Tây Tạng, Đất nước của những ngọn núi kỳ vĩ và vẻ đẹp lộng lẫy (Phần II)

24/09/13, 11:50 Cuộc sống


Đỉnh Everest ở Tây Tạng, ngọn núi cao nhất trái đất và là ngọn núi cao thứ năm tính từ trung
tâm Trái Đất

Tây Tạng là đất nước của vẻ đẹp lộng lẫy, sự mênh mông và giàu văn hóa. Nơi đây là khu vực cao nhất thế giới. Tây Tạng có nhiều ngọn núi cao nhất trên Trái Đất. Với độ cao trên 20,000 đến 29,000 feet, một số nằm trong nhóm 10 ngọn núi cao nhất thế giới.

Đỉnh Everest, ở độ cao 29,029 feet, là ngọn núi cao nhất thế giới, tọa lạc trên biên giới giáp Nepan. Một số người gọi đây là “Cực thứ ba”.

Những ngọn núi và phong cảnh mênh mông, các dòng sông, hồ núi, và đường chân trời xanh rộng lớn, không khí như tiếp thêm sinh lực và cảnh quan thật ngoạn mục.

Các con sông lớn như sông Dương Tử, Hoàng Hà, sông Ấn, sông Mê-Kông và sông Hằng đều bắt nguồn từ những rặng núi tuyết của Tây Tạng.


 Các vận động viên leo núi thường được đăng trên tít các bài báo khi chinh phục đỉnh Everest

 
Đỉnh Everest ở Tây Tạng, còn gọi là đỉnh Qomolangma trong ngôn ngữ Tây Tạng

 
Những ngọn núi tuyết dọc theo cao tốc Tứ Xuyên – Tây Tạng gần Bát Nhất



Phong cảnh núi tuyết ở Tây Tạng
 

 

Những lá cờ cầu nguyện treo trên cổng vào của đỉnh Everest, với mong muốn đem lại phúc lành và bình an đến cho mọi người. Người Tây Tạng thường gắn những lá cờ mới dọc theo lá cờ cũ để nối lại hy vọng và chào mừng những thay đổi trong cuộc sống.



Những là cờ cầu nguyện thường đi theo một bộ năm chiếc, mỗi chiếc một màu, đại diện cho Năm Ánh Sáng Thuần Khiết. Màu xanh dương tượng trưng cho bầu trời, trắng tượng trưng cho không khí/gió, đỏ tượng trưng cho lửa, xanh lá tượng trưng cho nước, và vàng tượng trưng cho Trái Đất.

 
Namtso hay hồ Nam, là một hồ núi được sinh ra trong kỷ Paleogene, do sự vận động địa chất kiến tạo mảng Himalaya. 



Namtso là hồ muối lớn nhất ở Tây Tạng, và nổi tiếng là một trong những nơi đẹp nhất để tham quan.
 



Namtso có nghĩa là “hồ Thiên Đường”, trong tiếng Tây Tạng
 

(Theo Chinagaze)

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn dự án du hành thời không Montauk

Ad will display in 09 seconds

Vẫn còn ham ăn, sao thành quả vị?

Ad will display in 09 seconds

Bị đánh bom nguyên tử, vì sao người Nhật vẫn kính trọng tướng Mỹ ?

Ad will display in 09 seconds

Làm gì khi quỷ lộng hành?

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Khoa học đã lừa gạt chúng ta như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Bí ẩn dự án du hành thời không Montauk

    Bí ẩn dự án du hành thời không Montauk

  • Vẫn còn ham ăn, sao thành quả vị?

    Vẫn còn ham ăn, sao thành quả vị?

  • Bị đánh bom nguyên tử, vì sao người Nhật vẫn kính trọng tướng Mỹ ?

    Bị đánh bom nguyên tử, vì sao người Nhật vẫn kính trọng tướng Mỹ ?

  • Làm gì khi quỷ lộng hành?

    Làm gì khi quỷ lộng hành?

  • Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

    Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Khoa học đã lừa gạt chúng ta như thế nào?

    Khoa học đã lừa gạt chúng ta như thế nào?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?