Nga phát hiện chất liệu sản xuất bộ giáp “siêu việt” cho lính cứu hỏa

22/12/15, 04:00 Khoa học

Một nhóm chuyên gia trẻ của trường ĐH Công nghệ và Nghiên cứu Nga (MISiS) đã phát triển một loại vật liệu mới để sản xuất bộ giáp với những tính năng “siêu việt” cho lính cứu hỏa. Bộ giáp mới có thể bảo vệ họ kể cả khi nhiệt độ lên tới 1.200 độ C.

Một người lính cứu hỏa.
Một người lính cứu hỏa. (Nguồn: AP)

Bí quyết của loại vải mới là sợi tổng hợp hay còn được gọi là sợi aramid với lớp phủ hợp kim có từ tính đặc biệt.

Bộ giáp bằng loại vải này kết hợp hai đặc tính dường như rất khác nhau là tăng khả năng chịu nhiệt và chống chịu giá lạnh. Bộ giáp mới có thể bảo vệ nhân viên cứu hộ kể cả khi nhiệt độ lên tới 1.200 độ C.

Khi tiếp xúc với nhiệt độ cao như vậy, loại vải mới co lại, có thể bị nứt, nhưng không bốc cháy và nó cũng có thể chịu được điều kiện thời tiết lạnh, xuống tới âm 120 độ C.

Sợi aramid có màu da cam vì ở Bắc Cực hay ở vùng núi cao với lớp tuyết dày, những người mặc trang phục màu này có thể được phát hiện từ xa.

Ngoài ra, vật liệu mới có độ bền cao và tạo ra một từ trường bảo vệ, bộ giáp này có thể tiếp thêm sinh lực và kích thích hoạt động của con người.

Theo Chủ nhiệm Bộ môn kim loại màu và vàng của MISiS, Giáo sư Vadim Tarasov, các chuyên gia của trường đang phối hợp với Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga tiến hành các cuộc thử nghiệm để xác định các đặc tính tối ưu của bộ giáp mới.

Dự kiến ngay cuối năm 2015, bộ giáp độc đáo này sẽ được đưa vào hệ thống trang bị của các nhân viên cứu hộ ở Bắc Cực.

Theo Khoahoc.tv

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

Ad will display in 09 seconds

Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

Ad will display in 09 seconds

Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

Ad will display in 09 seconds

Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

Ad will display in 09 seconds

12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

Ad will display in 09 seconds

Cây Thần kỳ của người thợ mộc

Ad will display in 09 seconds

5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

Ad will display in 09 seconds

Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

    Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

  • Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

    Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

  • Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

    Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

  • Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

    Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

  • 12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

    12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

  • Cây Thần kỳ của người thợ mộc

    Cây Thần kỳ của người thợ mộc

  • 5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

    5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

  • Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

    Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?