Nghệ sĩ ‘chế ảnh’ để lên án du khách selfie tại nơi tưởng niệm

12/09/20, 08:43 Cuộc sống

Quá khó chịu với những tấm ảnh selfie vô ý tại Đài tưởng niệm cuộc Diệt Chủng Do Thái ở Berlin, một nghệ sĩ người Đức đã dùng Photoshop để cho mọi người thấy việc làm đó bất kính như thế nào. 

“Selfie” đã trở thành trào lưu phổ biến. Tuy nhiên, cũng có những địa điểm không phù hợp để chụp ảnh selfie. (Ảnh: Yolocaust)

Ngày nay, selfie đã trở thành trào lưu phổ biến trong giới trẻ. Không chỉ nữ giới mà cả phái nam cũng muốn sở hữu những bức ảnh chân dung phong cách, nhất là khi đi du lịch. Tuy nhiên, cũng có những địa điểm không phù hợp để chụp ảnh selfie. Và địa điểm được kể đến trong bài này là nơi tưởng niệm nạn nhân của cuộc diệt chủng Holocaust.

Theo nghệ sĩ người Israel Shahak Shapira, ý nghĩa và vai trò chính xác của Đài tưởng niệm Holocaust vẫn còn gây nhiều tranh cãi. Nhưng đối với nhiều người, những tấm bia xám ở đây tượng trưng cho bia mộ của 6 triệu người Do Thái đã bị sát hại và chôn vùi trong các ngôi mộ tập thể, hoặc tượng trưng cho phần tro cốt của họ bị thiêu trong các trại tử thần.

Tuy nhiên, “mỗi ngày, có khoảng 10.000 người đến thăm Đài tưởng niệm Holocaust. Nhiều người trong số họ chụp những tấm ảnh ngớ ngẩn như nhảy, trượt băng hoặc đạp xe trên 2.711 tấm bia mộ tưởng niệm của khu vực rộng 19.000 m² này”, anh Shapira cho biết. 

Và đó là lý do khiến nghệ sĩ người Đức gốc Israel lập hẳn một dự án để cho mọi người thấy tại sao việc selfie tại địa điểm này lại gây cảm giác vô cùng khó chịu. Shapira đã thu thập một số bức ảnh selfie tại đài tưởng niệm Holocaust của vài cư dân mạng trên Instagram, Tinder, Grindr và Facebook. Sau đó, anh chỉnh sửa lại để cho thấy những tấm ảnh này sẽ vô ý ra sao nếu được chụp ngay sau cuộc thảm sát người Do Thái.

Dưới đây là một số bức ảnh trong dự án của nghệ sĩ Shahak.

Chia sẻ trên trang web chính của dự án (yolocaust.de), Shahak cho biết: “Tôi quyết định khởi động dự án Yolocaust với mục đích lột trần ‘văn hóa du lịch’ của một vài cá nhân hiện nay. Họ sử dụng Đài tưởng niệm cho những tấm ảnh tự sướng cá nhân một cách thiếu ý thức! Vì vậy, tôi đã quyết định lấy những tấm ảnh đó và ghép lại với những thước phim về nạn Diệt Chủng của Đức Quốc Xã nhằm truyền tải thông điệp: Xin hãy tôn trọng những người đã khuất và di sản của họ!”

Được biết hiện tại, những tấm ảnh này đều đã được Shahak xóa khỏi trang web, nhưng hy vọng thông qua dự án trên, nhiều người sẽ có ý thức hơn trong việc tham quan di tích lịch sử, hoặc địa điểm tưởng niệm nổi tiếng.

Thùy Linh (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

Ad will display in 09 seconds

Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

Ad will display in 09 seconds

Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

    Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

  • Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

    Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

    Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

    Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

  • Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

    Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc