Cô gái đào thoát Park Yeonmi: Chính quyền Triều Tiên để người dân sống trong địa ngục

10/09/20, 08:00 Thế giới

Triều Tiên là một quốc gia khép kín, và dưới sự cai trị của gia tộc họ Kim, người dân sống rất khốn khổ. Park Yeonmi, một người đào tẩu từng lớn lên ở Triều Tiên nói rằng, cô không hiểu khái niệm tình yêu hay tình bạn, mọi người đều là “đồng chí”, và người duy nhất có thể sùng bái là lãnh đạo cao nhất của chính quyền Triều Tiên. 

Park Yeonmi, một người đào tẩu từng lớn lên ở Triều Tiên. (Ảnh: Nytimes)

Park Yeonmi, 26 tuổi, hiện đang sống ở Chicago, là một nhà hoạt động nhân quyền đã cùng mẹ bỏ trốn khỏi Triều Tiên khi mới 13 tuổi. Trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với New York Post vào tuần trước, cô đã mô tả cuộc sống của người dân Bắc Triều Tiên, nói rằng nó giống như đang ở trong địa ngục và gọi đó là “cuộc thảm sát thời hiện đại”. 

Cô nói rằng đối với Triều Tiên, cần hiểu là nó không phải là một quốc gia như Iran hay Cuba. Ở những quốc gia đó, có sự hiểu biết nhất định về sự bất bình thường của họ, sự cô lập lẫn nhau và sự bất an của cuộc sống người dân.

“Nhưng ở Triều Tiên, nó hoàn toàn bị cô lập với phần còn lại của thế giới, trên thực tế nó là một đất nước khép kín. Khi tôi lớn lên ở đó, tôi không biết rằng tôi bị cô lập với thế giới và cũng không biết rằng tôi đang hướng đến kẻ độc tài mà cầu nguyện”.

Khi còn nhỏ, Park Yeonmi và chị gái đã được dạy rằng cố lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-il và con trai ông Kim Jong-un là “thần thánh” và họ có thể biết suy nghĩ của mọi người. Điều này khiến công chúng rất sợ hãi, thậm chí không dám nói hay nghĩ về những bạo chúa này.

Park Yeonmi và chị gái đã được dạy rằng cố lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-il và con trai ông Kim Jong-un là “thần thánh” và họ có thể biết suy nghĩ của mọi người. (Ảnh: The Christian Post)

Ở trường học, các em học sinh còn bị tuyên truyền rằng “nước Mỹ tạp chủng” và bị bắt vào “lớp phê bình” để công kích và phát hiện ra khuyết điểm của các bạn trong lớp, tạo cảm giác mất lòng tin và chia rẽ. Cô nói rằng “chúng tôi không có bạn bè ở Triều Tiên, chỉ có đồng chí, và không có khái niệm bạn bè”.

Park Yeonmi đã mô tả cách cô ấy lớn lên: “Chúng tôi phải ăn côn trùng mới có thể sinh tồn được”. Cô chỉ trích gia tộc thống trị họ Kim đã để cho nhân dân chết đói, vì chú và bà của cô cũng chết vì suy dinh dưỡng.

Cô nói: “Bạn sẽ thấy rất nhiều người sắp chết. Đối với chúng tôi, khi nhìn thấy xác chết trên đường thì cảm giác đó là bình thường, tôi chưa bao giờ nghĩ đó là một điều bất thường. 

Tôi đã đến thăm các khu ổ chuột khác bao gồm cả Mumbai, nhưng nó không giống như ở Triều Tiên, vì nạn đói ở Triều Tiên là nạn đói mang tính hệ thống quốc gia và chính quyền đã chọn cách bỏ đói chúng tôi”.

Park Yeonmi chỉ trích rằng Triều Tiên đã chi hàng tỷ USD để xây dựng hệ thống thử vũ khí hạt nhân. “Nếu họ bỏ ra 20% chi phí để chế tạo vũ khí hạt nhân và sử dụng chúng để cung cấp lương thực cho người dân thì sẽ không ai chết đói, nhưng chế độ độc tài của họ Kim lại chọn cách để chúng tôi chết đói”.

Sau khi rời khỏi Triều Tiên, hai mẹ con của Park Yeonmi đã băng qua sông Áp Lục đóng băng và đến Trung Quốc, nhưng lại bị những kẻ buôn người tấn công tình dục. Hai mẹ con cũng bị bán cho một người đàn ông Trung Quốc với giá chưa tới 300 đô la.

Sau đó, với sự giúp đỡ của giáo sĩ truyền giáo Cơ Đốc, Park Yeonmi và mẹ cô đã chạy đến Mông Cổ, băng qua sa mạc Gobi, và cuối cùng đến Hàn Quốc, ở đây cô được đoàn tụ với chị của mình. Cha cô cũng đã lén xuất cảnh ra khỏi đất nước, nhưng cuối cùng chết vì ung thư ruột kết.

Sau khi đến Hàn Quốc, Park Yeonmi tiếp tục việc học ở Seoul và chuyển đến Mỹ vào năm 2014, nơi cô tham gia phản đối chế độ Kim Jong-un. Nhưng điều này cũng gây rủi ro lớn cho sự an toàn của bản thân cô, nhiều người thân của cô đều đã mất tích.

Trong một cuộc phỏng vấn với The Post, Park Yeonmi đã kêu gọi cộng đồng quốc tế lên án sự ủng hộ của chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với chế độ Triều Tiên.

Gia Hưng (Theo Secretchina)

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Tu thân

Ad will display in 09 seconds

Vì nó là bạn cháu!

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Linh thể

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Chuyển sinh sang kiếp sau, vẫn đòi báo thù

Ad will display in 09 seconds

Bốn yếu tố này tạo nên gia đình hưng vượng

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Tu thân

    Tu thân

  • Vì nó là bạn cháu!

    Vì nó là bạn cháu!

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Linh thể

    Tinh Hoa kể chuyện: Linh thể

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Chuyển sinh sang kiếp sau, vẫn đòi báo thù

    Chuyển sinh sang kiếp sau, vẫn đòi báo thù

  • Bốn yếu tố này tạo nên gia đình hưng vượng

    Bốn yếu tố này tạo nên gia đình hưng vượng