Chủ nhà hàng tặng 1.000 – 1.500 bát Phở cho những bác sĩ tuyến đầu phòng chống dịch virus Vũ Hán

06/04/20, 16:26 Cuộc sống

Anh Nguyễn Hải Anh, chủ hệ thống nhà hàng Phở Hải, tại tòa nhà Park 3, khu đô thị Times City, Hà Nội, dự kiến sẽ hỗ trợ 1.000 – 1.500 bát Phở dành tặng cho những y bác sĩ đang ở tuyến đầu phòng chống dịch virus Vũ Hán.

Bát phở đầy ắp thịt.
Bát phở đầy ắp thịt. (Ảnh qua TP)

Tính đến nay đã là ngày thứ 5, nhà hàng Phở Hải mỗi ngày đều đặn vận chuyển 50-100 bát Phở chất lượng cho các y bác sĩ tuyến đầu phòng chống dịch tại bệnh viện Bạch Mai và các nhân viên y tế ở BV Nhiệt đới Trung ương. Theo Hải Anh dự kiến sẽ trao cho đến khi hết số phở là 1.000-1.500 bát.

Phở được chế biến và đóng hộp cẩn thận để gửi tới các y, bác sĩ
Phở được chế biến và đóng hộp cẩn thận để gửi tới các y, bác sĩ. (Ảnh qua TP)

Trong đó, mỗi bát Phở đều được chế biến sẵn bao gồm bánh Phở và đầy ắp những lát thịt bò được đựng trong những bát giấy, cùng túi nước lèo để riêng. Các bác sĩ khi nào ăn chỉ việc chế nước lèo vào trong bát rồi bỏ vào lò vi sóng hâm nóng lại.

Nước lèo được bỏ riêng, kèm với bát giấy đựng phở.
Nước lèo được bỏ riêng, kèm với bát giấy đựng phở. (Ảnh qua TP)

Đối với Hải Anh, những bát phở tuy chỉ là những đóng góp nhỏ nhoi giữa mùa dịch, nhưng anh hy vọng, sau những giờ làm việc mệt mỏi khi các bác sĩ được thưởng thức một tô phở vừa nóng hổi thơm ngon, và bổ dưỡng thế này có thể mau chóng hồi phục thể trạng để bắt đầu tiếp tục cho công việc.

Nói về việc làm của mình, Hải Anh cũng khiêm tốn chia sẻ: “Giống như nhiều người khác, tôi làm việc này gửi đến các y bác sỹ xuất phát từ tấm lòng của mình, mong đại dịch sớm được dập tắt”.

Không chỉ Hải Anh là tích cực tham gia vào việc hỗ trợ cho các bác sĩ đang hàng ngày vất vả đối phó với dịch bệnh. 

Chị Nguyễn Thanh Thủy, chủ một quán ăn nhỏ tại Hà Nội từng nấu 120 suất cơm dành tặng cho các bác sĩ tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 (Đông Anh, Hà Nội).

Chị Thủy tự làm 120 suất cơm miễn phí đến tặng các y, bác sĩ của bệnh viện.
Chị Thủy tự làm 120 suất cơm miễn phí đến tặng các y, bác sĩ của bệnh viện. (Ảnh qua Zing)

Thủy cho biết việc làm này xuất phát từ tấm lòng tri ân, ngưỡng mộ các nhân viên y tế đang ở tuyến đầu. 

“Mình hy vọng những phần ăn nóng sốt hàng ngày sẽ là sự động viên, khích lệ tinh thần các y bác sĩ trong cuộc chiến gian khó này.

Chị cũng cho biết trong mùa dịch như vậy, dù công việc kinh doanh đang gặp khó khăn, nhưng chị vẫn sẵn lòng có thể giúp được bao nhiêu chị sẽ ráng đến đó.

“Do khả năng có hạn, mình mới chỉ làm cơm mời 5 khoa trong bệnh viện. Trước khi nấu, mình đã liên hệ trước, nhờ người của các khoa tới nhận. Tự mình vào bếp, vận chuyển để yên tâm tấm lòng được tới đúng nơi, đúng người. Quá trình đưa cơm, mình đeo khẩu trang, găng tay đầy đủ để giữ vệ sinh an toàn thực phẩm”.

Tuy nhiên điều ấm áp nhất không dừng lại ở đó, khắp nơi rất nhiều nhà hảo tâm từ chủ doanh nghiệp đến các hộ kinh doanh nhỏ lẻ, các tình nguyện viên, cũng góp phần giúp đỡ cho những người có hoàn cảnh khó khăn cùng nhau vượt qua mùa dịch.

Điển hình tại Sài Gòn, các tình nguyện viên của quán cơm Nụ cười 4 đã trao những phần cơm miễn phí cho những xe ôm, người bán vé số, người vô gia cư… Hay những ai đặc biệt khó khăn sẽ được tặng kèm gạo và sữa.

Quán cơm Nụ cười 4 trao thức ăn miễn phí cho người nghèo.
Quán cơm Nụ cười 4 trao thức ăn miễn phí cho người nghèo. (Ảnh: VNE)

Hay nhóm từ thiện của anh Tony Nguyễn đã phát miễn phí cháo đóng hộp cho người dân trên đường Lý Chính Thắng (quận 3). Ngoài ra, những phần quà của nhóm anh không chỉ có cháo, còn có gạo, mì, sữa, cá hộp và khẩu trang luôn sẵn sàng đem cho những người đang thật sự cần đến.

Rất nhiều nhà hảo tâm lập các điểm cho người nghèo lấy thức ăn.
Rất nhiều nhà hảo tâm lập các điểm cho những người nghèo đến lấy thức ăn. (Ảnh: VNE)

Và không chỉ thế, còn rất nhiều những bàn tay khác đang âm thầm làm các công việc thiện nguyện khác nhau với hy vọng góp một phần công sức nhỏ giúp ích cho cộng đồng cùng nhau vượt qua mùa dịch này.

Chúc Di (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Tôi vào Viện dưỡng lão, mang theo một chiếc ấm tử sa

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Tiết lộ chấn động con người đến từ đâu?

Ad will display in 09 seconds

Hỏi đáp chấn động về chốn Âm gian

Ad will display in 09 seconds

Tào Tháo: gian hùng, anh hùng hay gian thần?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

Ad will display in 09 seconds

Không gian khác có thật sự tồn tại

Ad will display in 09 seconds

Tố chất của người có giáo dưỡng

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Tôi vào Viện dưỡng lão, mang theo một chiếc ấm tử sa

    Tôi vào Viện dưỡng lão, mang theo một chiếc ấm tử sa

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Tiết lộ chấn động con người đến từ đâu?

    Tiết lộ chấn động con người đến từ đâu?

  • Hỏi đáp chấn động về chốn Âm gian

    Hỏi đáp chấn động về chốn Âm gian

  • Tào Tháo: gian hùng, anh hùng hay gian thần?

    Tào Tháo: gian hùng, anh hùng hay gian thần?

  • Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

    Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

  • Không gian khác có thật sự tồn tại

    Không gian khác có thật sự tồn tại

  • Tố chất của người có giáo dưỡng

    Tố chất của người có giáo dưỡng