Nhóm thanh niên hả hê ném trứng và bột mì vào phụ nữ khuyết tật

16/09/19, 08:06 Cuộc sống

Tại khu chợ Suffolk, thuộc thị trấn Bury St Edmunds, nước Anh, đã xảy ra sự việc đau lòng về một người phụ nữ khuyết tật trong lúc đang đi dạo thì gặp nhóm thanh niên ngỗ nghịch ném trứng và bột mì vào người.

Janice Morris, 49 tuổi như mọi ngày thường dạo mát tại khu vực công viên thuộc thị trấn Bury St Edmunds. Nhưng không như bao người khác, cô Morris có tiền sử mắc chứng bệnh tâm thần nên thiên nhiên dường như là một liệu pháp tuyệt vời khiến tinh thần cô cảm thấy dễ chịu hơn bao giờ hết.

Nhóm thanh niên hả hê ném trứng và bột mì vào phụ nữ khuyết tật
Nhóm thanh niên hả hê ném trứng và bột mì vào phụ nữ khuyết tật. (Ảnh minh họa qua Ibtimes)

Trong lúc đang đi dạo cô Morris tình cờ gặp một đám thanh niên nọ chỉ chạc 17 tuổi đang tiến lại gần. Đám thanh niên như thể phát hiện ra một điều gì đó rất thú vị, họ tiếp cận và tìm cách trêu ghẹo khiến cô Morris cảm thấy sợ hãi. Có lẽ bọn thanh niên cũng kịp nhận ra ở cô Morris không thể hành xử được như những người bình thường khác và điều này lại càng làm chúng phấn khích hơn. 

Một trong số đám thanh niên đã đi mua bột mì và trứng, sau đó bày trò ném vào người cô Morris. Người phụ nữ nhỏ bé lúc ấy chỉ có thể gục người xuống để né tránh những quả trứng và bột mỳ có thể ném trúng vào mặt mình. Toàn thân cô run lẩy bẩy, cô vẫn không hiểu vì sao mình lại bị đối xử như vậy và dường như hoàn toàn tuyệt vọng, biết không thể chống cự, người phụ nữ chỉ có thể gục đầu đợi cho trò đùa của đám trẻ trôi qua.

Chán với trò hành hạ người khác, đám thanh niên kết thúc bằng một tấm ảnh chụp cùng cô Morris đang gục đầu sợ hãi như một chiến tích mà bọn chúng vừa thu hoạch được trong ngày, sau đó đám thanh niên đã đăng tấm ảnh lên mạng xã hội Snapchat để khoe khoang một cách đầy tự hào.

Nhóm thanh niên hả hê ném trứng và bột mì vào phụ nữ khuyết tật
Tấm ảnh chụp cô Morris đang gục đầu sợ hãi, phía sau là nhóm thanh niên đang tạo dáng chụp hình. (Ảnh qua ET)

Tuy nhiên, trái với những gì đám thanh niên này suy nghĩ, sau khi tấm ảnh được đăng lên đã nhận được không ít lời chỉ trích từ cộng đồng mạng. Họ share nhau tấm ảnh với tốc độ khủng khiếp thậm chí còn có người quyết tâm tìm cho được nhóm trẻ này, đồng thời yêu cầu cảnh sát phải vào cuộc và trừng phạt thích đáng.

Nhiều người dân trong khu vực cũng đã xác nhận, đám thanh niên nghịch ngợm trong ảnh đã từng quấy rối và bắt nạt rất nhiều người khác tại khu chợ thị trấn Suffolk trong suốt mấy tuần qua, và điều này đã khiến họ vô cùng bực bội.

Nắm được thông tin, cảnh sát thị trấn Suffolk đã nhanh chóng bắt tay vào điều tra sự việc. Theo báo của “Independent” thì: “Người phụ nữ khá là hoảng sợ nhưng không có thương tích lớn gì về thể chất”

Một sĩ quan điều tra Anthony Bridgland cũng nói trên tờ Daily Mail: Kiểu hành xử này hoàn toàn không thể chấp nhận được, nhưng chúng tôi có thể đảm bảo rằng nạn nhân sẽ được bảo vệ tốt và chúng tôi sẽ xử lý nghiêm vấn đề này”.

Sau đó, 4 trong 5 thiếu niên dưới 18 tuổi này đã bị cảnh sát thị trấn Suffolk bắt giữ, may mắn cho nhóm thanh niên này là vì chưa đủ tuổi vị thành niên nên không bị truy tố hình sự. Danh tính của họ cũng không được phép tiết lộ, tuy nhiên tên tuổi và thông tin thực sự của nhóm thanh niên đã sớm được công khai trước đó và chia sẻ rộng rãi trong cộng đồng mạng tại Anh.

