Khả năng thăng bằng kỳ lạ của “Đá Thánh”

21/07/13, 10:01 Chuyện lạ

Tại một khu vực rộng 50 mẫu Anh ở Brimham Moor, miền Bắc vùng Yorkshire, nước Anh là một quần thể gồm nhiều tảng đá có hình thù kỳ lạ được hình thành bởi sự xói mòn tự nhiên trải qua hàng nghìn năm của thời gian. Trong đó, đặc biệt nhất là “Đá Thánh”…

Một trong những khối đá có hình dạng đáng chú ý và ấn tượng nhất là tảng đá Idol Rock (tạm dịch: Đá Thánh). Đó là một tảng đá nguyên khối nặng 200 tấn được đặt cân bằng trên một mỏm đá hình Kim Tự Tháp nhỏ bé với thiết diện bề mặt chỉ hơn 30cm.

Tảng đá lớn có thể nằm cân bằng trên một bệ đỡ nhỏ bé
Tảng đá lớn có thể nằm cân bằng trên một bệ đỡ nhỏ bé

Idol Rock có chiều cao hơn 4.57 mét, mới nhìn qua Idol Rock như thể sắp đổ xuống bởi trọng lượng của nó quá lớn so với giá đỡ, tuy nhiên điều đó là hoàn toàn không thể xảy ra. Với trọng lượng gần 200 tấn, phiến đá nguyên khối được đặt một cách cân bằng tự nhiên trên một bệ đỡ nhỏ bé. Điều ngạc nhiên kỳ lạ này đã khiến cho không ít du khách đến đây cảm thấy có chút gì đó thần thánh và linh thiêng.

Nhiều người nghi ngờ sự tồn tại của tảng đá Idol Rock 
Nhiều người nghi ngờ sự tồn tại của tảng đá Idol Rock 

Idol Rock còn được biết đến với cái tên khác như “The Druids Idol”(Thánh Druids), “The Druid’s Writing Desk” (Bàn viết của Thánh Druids). Người ta vẫn chưa có lý giải rõ ràng về việc làm sao một khối đá khổng lồ nặng như vậy lại có thể “tọa” cân bằng trên một vật đỡ có đường tròn chỉ 30,48 cm.

Những bức ảnh chụp Idol Rock được đưa lên mạng internet trong nhiều năm qua và gây nên sự tranh cãi lớn. Nhiều người cho rằng, đó chỉ là sản phẩm của công nghệ Photoshop. Tuy nhiên sự tồn tại của Idol Rock là hoàn toàn có thật.

Đây là kết quả của sự xói mòn tự như trải qua hàng ngàn năm

Đây là kết quả của sự xói mòn tự như trải qua hàng ngàn năm
Đây là kết quả của sự xói mòn tự như trải qua hàng ngàn năm

Brimham Moor được xem như là một trong những nơi chứa đựng nhiều điều kỳ bí nhất của Vương quốc Anh. Trong  suốt kỷ nguyên của Nữ Hoàng Victoria, hàng chục tảng đá có hình thù kỳ lạ, lúc đó người ta chỉ nghĩ rằng đó là một cung điện được tạo ra bởi Thánh Druids.  Cho đến  thế kỷ 20, người ta mới biết được những tảng đá kỳ lạ kia là kết quả của 18.000 năm xói mòn tự nhiên tạo nên. 

Đình Kiên Theo Oddity

Nguồn: Dân Trí

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói trên đầu 3 thước có Thần linh?

Ad will display in 09 seconds

Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

Ad will display in 09 seconds

Điều gì khiến Quỷ Thần phẫn nộ

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Quả báo diệt Phật bi thảm trong lịch sử Trung Hoa

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Vì sao nói trên đầu 3 thước có Thần linh?

    Vì sao nói trên đầu 3 thước có Thần linh?

  • Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

    Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

  • Điều gì khiến Quỷ Thần phẫn nộ

    Điều gì khiến Quỷ Thần phẫn nộ

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Quả báo diệt Phật bi thảm trong lịch sử Trung Hoa

    Quả báo diệt Phật bi thảm trong lịch sử Trung Hoa

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

    Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?