Người có tài hát nốt trầm chỉ voi nghe được

28/08/12, 12:00 Khoa học

Ca sĩ Mỹ Tim Storms – người đàn ông đang giữ kỷ lục về giọng trầm nhất thế giới có thể hát những nốt thấp tới mức … chỉ có voi nghe được.

Theo trang Daily Mail, ca sĩ Tim Storms có thể xuống đến những nốt vô cùng thấp như G-7 (0,189 Hz), tức là thấp hơn đến 8 quãng 8 so với nốt trầm nhất trên đàn piano là nốt G thấp. Trong thực tế, những nốt này thấp tới mức bản thân Storm cũng không thể nghe được chúng.

“Mặc dù vậy, tôi có thể cảm nhận được chúng. Tôi nghe thấy chúng vang lên trong đầu khi các dây thanh quản vẫn hoạt động, làm tuôn trào âm thanh”, ca sĩ Storms cho biết trong cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn CNN.

Ca sĩ Tim Storms đang giữ kỷ lục về người sở hữu âm vực rộng nhất cũng như người có thể phát ra giọng trầm nhất thế giới. Ảnh: CNN

Ngoài việc giữ kỷ lục về về nốt thấp nhất mà con người có thể phát ra được, anh Storms cũng là người có âm vực rộng nhất, với khả năng hát được tất cả các nốt của cả 10 quãng 8. Tháng 3 vừa qua, ca sĩ này thông báo đã mở rộng âm vực của mình đến 12 quãng 8. Tuy nhiên, tổ chức “Kỷ lục Guiness thế giới” vẫn chưa xác thực tuyên bố này.

Một chuyên gia sau nhiều lần thưởng thức giọng ca của Storms đã đánh giá rằng, dây thanh âm của ca sỹ này có thể dài hơn 2 lần so với một người bình thường. Với tài năng xuất chúng, Storms đã được chọn thể hiện những bản nhạc cho đám cưới Hoàng gia Anh hồi năm ngoái.

Tuấn Anh (Tổng hợp)

(vietnamnet.vn)

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

Ad will display in 09 seconds

Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

Ad will display in 09 seconds

Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

    Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

  • Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

    Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

    Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

    Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

  • Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

    Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc