Người ngoài hành tinh cổ đại: Hợp kim bí ẩn của nền văn minh Atlantis

  • Cơ duyên chỉ đến 1 lần, bỏ qua rồi nuối tiếc khôn nguôi

    Cơ duyên chỉ đến 1 lần, bỏ qua rồi nuối tiếc khôn nguôi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Irena Sendler và sự sống  trong những chiếc lọ

    Irena Sendler và sự sống trong những chiếc lọ

  • Không có con dâu bất hiếu, chỉ có con trai không biết dung hòa

    Không có con dâu bất hiếu, chỉ có con trai không biết dung hòa

  • Dòng nước cam lồ và câu chuyện của người kỹ nữ

    Dòng nước cam lồ và câu chuyện của người kỹ nữ

  • Vì sao kiếp này đau khổ, ngu si?

    Vì sao kiếp này đau khổ, ngu si?