3 điều trùng hợp lạ thường trong hệ Mặt trời của chúng ta: Chúng có ý nghĩa gì?

14/01/14, 15:46 Bí ẩn

A diagram of the solar system. (Shutterstock*)

Sơ đồ của hệ Mặt trời. (Ảnh: Shutterstock*)

1. THIÊN VĂN HỌC CỔ ĐẠI DƯỜNG NHƯ ĐÃ BIẾT ĐƯỢC NHỮNG KIẾN THỨC VỀ LƯỢNG TỬ, ĐIỀU MÀ CHÚNG TA MỚI BIẾT TỪ NĂM 1913


Từ thời cổ đại, các hành tinh đều có liên quan đến 7 kim loại đã biết (như sắt, đồng, bạc, thiếc, vàng, thủy ngân và chì) và chúng cũng được sắp xếp theo một thứ tự đặc định.

Vào năm 1913, Henry Gwyn-Jefferies Moseley, đã khám phá ra một cách để đo lường số nguyên tử, do vậy có thể đánh số thứ tự các phân tử.

Cách sắp xếp đặc định của các hành tinh đã có từ hàng ngàn năm trước khi ông Moseley khám phá ra.

Các hành tinh, Mặt trời, Mặt trăng được liên kết trong bảng theo một sự sắp đặt đặc định.

Điều trùng hợp này được trình bày trong cuốn sách “A Little Book of Coincidence in the Solar System” (Cuốn sách nhỏ về điều trùng hợp trong hệ Mặt trời), tác giả John Martineau.

2. MÔ HÌNH TRONG CÁC NGÔI SAO VÀ CÁC THIÊN HÀ XUẤT HIỆN THẲNG HÀNG VỚI ĐƯỜNG TRUYỀN CỦA ÁNH SÁNG MẶT TRỜI


Giáo sư vật lý và nhà vũ trụ lý thuyết học, ông Dragan Huterer, ở trường ĐH Michigan đã trình bày trong tạp chí Thiên văn: Làm thế nào mà các mô hình vũ trụ được quan sát lại trùng hợp đáng kinh ngạc hay là những cấu trúc đặc biệt vượt qua những hiểu biết hiện tại của chúng ta về hệ Mặt trời và vũ trụ.

Ông quan sát một bức ảnh “nền vũ trụ vi sóng” chụp vũ trụ thời sơ khai và đưa ra nhận định: các hạt Photon, proton và electrons bao trùm dày đặc trong vũ trụ thời sơ khai; sau đó chúng truyền dưới dạng nền vi sóng và giống như “màn sương các hạn photon vi sóng truyền ra mọi hướng trong toàn vũ trụ”.

Phân tích nhiệt độ lạnh và ấm của màn sương này cho chúng ta thấy được những mô hình cơ bản. Những mô hình sắp xếp cho thấy tới 99% sự sắp xếp xảy ra là không phải do ngẫu nhiên.

Một ví dụ về bản đồ nhiệt độ nền vũ trụ vi sóng, màu xanh là mát hơn và màu đỏ là ấm hơn (Ảnh: NASA) 

3. MỐI LIÊN HỆ CỦA MẶT TRĂNG VÀ TRÁI ĐẤT TUÂN THEO NHỮNG PHÉP TÍNH TOÁN LẠ THƯỜNG TRONG TOÁN HỌC

 

Mối liên hệ giữa kích thước của Trái đất và Mặt trăng (Ảnh: Wiki) 

Bán kính Mặt trăng = 1080 dặm = 3 x 360

Bán kính Trái đất = 3960 dặm = 11 x 360 

Bán kính Trái đất + Bán kính Mặt trăng = 5040 dặm = 1 x 2 x 3 x 4 x 5 x 6 x 7 = 7 x 8 x 9 x 10

Đường kính Trái đất (D) = 7930 dặm = 8 x 9 x 10 x 11

Trong đó: 1 dặm = 5280 feet = (10 x 11 x 12 x 13) – (9 x 10 x 11 x 12)

Sự trùng hợp ngẫu nhiên này được trình bày bởi Martineau; các phép tính toán đã được kiểm định lại bởi Epoch Times.

Theo Theepochtimes

Ad will display in 09 seconds

10 điều cần làm để được may mắn, bình an

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Sau khi thất bại, Ma Vương đã có lời nguyền gì với Đức Phật?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Darwin đã dạy Hitler điều gì?

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Vì sao kiếp này đau khổ, ngu si?

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết canh Mạnh Bà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • 10 điều cần làm để được may mắn, bình an

    10 điều cần làm để được may mắn, bình an

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Sau khi thất bại, Ma Vương đã có lời nguyền gì với Đức Phật?

    Sau khi thất bại, Ma Vương đã có lời nguyền gì với Đức Phật?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Darwin đã dạy Hitler điều gì?

    Darwin đã dạy Hitler điều gì?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Vì sao kiếp này đau khổ, ngu si?

    Vì sao kiếp này đau khổ, ngu si?

  • Truyền thuyết canh Mạnh Bà

    Truyền thuyết canh Mạnh Bà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao