Vương miện hoa: Biểu tượng cho sự trinh tiết của những cô gái Ukraine

26/03/19, 16:04 Cuộc sống

Không chỉ tô điểm thêm vẻ đẹp và sự quý phái cho người phụ nữ, những chiếc vương miện hoa còn thể hiện truyền thống từ bao đời nay của người dân Ukraine.

Vương miện hoa khiến các cô gái Ukraine trở nên xinh đẹp và quý phái hơn. (Ảnh qua altarta)

Vương miện hoa truyền thống của người Ukraine (hay còn gọi là Vinok) thường được làm bằng hoa hồng và hoa thủy tiên tươi mát, tô điểm thêm những dải ruy băng đầy màu sắc.

Theo truyền thống Ukraine, những thiếu nữ trẻ chưa có gia đình sẽ đội vương miện hoa như một dấu hiệu của sự tinh khiết và đủ điều kiện kết hôn.

Các cô gái trẻ sẽ trang trí tóc với hoa và ruy băng, tạo nên một chiếc vương miện hoa đơn giản. Vào mùa hè và mùa xuân, họ sẽ sử dụng hoa tươi, còn đến mùa đông, họ làm hoa giả từ giấy và vải.

(Ảnh: Treti Pivni)

Khi các cô gái đến tuổi trưởng thành và sẵn sàng kết hôn, vòng hoa sẽ trở nên tỉ mỉ, phức tạp hơn. Từ những chi tiết nhỏ trong thiết kế của vòng hoa cũng có thể phân biệt được cô nào sắp được ngỏ lời cầu hôn và cô nào chưa đến tuổi.

Được biết, trong thời kỳ tiền Kitô giáo, những vương miện hoa cỏ này còn được cho là sẽ bảo vệ các cô gái vô tội khỏi linh hồn ma quỷ.

Tuy nhiên, vương miện hoa cùng một số biểu tượng truyền thống tương tự của người Ukraine này đã từng bị cấm đoán nặng nề suốt thời kỳ thống trị của Đảng Cộng sản Liên Xô, đặc biệt là trong thập niên 70 và 80.

(Ảnh: Treti Pivni)

Và sau một thời gian dài bị cấm, các cô gái hiện đại đang trở về với nguồn cội của mình. Nghề thủ công và phong tục đội vương miện hoa xưa đang sống lại cùng truyền thống may đan, thêu thùa. Đây cũng là một trong những cách để người Ukraine kết nối với văn hóa cổ xưa và tôn vinh di sản truyền thống của đất nước mình.

Ngày nay, trong xã hội Ukraine tự do, những chiếc vương miện hoa vinok lại được bày bán khắp nơi trên cả nước thậm chí bạn có thể mua được một cái ngay tại ki-ốt ga tàu điện ngầm.  

Để tiếp nối truyền thống cổ xưa này, trong các lễ cưới ở cả Ukraine và Nga ngày nay, cô dâu và chú rể đều sẽ đội vương miện hoa và những người bạn gái của cô dâu sẽ dành ra một ngày để tự tay đan rồi đội vòng hoa đẹp nhất.

Vương miện hoa Vinok chủ yếu được dùng trong tiệc cưới và lễ hội dân gian, mặc dù nghệ thuật hoa cỏ này thiên về ý nghĩa hòa bình hơn là sử dụng hàng ngày. (Ảnh: Treti Pivni)

Mới đây, một nhóm các nhà tạo mẫu và nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp đã bắt đầu khôi phục lại những vương miện hoa vinok nhằm tôn vinh, giới thiệu văn hóa Ukraine đến thế giới – những bức chân dung tuyệt đẹp về người phụ nữ ở nhiều độ tuổi khác nhau đã được phổ biến rộng khắp trên các phương tiện truyền thông xã hội và vinok xuất hiện khắp mọi nơi từ phố thị phồn hoa cho đến những làng mạc xa xôi, hẻo lánh.

Góp một phần không nhỏ trong công cuộc đưa vương miện hoa truyền thống ra thế giới, xưởng Slavic workshop Treti Pivni (hay xưởng chú gà trống thứ ba) với đội ngũ gồm các nhiếp ảnh gia, chuyên viên thời trang và các nghệ sĩ trang điểm đã thực hiện một bộ ảnh về chủ đề phụ nữ và trẻ em trong những chiếc mũ truyền thống của Ukraine.

(Ảnh: Treti Pivni)
(Ảnh: Treti Pivni)
(Ảnh: Treti Pivni)
(Ảnh: Treti Pivni)
(Ảnh: Treti Pivni)
(Ảnh: Treti Pivni)
(Ảnh: Treti Pivni)
(Ảnh: Treti Pivni)
(Ảnh: Treti Pivni)
(Ảnh: Treti Pivni)
(Ảnh: Treti Pivni)
(Ảnh: Treti Pivni)

Vũ Tuấn

Nguồn: The Vintage News

Xem thêm:

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

Ad will display in 09 seconds

Tên lửa sát hạm của Trung Quốc có sức mạnh đáng sợ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh cổ đại: Hợp kim bí ẩn của nền văn minh Atlantis

Ad will display in 09 seconds

Cơ duyên chỉ đến 1 lần, bỏ qua rồi nuối tiếc khôn nguôi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Irena Sendler và sự sống trong những chiếc lọ

Ad will display in 09 seconds

Không có con dâu bất hiếu, chỉ có con trai không biết dung hòa

Ad will display in 09 seconds

Dòng nước cam lồ và câu chuyện của người kỹ nữ

Ad will display in 09 seconds

Vì sao kiếp này đau khổ, ngu si?

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Tên lửa sát hạm của Trung Quốc có sức mạnh đáng sợ như thế nào?

    Tên lửa sát hạm của Trung Quốc có sức mạnh đáng sợ như thế nào?

  • Người ngoài hành tinh cổ đại: Hợp kim bí ẩn của nền văn minh Atlantis

    Người ngoài hành tinh cổ đại: Hợp kim bí ẩn của nền văn minh Atlantis

  • Cơ duyên chỉ đến 1 lần, bỏ qua rồi nuối tiếc khôn nguôi

    Cơ duyên chỉ đến 1 lần, bỏ qua rồi nuối tiếc khôn nguôi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Irena Sendler và sự sống  trong những chiếc lọ

    Irena Sendler và sự sống trong những chiếc lọ

  • Không có con dâu bất hiếu, chỉ có con trai không biết dung hòa

    Không có con dâu bất hiếu, chỉ có con trai không biết dung hòa

  • Dòng nước cam lồ và câu chuyện của người kỹ nữ

    Dòng nước cam lồ và câu chuyện của người kỹ nữ

  • Vì sao kiếp này đau khổ, ngu si?

    Vì sao kiếp này đau khổ, ngu si?