Phẫn nộ vụ cán bộ dân số “cướp” trẻ sơ sinh đem bán

11/05/11, 21:29 Không đặt tên

Ngày hôm qua, một sự việc đã gây xôn xao dư luận Trung Quốc: các cán bộ Ủy ban sinh đẻ có kế hoạch Thiệu Dương, Hồ Nam “cướp” những đứa trẻ đưa vào cô nhi viện bán cho người nước ngoài nhận làm con nuôi với giá cao, hoặc bắt chính bố mẹ chúng “chuộc con” với giá cũng không hề rẻ.

Hiện nay, chính quyền Thiệu Dương, Hồ Nam đã thành lập một tổ điều tra vụ bê bối này.

Sự việc bắt đầu đã lâu

Theo tạp chí Tài chính của Trung Quốc, sự việc những đứa trẻ bị biến thành “mồ côi” đã diễn ra từ rất lâu rồi, và không chỉ có ở Thiệu Dương. Được biết, các cán bộ dân số sẽ “tịch thu” những đứa trẻ từ những cặp vợ chồng sinh vượt kế hoạch, thậm chí có trường hợp vẫn phù hợp với quy định là con một. Những đứa trẻ này được đưa đến cô nhi viện và bán với giá 1.000 nhân dân tệ. Rất nhiều đứa trẻ sau đó được các cặp vợ chồng nước ngoài nhận nuôi và cô nhi viện thu lời khoảng 3.000 USD/ 1 đứa trẻ.
 

 

 Những đứa trẻ sơ sinh ở cô nhi viện đang được chờ bán cho người nước ngoài


Theo tìm hiểu, huyện Long Hồi đã có khoảng 20 đứa trẻ bị “cướp” đi như vậy. Tất cả đều được đổi họ thành họ Thiệu, rồi đưa đến cô nhi viện. Trong số đó, có một trẻ sơ sinh họ Dương, là con gái duy nhất của đôi vợ chồng, do ra ngoài đi làm khi về đã bị “cướp” mất con.

Bé gái họ Dương đó cuối cùng được một cặp vợ chồng người Mỹ nhận nuôi. Khi bố đẻ của cô bé tìm thấy con là lúc con mình đã lên 7 tuổi.

Việc mua bán trẻ em này nghiêm trọng nhất vào những năm 90. Năm 2006, Thành phố Hoành Dương tỉnh Hồ Nam đã xử lý vụ án mua bán trẻ em ở cô nhi viện đối với chính cán bộ dân chính và cán bộ cô nhi viện.

Năm 2009, báo chí Trung Quốc cũng đưa tin về sự việc mua bán trẻ em sơ sinh vượt quá kế hoạch của các cán bộ dân số tỉnh Quý Châu. Các cán bộ này cũng “cướp” những đứa trẻ đó rồi mang bán cho cô nhi viện, sau đó, chính cô nhi viện đem bán cho người nước ngoài.

Theo tính toán, từ năm 2001-2009, có khoảng 80 trẻ em sơ sinh đã được bán như vậy. Cũng có những cặp vợ chồng nghèo, do không có tiền để nộp phạt hoặc không muốn nuôi con gái cũng mang con đến cô nhi viện gửi. Những đứa trẻ chủ yếu được bán cho người Mỹ, Hà Lan, Ba Lan…

Các cặp vợ chồng nước ngoài muốn nhận con nuôi từ cô nhi viện tất nhiên cũng sẽ nộp một khoản phí, gọi là “quyên góp” rồi mới được mang con đi.

 

 Ảnh những trẻ đã bị cán bộ dân số “cướp” đi


Vi phạm pháp luật

Các trang web Trung Quốc đang xôn xao bàn tán về sự việc “những đứa trẻ họ Thiệu” này. Rất nhiều người bình luận rằng, đây là một việc làm vô cùng tàn nhẫn của một đám người vô nhân tính, không những vi phạm việc bắt cóc trẻ em mà còn cướp đi quyền nuôi con của cha mẹ.

Nhiều người lên tiếng những cán bộ lợi dụng chức quyền vô nhân tính kia phải bị xử lý hình sự.

Giới truyền thông Mỹ 5 năm trước đã tiếp xúc với các gia đình nhận nuôi trẻ từ các cô nhi viện ở Trung Quốc xem có biết chuyện này không. Năm 2009, Canada đã cùng với Trung Quốc thảo luận về việc các cán bộ dân số địa phương “cướp” trẻ sơ sinh để bán cho những người nước ngoài nhận làm con nuôi. Phía Canada yêu cầu Trung Quốc điều tra sự việc này; nhưng hiện nay vẫn chưa biết đã có kết quả điều tra hay chưa.

Về vụ việc ở Long Hồi, Hồ Nam, chính quyền địa phương lên tiếng sẽ điều tra và đưa ra kết luận sớm nhất.

Cẩm Lệ (Tổng hợp)

 

 

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?