Chú hề rong ruổi khắp phố cắt tóc miễn phí cho người vô gia cư

06/10/20, 15:54 Cuộc sống

Kết thúc công việc hàng ngày, anh Nguyễn Hữu Pháp lại khoác lên mình trang phục chú hề, đạp chiếc xe cũ kĩ rong ruổi khắp các con phố Sài Gòn để cắt tóc miễn phí cho người vô gia cư.

Chú hề cắt tóc miễn phí cho người vô gia cư. (Ảnh: Tuổi Trẻ)

Nhiều người dân Sài Gòn có lẽ đã quen với hình ảnh chú hề giản dị, đạp xe khắp các nẻo đường, gặp người vô gia cư đều đỗ lại xin được cắt tóc. Đó là anh Nguyễn Hữu Pháp (24 tuổi) hiện đang sống ở quận Tân Bình, TP.HCM.

Được biết, sau khi học hết lớp 8, anh Pháp rời quê hương Thừa Thiên – Huế vào Sài Gòn kiếm sống. Anh làm đủ nghề từ bưng bê, bốc vác, bán trái cây,.. rồi may mắn gặp được người anh làm nghề cắt tóc nên theo học và cùng phát triển cửa tiệm. Thấm thoát cũng đã gắn bó với nghề hơn chục năm.

Đến nay, anh Pháp đang quản lý 3 cửa tiệm cắt tóc và muốn dùng thời gian rảnh để giúp đỡ những người nghèo, người vô gia cư.

Nhiều lần tôi đi ngoài đường thấy người nghèo phải sống cảnh không nhà trên vỉa hè nên muốn giúp đỡ họ lắm. Không có nhiều vật chất nên tôi cắt tóc miễn phí, coi như giúp họ bớt một phần trang trải cuộc sống”, anh Pháp chia sẻ.

Mỗi tối, anh thường đạp xe khoảng 20km quanh các đường Bạch Đằng, Phan Đăng Lưu, Hoàng Văn Thụ… (Ảnh: VNExpress)

Bên cạnh đó, anh cũng tâm sự ban ngày mải chạy theo guồng quay của cuộc sống khiến bản thân cảm thấy ‘sống vội’ quá. Buổi tối cũng là lúc để anh sống chậm lại, gặp gỡ nhiều người hơn và lắng nghe những câu chuyện lạc quan trong khổ cực từ họ.

Biết được việc làm thiện nguyện của anh Pháp, một đồng nghiệp đã tặng anh bộ trang phục chú hề để tạo sự vui vẻ, thoải mái cho những người được cắt tóc. Anh cũng tự chế một hộp đồ nghề bằng gỗ, trên nắp hộp có gắn gương, bên trong có nhiều ngăn nhỏ để các dụng cụ như kéo, lược,… đầy đủ như ở tiệm.

Thế rồi đều đặn mỗi tuần 4 ngày, sau khi xong việc ở salon, anh lại lấy chiếc xe đạp cùng bộ đồ nghề buộc sau xe, mặc trang phục chú hề đi dọc các tuyến đường ở Sài Gòn. Thấy người nghèo tóc hơi bù xù, anh lại ghé vào trò chuyện và ngỏ ý mời cắt tóc. Đa phần ban đầu người ta từ chối vì ngại, nhưng sau một lúc trò chuyện, họ lại thoải mái để anh cắt tóc.

Với mỗi người, anh đều hỏi thích kiểu nào và cố gắng cắt thật chỉn chu, bài bản. (Ảnh: Tuổi Trẻ)

Ông Dũng, một người vô gia cư kiếm sống bằng nghề bán vé số chia sẻ: “Tiền ăn mỗi ngày còn không đủ nên chỉ khi nào về quê ở Đồng Nai, tôi mới đi cắt tóc cho rẻ. Lúc đầu tôi cũng hơi ngại nhưng thấy cậu ấy nhiệt tình quá nên vui vẻ cắt tóc”, theo VNExpress.

Với mỗi người, anh đều hỏi thích kiểu nào và cố gắng cắt thật chỉn chu, bài bản cho họ. Anh cho biết anh không quan trọng cắt miễn phí hay lấy tiền, điều quan trọng là cái tâm với nghề, nên mỗi đầu tóc đều phải cắt thật tỉ mỉ, tươm tất.

Không chỉ cắt tóc miễn phí, trước khi đi, anh còn ghé tiệm tạp hóa mua vài bịch bánh, hộp sữa, chai nước để sau khi cắt tóc xong sẽ tặng những người khách vô gia cư. 

Sau khi cắt tóc, anh còn tặng nước uống, bịch bánh cho ‘khách hàng’. (Ảnh: VNExpress)

Mỗi tối, anh thường đạp xe 20km, quanh các đường Bạch Đằng, Phan Đăng Lưu, Hoàng Văn Thụ… đến 23 giờ thì kết thúc công việc. Sắp tới, anh dự định sẽ sắm một chiếc xe Cup 50 để đi được thêm các tỉnh khác. 

Nghề cắt tóc chỉ vừa đủ xài, không dư dả gì nhưng giúp được người ta chừng nào thì mình ráng, để thấy cuộc sống ý nghĩa hơn”, anh chia sẻ. 

Thùy Linh (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

Ad will display in 09 seconds

Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

Ad will display in 09 seconds

Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

    Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

  • Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

    Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

    Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

    Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

  • Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

    Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc