6 địa danh ma quái nhất hành tinh

08/09/12, 11:52 Thế giới tâm linh

Việc bạn có tin vào ma hay không phải là điều quan trọng. Có một số nơi trên thế giới mà chắc chắn rằng không ai trong chúng ta muốn trải qua dù chỉ một đêm. Những địa danh này đã “mang tiếng” là đáng sợ, ma quái. Đó là:

1. Khu rừng Aokigahara

Aokigahara là một khu rừng tại chân núi Phú Sĩ ở Nhật. Tên gọi của khu rừng có nghĩa là “tự tử”. Nó xuất phát từ thực tế có hàng nghìn người tự sát trong cánh rừng này từ những năm 1950.

Xu hướng tự sát kỳ bí ở khu rừng này được cho là bắt đầu từ sau khi Seicho Matsumoto xuất bản cuốn tiểu thuyết Kuroi Kaiju, tên gọi khác là Black Sea Tress. Trong cuốn tiểu thuyết, Aokigahara là địa điểm hai nhân vật chính cùng tự tử.

Thậm chí, theo số liệu thống kê, mỗi năm giới chức Nhật phải thu dọn khoảng 100 thi thể tìm đến đây tự sát. Có một người có ý định tự sát nhưng không thành công. Một số khác được tìm thấy xác. Cũng có người không ai có thể phát hiện ra thi thể họ, vì cây cối trong rừng rất um tùm.

Đầu lâu người trong khu rừng Aokigahara

Trước tình trạng này, cơ quan chức năng của khu vực phải đưa ra thông điệp trên tấm bảng đặt ở cánh rừng, nhằm kêu gọi ý thức sống của những người muốn tới đây: “Cuộc sống của bạn là một món quà quý giá từ cha mẹ bạn. Xin hãy nghĩ tới cha mẹ, anh chị và con cái. Đừng giữ riêng cho mình. Hãy nói ra những rắc rối của bạn”.

 

Tấm bảng đặt ở cánh rừng

Nếu bước chân vào khu rừng, bạn sẽ nhận thấy có những người treo cổ ở một nơi nào đó. Có cả những đầu lâu nằm lăn lóc trên mặt đất. Vì vậy khu rừng này được gọi là rừng tự sát.

2. Cầu Overtoun

Tọa lạc gần ngôi làng nhỏ ở Milton, một địa điểm thanh bình của thị trấn Dumbarton, phía Tây Scotland là cây cầu Overtoun. Không có một người nào tự tử từ đây. Nhưng trong vài thập kỷ qua, nó lại được biết đến là cây cầu chó tự tử.

 

Cây cầu Overtoun

Hàng trăm con chó đã nhảy xuống sông từ cây cầu này và chết. Đặc biệt, các con chó chỉ nhảy từ một bên cầu.

Sự việc kỳ lạ này được lý giải theo nhiều cách khác nhau. Những người dân mê tín cho rằng những con chó đi theo tiếng gọi của một hồn ma, rằng trước đây có một người cha ném con qua cây cầu này vì ông ta nghĩ đứa trẻ thuộc về quỷ dữ.

Một số người lại nghĩ, điều ám ảnh thuộc về chính tên gọi của cây cầu. Overtoun trong thần thoại Hy Lạp là một nơi thiên đường và trái đất rất gần nhau.

 

Hàng trăm con chó nhảy xuống và chết (Ảnh minh họa)

Cuối cùng, lý do của việc hàng trăm con chó tự sát cũng được lý giải, bởi tiến sĩ Ruper Sheldrake.

Mùi hương kích thích loài chó nhất chính là mùi từ chồn vizon. Từ một vị trí của cây cầu, các con chó sẽ nhìn thấy những bức tường đá và chúng bị mùi của chồn vizon kích thích, khiến con chó vì quá hưng phấn đã nhảy qua lan can cầu, khiến chúng bị rơi xuống và chết.

Theo VNN

 

 
 
 





Đọc thêm tại: http://www.vietgiaitri.com/la-vui/chuyen-la/2012/09/6-dia-danh-ma-quai-nhat-hanh-tinh-p1/#ixzz25qnp9oZp

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?