Hải Phòng: Mẹ bầu tử vong sau tai nạn ô tô, thai nhi may mắn được cứu sống

14/11/19, 13:57 Việt Nam

Chở con đi đón chồng, mẹ bầu không may bị ô tô húc văng ra xa 5m, nhập viện trong tình trạng nguy kịch. May mắn thai nhi 34 tuần tuổi đã được các bác sĩ kịp thời cứu sống…

Bé trai may mắn sống sót sau vụ tai nạn.
Bé trai may mắn sống sót sau vụ tai nạn. (Ảnh qua dantri)

Ngày 12/11, đại tá Đỗ Quang Trung – trưởng Công an huyện An Dương cho biết, đơn vị đang tập trung truy tìm tung tích tài xế ôtô bỏ trốn sau khi va chạm với sản phụ đang mang thai 34 tuần tuổi Đặng Thị Hương (1997, Hải Phòng) vào tối 9/11.

Mẹ bầu đang mang thai 34 tuần bị ô tô húc văng 

Theo đại tá Trung, qua trích xuất một số camera gần khu vực xảy ra tai nạn, cơ quan chức năng chưa xác định được xe khả nghi, người lái ôtô liên quan vụ tai nạn cũng chưa đến cơ quan chức năng trình diện.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra tại khu vực ngã tư Long Thành về hướng Cầu Rế, xã Nam Sơn, huyện An Dương, TP. Hải Phòng vào khoảng 21h đêm 9/11.

Thời điểm này, chị Hương đang mang thai 34 tuần tuổi chở theo con trai lớn là cháu Nguyễn Hải Nam (5 tuổi) đi đón chồng làm công nhân ở một công ty gần đó sắp tan ca. Khi đến khu vực trên, xe máy va chạm với chiếc ôtô 4 chỗ chạy cùng chiều.

Cú tông quá mạnh khiến hai mẹ con bị húc văng ra xa 5m, người mẹ thì bất tỉnh tại chỗ. Ngay sau vụ tai nạn, người đi đường đã đưa chị Hương vào Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp (Hải Phòng) cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, hôn mê sâu, chấn thương sọ não, tụ máu nội sọ, mất máu nhiều, nguy cơ tử vong cao.

Riêng cháu Nam được bố là anh Nguyễn Văn Mạnh đưa vào Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng sau đó. Cháu Nam được chẩn đoán đa chấn thương vùng mặt, chân tay bị xây xát, cần tiếp tục theo dõi.

Bé Nguyễn Hải Nam bị đa chấn thương vùng mặt, đang được tiếp tục theo dõi tại Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng.
Bé Nguyễn Hải Nam bị đa chấn thương vùng mặt, đang được tiếp tục theo dõi tại Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng. (Ảnh qua tuoitre)

Thai nhi trong bụng mẹ bầu may mắn được cứu sống

Thông tin từ Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp cho biết, chị Hương được chẩn đoán bị xuất huyết não cần phẫu thuật ngay. Các bác sĩ của hai bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp và Phụ sản Hải Phòng quyết định đồng thời phẫu thuật não và mổ bắt con cùng một lúc để đảm bảo an toàn cho cháu bé.

Vào lúc 23h50 ngày 9/11, cháu Nguyễn Tiến Phát (tên gia đình dự kiến đặt) chào đời hoàn toàn lành lặn, cân nặng 2kg và được cho thở máy. Sau khi làm các thủ tục thăm khám cần thiết, cháu Phát được chuyển ngay về Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng trong đêm.

“Các bác sĩ quyết định mổ bắt con nhưng vẫn cố gắng làm hết sức có thể để cứu mẹ. Bé trai chào đời nặng 2 kg, sau đó được chuyển sang Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng theo dõi. Người mẹ được mổ sọ não lấy máu tụ song diễn biến sau đó vẫn rất nặng”, ông Nguyễn Công Bình, Phó giám đốc Bệnh viện Việt Tiệp cho biết.

Mổ cứu sống thai nhi trong bụng bà mẹ nguy kịch.
Mổ cứu sống thai nhi trong bụng bà mẹ nguy kịch. (Ảnh qua 24h)

Điều dưỡng Trần Thị Thu Thủy – Khoa Sơ sinh, Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng cho biết, bệnh viện tiếp nhận cháu Phát vào lúc 1h30 ngày 10/11 trong tình trạng thở ô-xy, phản xạ sơ sinh tốt. 

Chẩn đoán ban đầu, cháu Phát bị suy hô hấp sơ sinh do đẻ non 34 tuần tuổi. Đến nay, cháu Phát tiếp tục được theo dõi, cho thở ô-xy, nằm lồng ấp. Sau 4 ngày được điều trị, hiện bé trai có diễn biến sức khỏe tốt, có phản xạ tốt. 

Về phía chị Hương, do vết thương quá nặng nên đã tử vong vào lúc 14 giờ chiều 11/11. Hiện gia đình đã đưa thi thể chị Hương về nhà lo hậu sự.

Được biết, chị Hương và anh Mạnh có với nhau 4 con. Cháu lớn nhất 5 tuổi, cháu thứ hai 3 tuổi, cháu thứ ba tuổi và cháu Nguyễn Tiến Phát vừa được các bác sĩ cấp cứu thành công. Cả hai vợ chồng đều làm công nhân tại khu công nghiệp gần nhà.

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Tôi vào Viện dưỡng lão, mang theo một chiếc ấm tử sa

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Tiết lộ chấn động con người đến từ đâu?

Ad will display in 09 seconds

Hỏi đáp chấn động về chốn Âm gian

Ad will display in 09 seconds

Tào Tháo: gian hùng, anh hùng hay gian thần?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

Ad will display in 09 seconds

Không gian khác có thật sự tồn tại

Ad will display in 09 seconds

Tố chất của người có giáo dưỡng

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Tôi vào Viện dưỡng lão, mang theo một chiếc ấm tử sa

    Tôi vào Viện dưỡng lão, mang theo một chiếc ấm tử sa

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Tiết lộ chấn động con người đến từ đâu?

    Tiết lộ chấn động con người đến từ đâu?

  • Hỏi đáp chấn động về chốn Âm gian

    Hỏi đáp chấn động về chốn Âm gian

  • Tào Tháo: gian hùng, anh hùng hay gian thần?

    Tào Tháo: gian hùng, anh hùng hay gian thần?

  • Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

    Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

  • Không gian khác có thật sự tồn tại

    Không gian khác có thật sự tồn tại

  • Tố chất của người có giáo dưỡng

    Tố chất của người có giáo dưỡng