Đang chạy xe, tài xế container dừng lại, chạy xuống dắt cụ bà sang đường

26/08/19, 16:28 Cuộc sống

Người tài xế tốt bụng trong câu chuyện này là anh Duy Nguyễn, 36 tuổi sinh sống ở Hải Phòng. Chia sẻ về vụ việc trên anh cho biết: “Bà cũng tầm tuổi như bố mẹ mình ở nhà. Trời thì nắng, hai chiều xe nối dài không biết đến bao giờ bà mới qua được. Mà có nhường chưa chắc bà đã dám qua vì quá đông xe và một phần do mắt bà chắc cũng hơi kém”.

Cụ thể vào buổi trưa lúc 12h ngày 22/8, tài xế Nguyễn Duy điều khiển chiếc container trên đường di chuyển tại quốc lộ 38 qua huyện Cẩm Giàng (Hải Dương) thì bắt gặp một cụ bà đội nón đang đứng ven đường giữa trời trưa nắng, liên tục giơ tay xin đường trong khi dòng xe cộ vẫn qua lại tấp nập.

Tài xế container tốt bụng, dừng xe đưa cụ bà qua đường
Tài xế container tốt bụng, dừng xe đưa cụ bà qua đường. (Ảnh trích xuất camera)

Thấy vậy anh Duy bèn điều khiển xe của mình chầm chậm dừng lại để nhường đường cho cụ bà qua trước. Tuy nhiên do xe cộ vẫn qua lại đông đúc nên cụ bà cứ ngập ngừng mãi không dám di chuyển. Biết cụ khó khăn anh lập tức xuống xe rồi ngỏ ý đỡ cụ qua đường.

Hành động tốt bụng của anh sau đó đã được camera hành trình trên chiếc xe ghi lại, đăng tải lên mạng xã hội và được cộng đồng chia sẻ rộng rãi. Rất nhiều người đã thay cụ bà gửi lời cảm ơn trước hành động nhân văn của anh, kèm với nhiều lời chúc sức khỏe, an lành đến anh và gia đình.

Tài xế container tốt bụng, dừng xe đưa cụ bà qua đường
Cụ bà trước khi được anh tài xế giúp, vẫn đang đứng ngập ngừng ven đường. (Ảnh trích xuất camera)

Một bạn đọc có tên Ngẫm chia sẻ: “‘Nhân chi sơ tính bản thiện’, sâu trong tâm khảm mỗi người phần ‘tử tế’ vẫn luôn tồn tại, có điều là sự xô bồ của cuộc sống luôn lấn át cơ hội bộc lộ ra bên ngoài của nó”.

Một bạn đọc khác cũng bày tỏ quan điểm của mình: “Thật hiếm hoi mới thấy được cử chỉ đẹp trong đời của tài xế, khi tài xế bây giờ bị tai tiếng vì chạy ẩu, dương tính với ma túy…xin cảm ơn anh”.

“Cảm ơn bạn Nguyễn Duy bạn đã thể hiện một tình cảm hiếm thấy ở Việt Nam, chúc bạn và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Rất mong nhiều bác tài cùng mọi người đều có hành động như vậy”, bạn Hoanthch76 cũng gửi lời chúc đến người tài xế và gia đình anh.

Ngoài ra cũng có một số ý kiến khác, như một bạn đọc có tên Yuki Nguyen, một người từng tiếp xúc với văn hóa Nhật Bản, cho hay: Ở Nhật, xe dừng nhường người đi bộ là điều đương nhiên. Việt Nam chưa phát triển nên thấy việc này như kiểu lạ lắm. Mong sao toàn người dân Việt Nam có ý thức hơn trong giao thông”.

“Ước gì có thêm nhiều người như anh tài xế”

Hình ảnh người tài xế dắt tay cụ già qua đường gợi nhớ cho chúng ta về hình ảnh những ngày còn bé, một trong những bài học đầu tiên mà ông bà, cha mẹ và thầy cô luôn dạy chúng ta cần phải biết kính trên nhường dưới, giúp đỡ người khó khăn, đặc biệt là người lớn tuổi. Ấy vậy mà thời gian dần trôi qua, xã hội càng phát triển thì những bài học đó cũng dần bị quên lãng.

