Cha mẹ đã không trao cho tôi mọi thứ, nhưng nhờ đó tôi thành người hoàn thiện hơn

01/04/19, 11:45 Cuộc sống

Vì phải tự kiếm tiền đổ xăng khi mới 16 tuổi, Megan Smith đã rất giận bố mẹ. Nhưng sau này cô đã phải biết ơn vì nhờ đó cô học được rằng, làm việc để đạt được những gì mình muốn sẽ tuyệt hơn nhiều so với nhận được chúng từ người khác.

Cha mẹ đã không trao cho tôi mọi thứ, nhưng nhờ đó tôi thành người hoàn thiện hơn. Ảnh 1
Tôi đã phải tự kiếm tiền đổ xăng khi mới 16 tuổi. (Ảnh minh họa)

Tôi sẽ không bao giờ quên ngày tôi phát hiện ra rằng, mình phải tự kiếm một công việc để làm nếu muốn có tiền đổ xăng. Lúc ấy, tôi chỉ vừa tròn 16 tuổi và cảm thấy rất giận bố mẹ. Tôi loay hoay trong việc cân bằng ổn thỏa giữa trường lớp và công việc. Thật thèm muốn cái cảm giác được ra ngoài vui chơi. Thật chả công bằng gì khi cha mẹ của những đứa trẻ khác cho chúng tiền xăng, còn tôi lại phải làm việc để kiếm tiền đổ xăng cho mình. Khi đó tôi đã thấy rất ấm ức, nhưng tôi thực sự rất muốn lái xe, vậy nên tôi đã nộp đơn ứng tuyển tùm lum chỗ để kiếm tìm công việc đầu tiên cho mình.

Hiện tại, tôi đã 21 tuổi, làm việc bán thời gian để kiếm tiền trang trải học phí đại học, và tôi rất biết ơn vì bố mẹ đã không trao cho tôi mọi thứ tôi muốn trong quá trình trưởng thành của mình.

Tôi rất biết ơn vì ngay từ lúc trẻ đã biết được thế nào là tự hào về bản thân. Tôi đã học được rằng khi làm việc để đạt được những gì mình muốn, bạn sẽ cảm thấy tuyệt hơn nhiều so với khi nhận được chúng từ người khác. Tôi hiểu ra mọi người sẽ tôn trọng bạn khi bạn còn trẻ mà đã biết lao động kiếm tiền, chính điều đó khiến bạn tôn trọng chính mình hơn. Mỗi khi thức dậy, tôi nhìn vào những thứ tôi tự mình kiếm được và cảm thấy tự hào vì tôi đã đích thân làm điều đó.

Tôi rất biết ơn vì tôi đã học được cách trân trọng những điều nhỏ nhặt mà người khác làm cho mình. Gia đình đề nghị hỗ trợ tiền xăng cho bạn trong một tuần, bạn bè mua bữa trưa cho bạn và những món quà tặng ngẫu nhiên có ý nghĩa rất lớn khi không phải lúc nào bạn cũng nhận được những điều đó.

Tôi rất biết ơn vì đã học được cách tự nỗ lực và lao động, lại rèn thêm tính tự lập. Tôi phát hiện ra đôi khi, bạn sẽ phải đến lớp trong trạng thái mệt mỏi vì làm việc muộn và có những lúc mọi người sẽ không hiểu cho bạn, nhưng sẽ có người khác hiểu được bạn. Tôi nhận ra, sẽ luôn có những người có nhiều thứ hơn bạn, nhưng điều đó không làm cho cuộc sống của họ trọn vẹn hơn bạn.

Bố mẹ tôi đã chiều chuộng tôi theo cách mà tiền bạc không thể mua được. Họ đã yêu tôi đủ để cho tôi thấy một chút vất vả nhưng luôn ở đó để giúp đỡ những lúc tôi cần. Họ đã giúp tôi hiểu tầm quan trọng của nguyên tắc làm việc và tinh thần trách nhiệm, đó là điều mà tôi cảm thấy thiếu ở thế hệ của mình. Họ đã khiến tôi hiểu, bạn không cần phải nhờ người khác làm hộ việc của mình, bởi vì bạn luôn có thể tự làm điều đó.

Tôi rất biết ơn vì bố mẹ đã luôn cho tôi mọi thứ tôi cần, chứ không phải mọi thứ tôi muốn.

Tác giả: Megan Smith

Vũ Tuấn, theo Odyssey

Xem thêm:

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

Ad will display in 09 seconds

Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

Ad will display in 09 seconds

Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

Ad will display in 09 seconds

Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

Ad will display in 09 seconds

12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

Ad will display in 09 seconds

Cây Thần kỳ của người thợ mộc

Ad will display in 09 seconds

5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

Ad will display in 09 seconds

Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

    Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

  • Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

    Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

  • Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

    Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

  • Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

    Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

  • 12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

    12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

  • Cây Thần kỳ của người thợ mộc

    Cây Thần kỳ của người thợ mộc

  • 5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

    5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

  • Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

    Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?