Thậm chí sự giận dữ của người dân đối với nhóm thanh niên này đang ngày càng gia tăng, đến mức cảnh sát buộc phải hộ tống các cậu nhóc về đến nơi an toàn. Điều này cũng làm dấy lên một làn sóng phẫn nộ: “Tại sao đám thanh niên này lại được bảo vệ trong khi bọn chúng đã gây ra nỗi đau to lớn cho một người phụ nữ vô tội khi đi dạo trong công viên”, một người nói lên suy nghĩ. 

Tuy nhiên, mặc dù chưa đủ tuổi để chịu trách nhiệm trước việc làm sai của mình nhưng những cậu thanh niên này chắc chắn phải đối mặt với bản án của dư luận và có khi là đối mặt với nỗi sỉ nhục này đến suốt cuộc đời.

Riêng về bản thân cô Morris sau một thời gian tự trấn tĩnh mình, cô cũng đã chính thức lên tiếng về sự việc trên: “Đám thanh niên vây quanh tôi một hồi, lúc sau lại xuất hiện với túi bột mì, nước và trứng,” cô nhớ lại. 

“Tôi khẳng định đây là một cuộc công kích nhắm vào mình, trong khi tôi chỉ đang tận hưởng không khí trong lành ở khuôn viên. Nếu có cơ hội tôi muốn nghe một lời giải thích hợp lý từ họ”, cô chia sẻ thêm. 

Nhóm thanh niên hả hê ném trứng và bột mì vào phụ nữ khuyết tật
Ghế đá công viên nơi cô Morris bị tấn công. (Ảnh qua SWNS)

Mặc dù bị đối xử vậy nhưng cô Morris cũng không hề tỏ ra oán trách, cô nói: Tuy nhiên, tôi không muốn mọi chuyện tiếp tục đi quá xa như hiện nay nữa”.

Katherine Brame, bạn của cô Morris cũng đã đến thăm bạn mình và xác nhận rằng cô Morris đã an toàn. Nhiều người dân địa phương cũng đề nghị giúp đỡ và tặng quà cho Morris nhưng Brame lại cho rằng hiện tại cô Morris chỉ cần một không gian riêng để vượt qua mọi chuyện.

Trong một bài đăng đã bị xóa, cô Brame cũng giải thích thêm trên Facebook cá nhân: “Sự việc vừa qua đã khiến tôi rất buồn và hoàn toàn suy sụp”, “Thật khó để có thể nói ra, nhưng nếu bạn muốn giúp đỡ cô ấy thì hãy quyên góp cho các tổ chức từ thiện về sức khỏe tâm thần... Những người mang căn bệnh vô hình này cần được theo dõi mỗi ngày nhưng họ hoàn toàn không nhận được quỹ tài trợ nào”. 

An Nhiên biên dịch

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

Ad will display in 09 seconds

Tên lửa sát hạm của Trung Quốc có sức mạnh đáng sợ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh cổ đại: Hợp kim bí ẩn của nền văn minh Atlantis

Ad will display in 09 seconds

Cơ duyên chỉ đến 1 lần, bỏ qua rồi nuối tiếc khôn nguôi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Irena Sendler và sự sống trong những chiếc lọ

Ad will display in 09 seconds

Không có con dâu bất hiếu, chỉ có con trai không biết dung hòa

Ad will display in 09 seconds

Dòng nước cam lồ và câu chuyện của người kỹ nữ

Ad will display in 09 seconds

Vì sao kiếp này đau khổ, ngu si?

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Tên lửa sát hạm của Trung Quốc có sức mạnh đáng sợ như thế nào?

    Tên lửa sát hạm của Trung Quốc có sức mạnh đáng sợ như thế nào?

  • Người ngoài hành tinh cổ đại: Hợp kim bí ẩn của nền văn minh Atlantis

    Người ngoài hành tinh cổ đại: Hợp kim bí ẩn của nền văn minh Atlantis

  • Cơ duyên chỉ đến 1 lần, bỏ qua rồi nuối tiếc khôn nguôi

    Cơ duyên chỉ đến 1 lần, bỏ qua rồi nuối tiếc khôn nguôi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Irena Sendler và sự sống  trong những chiếc lọ

    Irena Sendler và sự sống trong những chiếc lọ

  • Không có con dâu bất hiếu, chỉ có con trai không biết dung hòa

    Không có con dâu bất hiếu, chỉ có con trai không biết dung hòa

  • Dòng nước cam lồ và câu chuyện của người kỹ nữ

    Dòng nước cam lồ và câu chuyện của người kỹ nữ

  • Vì sao kiếp này đau khổ, ngu si?

    Vì sao kiếp này đau khổ, ngu si?