Quả thật ngày nay những hành động đẹp như anh tài xế dù nhỏ thôi cũng khiến nhiều người phải trầm trồ, ca ngợi, phần đông các độc giả đều bình luận rằng “ước gì có thêm nhiều người như anh tài xế”. Thoạt nghe là một câu ca ngợi rất bình thường nhưng cũng thật đáng buồn, bởi lẽ cái gì càng hiếm thì người ta mới càng mong cầu, cũng chứng tỏ xã hội đang thiếu hụt điều đó. Như ngày xưa chuyện giúp đỡ nhau khi qua đường là chuyện rất đỗi bình thường, thấy người bị tai nạn, hay thấy cụ già mang vác khó khăn, thì có biết bao con người đã lao vào giúp đỡ, con người ngày xưa thích quan tâm và giúp đỡ lẫn nhau, chỉ những người vô tâm mới bị xã hội lên án.

Nhưng ngày nay thì ngược lại người ta hay dặn dò nhau rằng, không nên xen vào chuyện người khác để tránh rước họa vào thân. Thậm chí rất nhiều phụ huynh còn lưu ý con em mình rằng khi ra đường nếu nhìn thấy tai nạn thì nên tránh đi, không bị ám ảnh, tránh bị vạ lây hay sự liên đới vì phải đưa nạn nhân đến bệnh viện, lắm khi phải trả viện phí, chưa kể các chuyện phiền phức khác có thể xảy ra như lừa đảo, v.v…

Cứu giúp người bị nạn không chỉ là tình người mà còn là nghĩa vụ. Tuy nhiên, không ít người cho rằng việc giúp người gặp nạn có thể đem đến không ít phiền phức cho bản thân như: bị cơ quan công an mời lên làm việc nhiều lần, bị người nhà nạn nhân hiểu lầm hành hung… từ đó dẫn đến tâm lý e ngại, không nhiệt tình trong việc cứu giúp những người gặp nạn.

Có một trường hợp từng xảy ra vào khoảng 19h ngày 13/3, tại đường 3A, Khu công nghiệp Biên Hòa 2, phường An Bình, TP Biên Hòa, Đồng Nai. Một phụ nữ đứng dựa vào cây xanh trên vỉa hè, chiếc xe máy đổ nghiêng. Nhiều người chạy xe qua lại nhìn thấy nhưng không hề dừng lại. Hỏi ra mới biết trên đường đi làm về vì hơi chóng mặt và mệt nên chị không thể chạy xe tiếp. Chạy dến đoạn này mệt quá nên chị bị ngã xe về phía vỉa hè, may sao không bị gì, trong khi người phụ nữ đang mang thai bảy tháng, nhà cách đó khoảng 2km.

Hay đau lòng hơn là trường hợp vào hôm 25/6, trên đoạn giao với đường Võ Công Tôn thuộc phường Tân Quý, quận Tân Phú, TP.HCM, xảy ra vụ va chạm xe máy với xe taxi chạy cùng chiều đang rẽ trái, khiến 2 người đi xe máy ngã xuống. Camera ở hiện trường ghi lại hình ảnh tài xế taxi Hãng Vinasun sau khi gây tai nạn chỉ xuống đứng nhìn nạn nhân rồi rời đi. Khoảng thời gian sau đó, có 17 xe máy và một ôtô 4 chỗ đi qua khu vực xảy ra tai nạn, thấy cảnh nam thanh niên vùng vẫy kêu cứu, còn cô gái nằm bất động trên vỉa hè, nhưng chỉ có một người đi xe máy dừng lại. 

Vụ tai nạn thương tâm khiến 1 người chết, người còn lại bị thương nặng. (Ảnh trích xuất camera)

Hai nạn nhân sau đó được xác định là chị N.T.M.T. (25 tuổi, quê Bến Tre), đã tử vong và anh N.H.L., bị thương nặng phải đi cấp cứu. Vụ việc khiến dư luận phẫn nộ về sự vô cảm giữa người với người. 

Những thử nghĩ đến một ngày nếu chúng ta hay những người thân cũng là những người đang gặp nạn và không hề có một ai đến giúp đỡ, chúng ta sẽ cảm thấy như thế nào?

Chúc Di (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!